Được mẹ cho 100 triệu làm sinh nhật, richkid Đà Nẵng lấy tiền mua xe máy tặng người nghèo

Thay vì tổ chức tiệc mừng sinh nhật với số tiền 100 triệu mẹ cho, richkid Đà Nẵng Nguyễn Tường Vi đã dùng tiền để làm việc tử tế.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 05/11
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Mới đây, cư dân mạng vô cùng xôn xao trước thông tin một cô gái trẻ ở Đà Nẵng đã dùng 100 triệu đồng dự định tổ chức sinh nhật mua xe máy tặng người nghèo. Được biết, đó là hotgirl Nguyễn Tường Vi, SN 1992 sống ở phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Hotgirl sinh ra trong gia đình khá giả, muốn tự lập sớm

Nguyễn Tường Vi sinh ra trong một gia đình khá giả, bố mẹ kinh doanh bất động sản ở Đà Nẵng. Vì thế, cô bạn được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ, thường xuyên đăng tải hình ảnh hạnh phúc bên gia đình và check-in xế sang, hàng hiệu trên Facebook. Bên cạnh đó, cô nàng cũng sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, thân hình cuốn hút, có nhiều người hâm mộ theo dõi. 

richkid-da-nang-chi-100-trieu-mua-xe-may-tang-nguoi-ngheo-la-ai
Nguyễn Tường Vi sinh ra trong một gia đình khá giả, bố mẹ kinh doanh bất động sản ở Đà Nẵng

Thế nhưng, 9x không muốn dựa vào bố mẹ mãi, nên từ năm 18 tuổi đã tách ra làm kinh doanh mỹ phẩm. Sau vài năm, nhờ chuyện kinh doanh thuận lợi, cô nàng đã sở hữu nhà riêng và xe ô tô. Vi tâm sự: "Bố mẹ cũng vừa cho phép mình xây 2 nhà máy mỹ phẩm. Đây là đam mê, cũng là khao khát của mình, mong sẽ nối nghiệp truyền thống thương nhân của gia đình".

richkid-da-nang-chi-100-trieu-mua-xe-may-tang-nguoi-ngheo-la-ai
Cô nàng cũng sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, thân hình cuốn hút, được nhiều người hâm mộ

Không chỉ vậy, richkid 29 tuổi còn là một người rất chăm làm từ thiện. Mỗi tháng, cô đều trích một phần tiền doanh thu ra làm hoạt động thiện nguyện. Mùa dịch COVID-19 vừa qua, cô gái trẻ hợp lực hỗ trợ các mạnh thường xuân khác tặng gạo, nhu yếu phẩm, tặng xăng cho các đoàn người hồi hương. Vi tâm sự: "Nhà mình có truyền thống làm thiện nguyện, không chỉ mình mà bố mẹ cũng thường xuyên tặng quà cho nhiều người khó khăn. Được giúp đỡ họ là niềm vui, là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất mà mình nhận được".

Mua xe máy tặng người nghèo

Đợt sinh nhật vừa rồi, Tường Vi được mẹ cho hơn 100 triệu đồng để tổ chức tiệc sinh nhật. Tuy nhiên, thay vì mở tiệc linh đình đón tuối mới với bạn bè, richkid Đà Nẵng quyết định dùng toàn bộ số tiền cùng các bạn trong nhóm thiện nguyện "Team 44" làm việc tử tế. Họ đã mua 5 chiếc xe máy, gửi tặng xe cùng tiền mặt cho những người có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn TP.Đà Nẵng. Được biết, trước đó hotgirl SN 1992 cũng mua tặng 3 chiếc xe máy khác cho người dân quê các tỉnh phía Bắc đi làm ăn ở các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch khi đi ngang qua Đà Nẵng.

richkid-da-nang-chi-100-trieu-mua-xe-may-tang-nguoi-ngheo-la-ai
Richkid Đà Nẵng cùng các bạn trong nhóm thiện nguyện Team 44 mua xe máy tặng người nghèo

Nhận chiếc xe máy mới, bà Phạm Thị Chiến (SN 1963, quận Hải Châu) xúc động không cầm được nước mắt. Nhiều năm qua, bà kiếm sống bằng việc rửa chén bát cho quán ăn, quán nhậu, nhưng thất nghiệp vài tháng vì dịch bùng phát. Bà có một chiếc xe máy cũ, do người quen thấy hoàn cảnh khó khăn của bà nên tặng cho. Nay chiếc xe đã xuống cấp, thường xuyên hư hỏng giữa đường, nhiều hôm bà Chiến phải dắt bộ đi giữa trưa nắng, vừa đi vừa tủi thân khóc. 

Bà Chiến tâm sự: "Từ khi có dịch Covid-19, quán xá đóng cửa, không ai thuê tôi đi rửa chén bát nữa, việc bán trứng lộn cũng nghỉ, hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Dịch tạm lắng, tôi mới mở bán lại trứng lộn mấy bữa nay, mỗi tối chỉ lời khoảng 50 ngàn đồng. Hôm trước có một khách nữ ghé ăn trứng và biết được hoàn cảnh gia đình, họ ngỏ ý muốn tặng cho tôi một xe máy. Lúc đầu tôi không tin, tưởng cô ấy nói đùa, nhưng khi biết được đó là sự thật và hôm nay nhận được một xe máy mới, tôi mừng lắm, cảm ơn các nhà thiện nguyện...".

richkid-da-nang-chi-100-trieu-mua-xe-may-tang-nguoi-ngheo-la-ai
Lúc đầu tôi không tin, tưởng cô ấy nói đùa, nhưng khi biết được đó là sự thật và hôm nay nhận được một xe máy mới, tôi mừng lắm, cảm ơn các nhà thiện nguyện

Một người khác là chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1983, trú phường An Khê) cũng vô cùng xúc động khi được nhận xe. Chồng chị bị tai nạn hỏng mắt, mất đi sức lao động, nên gần 10 năm qua gánh nặng tài chính đè nặng lên vai người vợ. Chị rưng rưng nói: "2 tháng nay em phải ở nhà, không có việc làm vì dịch Covid-19, gia đình rất khó khăn. Qua tổ trưởng, bạn bè kết nối với các thành viên ‘Team 44’ và được giúp đỡ. Hôm nay được tặng một xe máy mới em mừng lắm, từ nay có xe mới đi làm an toàn hơn".

Em Đặng Hồng Ân (SN 1997, trú quận Hải Châu) cũng là một người được Tường Vi tặng xe máy. Không may từ khi sinh ra, Hồng Ân khuyết một phần mặt, nay đã được phẫu thuật nhưng khiếm khuyết còn hiện hữu. Cha em là lái xe thồ, mẹ bán cơm vỉa hè, nhưng mùa dịch vừa rồi khiến cả gia đình mất việc, rơi vào cảnh khso khăn. Ân nói: "Để phụ giúp gia đình, hằng ngày Ân đi bộ gần 10 km để làm phục vụ tại 1 quán nhậu. Dù lương không cao, thiếu ổn định nhưng vẫn có thể hỗ trợ cha. 3 ngày trước, em biết thông tin mình được hỗ trợ xe máy thì vui mừng khôn xiết, không tài nào ngủ được. Với món quà này, em có thêm động lực để vững tin vào cuộc sống hơn".

richkid-da-nang-chi-100-trieu-mua-xe-may-tang-nguoi-ngheo-la-ai
3 ngày trước, em biết thông tin mình được hỗ trợ xe máy thì vui mừng khôn xiết, không tài nào ngủ được

Chia sẻ về hành động tử tế, Tường Vi cho biết cô cảm thấy rất vui vì giúp đỡ được mọi người. Hotgirl 9x cho hay: "Với tôi, nụ cười và niềm hạnh phúc của những người còn khốn khó là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất mà mình nhận được. Thấy niềm vui của họ giúp tôi có thêm động lực để tiếp tục hành trình thiện nguyện".

Xem thêm: Đoàn Lục Nghi: Chàng sinh viên trường Y Dược TP.HCM gần 10 năm "chia" học bổng cho bệnh nhân nghèo

Đọc thêm

Tự nhận mình là "Ròm" nhưng cô giáo Nguyễn Thị Trang chẳng hề yếu đuối chút nào, trái lại còn vô cùng mạnh mẽ khi chọn hành trình gieo chữ ở vùng cao.

Hành trình gieo chữ vùng cao lấm lem bùn đất của cô giáo 'Ròm' Nguyễn Thị Trang
0 Bình luận

Chàng Phó Bí thư xã đoàn Lương Phi (An Giang) Tôn Long Vịnh nổi tiếng với bà con địa phương là một người năng nổ, nhiệt tình với các hoạt động thiện nguyện.

Phó Bí thư An Giang năng nổ nhiệt huyết, 'cháy' hết mình vì cộng đồng: Vất vả của mình có là bao
0 Bình luận

Dù bản thân đang chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác, trong suốt mùa dịch vừa qua anh Nguyễn Xuân Hoàn (Hà Nội) vẫn hoạt động thiện nguyện hết mình.

Nguyễn Xuân Hoàn: 'Chiến binh truyền lửa' mắc bệnh ung thư vẫn cháy hết mình vì thiện nguyện
0 Bình luận

Tin liên quan

Sau khi Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo hé lộ chuyện chồng cũ vũ phu, tiểu tam tấn công thì người chị em thân thiết là Hoa hậu Phương Lê đã đăng dòng trạng thái chỉ trách gay gắt doanh nhân Phúc Thành.

Đặng Thu Thảo hé lộ chồng cũ vũ phu, Hoa hậu ở nhà 200 tỷ Phương Lê bóc trần thêm chuyện gây sốc
0 Bình luận

Theo phong tục truyền thống, ngày Mùng 1 Âm, người Việt sẽ sắp lễ, thắp hương cúng gia tiên để thể hiện lòng hiếu kính và cầu may mắn, bình an, sức khỏe. Vậy, Mùng 1 âm nên thắp hương giờ tốt nhất để mọi ý nguyện như ý?

Mùng 1 Âm thắp hương vào giờ nào tốt nhất?
0 Bình luận

Theo người xưa, có 3 loại tiền không cho vay, 3 loại lễ không nhất định phải tuân theo, 3 con đường không nên đi, hiểu được con người sẽ có cuộc sống tốt.

Cổ nhân dạy: 3 loại tiền không cho vay, 3 loại lễ không tùy tiện, 3 con đường không đi
0 Bình luận


Bài mới

Bác sĩ vượt biển cứu sống sản phụ băng huyết sảy thai lưu

Ngày 09/4/2025, Phòng khám Đa khoa khu vực Quan Lạn - Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn, Quảng Ninh bất ngờ tiếp nhận trường hợp cấp cứu sản khoa đặc biệt.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 9 giờ trước
Người đàn ông chết não hiến 7 tạng cứu sống nhiều bệnh nhân

Nhờ nguồn tạng hiến của người đàn ông chết não, Bệnh viện Quân y 175 đã phối hợp cùng các đơn vị chuyên môn thực hiện thành công ca lấy đa mô, tạng đầu tiên tại bệnh viện.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 2 ngày trước
Chàng trai khuyết tật trích tiền bán vé số giúp người khó khăn

Chàng trai khuyết tật – Nguyễn Tiến Hữu (26 tuổi, trú tại TX Hoài Nhơn, Bình Định) dù khó khăn nhưng vẫn trích 10.000 đồng/ngày từ tiền bán vé số để giúp đỡ mọi người.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 3 ngày trước
Cậu bé 3 tuổi nhanh trí cứu bạn rơi xuống hố công trình

Thấy bạn rơi xuống hố công trình, cậu bé 3 tuổi Nguyễn Nam Phong vội vã chạy vào nhà báo cho người thân ra đưa bạn lên bờ.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 4 ngày trước
Thầy giáo Hậu Giang hết lòng lo hậu sự cho người nghèo

Ngoài tận tâm với công tác chuyên môn, nhiều năm qua thầy giáo Nguyễn Hoàng Nam (H.Phụng Hiệp, Hậu Giang) còn hết lòng lo hậu sự miễn phí cho hàng trăm người nghèo khó.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 5 ngày trước
Cuộc đời truyền cảm hứng của thợ cắt tóc lớn tuổi nhất thế giới

Bà Shitsui Hakoishi (108 tuổi) vừa được kỷ lục Guiness Thế giới công nhận là ''thợ cắt tóc nữ lớn tuổi nhất thế giới'' với 94 năm tuổi nghề và chưa có ý định nghỉ hưu.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 6 ngày trước
Những “hiệp sĩ” miệt mài đi hút đinh trong đêm

Thời gian qua, hình ảnh những chiếc xe máy tự chế rong ruổi khắp mọi nẻo đường tại TP.Bạc Liệu để hút đinh đã trở nên vô cùng quen thuộc với bà con nơi đây.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 6 ngày trước
Nhóm bạn trẻ “Phủ xanh biên giới biển” với hoạt động trồng cây tại Mũi Né

Chiến dịch “Phủ xanh biên giới biển” được Cộng đồng Xanh Việt Nam tổ chức với mục đích góp phần cải thiện cảnh quan và bảo vệ hệ sinh thái ven biển.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 7 ngày trước
60 năm giữ cờ Tổ quốc mãi tung bay ở Hiền Lương 

Năm xưa, ông Nguyễn Đức Lãng chính là người được nhận trọng trách may cờ Tổ quốc tại cầu Hiền Lương, nơi giới tuyết chia cắt 2 miền Nam - Bắc. 

Người phụ nữ bán ve chai dành 4 ngày tiền lời để ủng hộ người dân Myanmar bị ảnh hưởng bởi động đất

Vừa hoàn tất công việc mua bán ve chai, bà Nguyễn Thị Quý (59 tuổi, ở phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM) liền đạp xe một mạch tới tòa soạn để ủng hộ cho người dân Myanmar bị ảnh hưởng bởi động đất

Lực lượng cứu hộ Việt Nam dựng lều thăm khám cho người dân Myanmar

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cứu hộ tại Myanmar, lực lượng cứu hộ Bộ Công an Việt nam đã cử tổ công tác dựng lều bạt để hỗ trợ thăm khám cho người dân.

Cú lộn ngược dòng đầy ngoạn mục của chàng trai mồ côi 

Từ một đứa trẻ mồ côi phải bỏ học mưu sinh, hiện nay, Tần Hoan đã trở thành kỹ sư AI với thu nhập hàng triệu tệ mỗi năm. Cuộc đời của anh chính là câu chuyện truyền cảm hứng cho các bạn trẻ cùng cảnh ngộ.

Trở thành 'người hùng' khi cõng cụ bà xuống 40 tầng trong động đất

"Sau tất cả, tôi chỉ muốn khóc. Tôi tự nhủ, nếu phải chết, tôi muốn chết khi đang cứu người"!

Thầy giáo khiếm thị nỗ lực mang “ánh sáng” cho học trò khuyết tật

Không đầu hàng số phận, thầy giáo khiếm thị Hoàng Nhật Minh (26 tuổi, quận Bình Thạnh, TP HCM) đã nỗ lực học tập, mang lại “ánh sáng” cho nhiều học trò khuyết tật.

Cuộc đời Minh Ánh thay đổi từ một cuộc điện thoại

Có những cuộc gặp gỡ đã làm thay đổi cả một cuộc đời... Điển hình là câu chuyện về cô bé Minh Ánh, từ đứa trẻ nhặt củi giữa rừng trở thành cô con gái được yêu thương.

106 cán bộ, chiến sĩ Việt Nam lên đường sang Myanmar làm nhiệm vụ cứu hộ

2 chuyến bay đưa 106 cán bộ, chiến sĩ và 80 tấn hàng cứu trợ đã cất cánh từ Nội Bài sang Myanmar để hỗ trợ nước bạn khắc phục hậu quả sau trận động đất lịch sử.

Đề xuất