Chân dung chàng trai xứ Quảng nặng lòng với trẻ em vùng cao
Hơn 12 năm qua, anh La Quốc Long miệt mài với hành trình từ thiện của mình. Anh trở thành người kết nối, hỗ trợ, giú đỡ nhiều mảnh đời khó khăn.
Khi còn là sinh viên, anh La Quốc Long (33 tuổi, hiện là Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên VN xã Đại Thắng, H.Đại Lộc, Quảng Nam) đã có niềm đam mê với những hoạt động thiện nguyện. "Khi xem những phóng sự chiếu trên ti vi về cuộc sống của những người dân vùng cao, được thấy hình ảnh trẻ em vùng cao phải sống trong cảnh thiếu thốn cái ăn, cái mặc đã khắc sâu vào tâm trí tôi", anh Long mở đầu câu chuyện.
Năm 2011, anh Long có chuyến thiện nguyện đầu tiên lên huyện vùng cao Nam Giang (Quảng Nam). Thời điểm đó, vào mùa đông nên thời tiết vùng biên viễn lạnh cắt da thịt, nhưng các em nhỏ nơi đây chỉ mặc tấm áo vừa mỏng vừa rách, thậm chí có em không có nổi cái quần để mặc, đôi dép để đi.
"Trực tiếp chứng kiến những hình ảnh đó tôi đau nhói, xót xa. Khi tận tay trao cho các em những bộ quần áo ấm, nhiều em liền mặc vào rồi cười và nói lời cảm ơn, lúc đó tôi thấy hạnh phúc vô cùng. Và tôi tự hứa với chính mình phải làm nhiều việc ý nghĩa hơn nữa để góp một phần sức lực nhỏ bé của mình giúp đỡ các em nhỏ, thay đổi cuộc sống khốn khó nơi đây", anh Long tâm sự.
Xuất phát từ suy nghĩ đó, anh Long đã đóng góp, tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện đến với trẻ em vùng cao. Thông qua mạng xã hội, anh thường xuyên kêu gọi các nhà hảo tâm quyên góp sách vở, quần áo, nhu yếu phẩm để sẻ chia phần nào khó khăn với các em. Để hoạt động thiện nguyện đi vào nề nếp, anh lập ra nhóm thiện nguyện Hoa bác ái Đại Lộc với mục đích kêu gọi, hỗ trợ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, xây nhà tình nghĩa trên địa bàn huyện... Nhóm thiện nguyện này cũng đã hỗ trợ, giúp đỡ hàng trăm hoàn cảnh với số tiền hàng tỉ đồng.
Chia sẻ về các hoạt động từng tham gia, anh Long kể nhiều hơn về những kỷ niệm, bài học và sự trưởng thành qua từng chuyến đi, chương trình do chính bản thân thực hiện. Kỷ niệm đặc biệt khiến anh nhớ mãi chính là chuyến đi thiện nguyện đến với trẻ vùng cao ở Quảng Nam. Bởi, với Long mỗi chuyến đi vùng cao đã để lại trong anh những ấn tượng đáng nhớ khác nhau, giúp anh có nhiều kinh nghiệm, thấu hiểu hơn cuộc sống khó khăn, bất hạnh của những mảnh đời.

Theo anh Long, điều may mắn nhất trên chặng đường ý nghĩa này là anh không hề đơn độc mà có rất nhiều anh chị em, bạn bè sẵn sàng góp sức, chung tay với mình. "Mỗi người sinh ra đều có sứ mệnh khác nhau, thay vì cuộc sống an nhàn của tuổi trẻ, hãy tạo cho mình một lối đi riêng và giúp ích được cho nhiều người, có như vậy cuộc sống mới ý nghĩa và đáng sống", anh trải lòng.
Với lòng thương người, luôn giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn, anh La Quốc Long đã được gọi với cái tên thân thương là "Long từ thiện". Có thể thấy, chính cái tên đã nói lên sự ghi nhận sau những nỗ lực trên hành trình đầy nhân văn của chàng trai xứ Quảng.
Anh Huỳnh Thế Toàn, Bí thư Huyện đoàn Đại Lộc, đánh giá anh La Quốc Long là một gương thanh niên tiêu biểu của huyện. "Mỗi hoạt động thiện nguyện của anh Long luôn để lại cảm xúc trong lòng người dân. Thể hiện tinh thần tích cực, gắn kết tình thương, lòng nhân ái để chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn. Anh Long xứng đáng là tấm gương để các thế hệ trẻ học hỏi, neo theo", anh Toàn nói.
Xem thêm: Chân dung cụ ông nhiều lần khánh kiệt vì làm từ thiện
Đọc thêm
Hơn 30 năm làm nghề buôn bán hải sản, bà Nhung chưa bao giờ chi tiêu hoang phí, lúc nào cũng tằn tiện để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn.
Ở tuổi 23, Nguyễn Phương Thảo quyết định "rời phố về rừng" để khám phá vùng đất mới. Sau đó lại gắn bó với việc tổ chức các chương trình thiện nguyện cho trẻ em nghèo.
Gần 10 năm qua, 9x Bạc Liêu La Thành Đệ chẳng ngại người đời chê cười, cứ thế dốc tiền túi làm từ thiện, giúp đời, giúp người.
Bài mới

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.