Những "người hùng không mặc áo choàng" đầu năm 2021: Từ cứu học sinh đuối nước đến đỡ bé gái rơi tầng 13

Những ngày vừa qua, mạng xã hội không khỏi xôn xao, xúc động trước hành động hiệp nghĩa của những "người hùng không mặc áo choàng" xả thân cứu người, không sợ nguy hiểm.

Chi Nguyễn
16:57 01/03/2021 Chi Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Những ngày đầu năm 2021, cư dân mạng không khỏi xôn xao trước loạt hành động hiệp nghĩa của những "người hùng không mặc áo choàng" không ngại hiểm nguy, xả thân cứu người. Đó là chuyện của anh chở hàng Nguyễn Ngọc Mạnh cứu bé gái rơi từ tầng 13 chung cư đến chàng trai 20 tuổi Trần Văn Tròn dũng cảm cứu 3 học sinh bị đuối nước...

Người anh hùng xấu số mất tích vì cứu người

Trước đó, vào ngày 20/2, một nhóm các em học sinh lớp 10 đã tới bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng chơi đùa. Trong lúc đùa nghịch, bất ngờ em N.T.G.K. (16 tuổi) bị sóng biển cuốn trôi. Nghe tiếng tri hô, dù cách bờ biển khoảng 30m, sóng lớn cuồn cuộn, anh Phạm Văn Phó (43 tuổi, nhân viên nhà hàng Mỹ Khê) vẫn liều mình lao xuống biển cứu em.

nhung-nguoi-hung-khong-mac-ao-choang-cuu-nguoi-dau-nam-2021
Đội cứu hộ tìm kiếm thi thể nạn nhân đuối nước.

Thấy sóng biển lớn, anh Phó bơi vào bờ, mặc thêm áo phao rồi bơi lại chỗ em K. đang đuối nước. Khi ấy, một nhân viên khác của nhà hàng là chị Lê Thị Hồng Tâm cũng dũng cảm theo anh Phó xuống biển cứu nạn. Bơi được một đoạn, thấy áo phao làm khó bơi, anh Phó liền cởi phăng áo phao, bơi thường đến cứu em K.

Không may, sóng biển quá lớn, anh Phó cùng chị Tâm vẫn không thể tiếp cận em K, cả ba người bị sóng quần đến kiệt sức. Sau đó lực lượng cứu hộ BQL Khu du lịch Mỹ Khê tới ứng cứu, tuy nhiên chỉ cứu được chị Tâm, còn anh Phó và cháu K. bị sóng cuốn trôi, mất tích.

Hai ngày sau đó, thi thể của anh Phó mới được tìm thấy. Trước hành động xả thân cứu người đầy quả cảm của anh Phó, Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê đã đề nghị TP và tỉnh khen thưởng cho anh, đồng thời kêu gọi tổ chức, cá nhân hỗ trợ gia đình anh Phó. 

Chàng thanh niên 20 tuổi cứu 3 học sinh đuối nước

Vào ngày 25/2, một nhóm học sinh 4 em tới bãi biển ở phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam chơi đùa. 4 em cùng đùa nghịch bên một tấm mút xốp trắng, không ngờ mải nghịch nên bị sóng cuốn xa bờ lúc nào không hay. 

nhung-nguoi-hung-khong-mac-ao-choang-cuu-nguoi-dau-nam-2021
Trần Văn Tròn (trái) lao xuống biển cứu 3 em học sinh.

Lúc ấy, Trần Văn Tròn (20 tuổi) nhận thấy vùng các em học sinh bơi là chỗ nước xoáy rất nguy hiểm nên chạy ra định kêu các em quay lại bờ. Bất ngờ, các em bị cuốn vào vùng nước xoáy, cố gắng vẫy vùng kêu cứu. Không chút sợ hãi, Tròn lao mình xuống dòng nước xoáy, tìm cách tiếp cận các em học sinh.

Tròn bơi ra cứu được 3 em học sinh vào bờ, em còn lại khi cậu đang quay lại thì bất ngờ gặp sóng lớn, bị đánh trôi ngược vào bờ. Em học sinh còn lại bị cuốn ra xa, mất tích dưới dòng nước sâu.

Cứu được 3 em học sinh khỏi hà bá, Trần Văn Tròn vẫn không khỏi tỏ ra cắn rứt. Tròn buồn bã nói: "Lúc đó biển rất vắng, chỉ có một mình em. Nếu có thêm vài người nữa thì chắc cả 4 em đã được cứu sống".

Xả thân cứu bé gái bị rơi từ tầng 13 xuống

Hai ngày gần đây, mạng xã hội Facebook không khỏi xôn xao trước câu chuyện về anh Nguyễn Ngọc Mạnh (31 tuổi, trú tại thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội) liều mình cứu bé gái rơi từ tầng 13 xuống. 

nhung-nguoi-hung-khong-mac-ao-choang-cuu-nguoi-dau-nam-2021
Anh Nguyễn Ngọc Mạnh (31 tuổi) "phi thân" cứu bé gái rơi từ tầng 12 xuống. 

Chiều ngày 28/2, tại tòa chung cư số 60B Nguyễn Huy Tưởng (phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội), bé gái tên N.P.H (3 tuổi) ở tầng 12A (tức tầng 13) trong lúc hiếu động, tò mò bò từ trong nhà, trèo ra lan can rồi không may treo mình lơ lửng. Trông thấy sự việc, nhiều người dân ở tòa nhà bên cạnh hoảng sợ hô hoán mọi người ở quanh đến ứng cứu. Thế nhưng, bé gái vẫn không may tuột tay, rơi xuống.

nhung-nguoi-hung-khong-mac-ao-choang-cuu-nguoi-dau-nam-2021
Anh Mạnh kể lại khoảnh khắc đưa tay đỡ bé gái.

Nghe tiếng hô hoán, anh Mạnh đang đỗ xe gần3đó phát hiện ra sự việc, lao vội ra khỏi xe. Anh trèo lên mái tôn của sảnh tòa nhà, giơ tay đỡ được bé gái. Ngay sau đó, người dân và gia đình đã đưa bé gái đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi. Rất may, dù rơi từ tầng 12 xuống nhưng bé gái chỉ bị thương một số nơi, không ảnh hưởng tới tính mạng; anh Mạnh cũng chỉ bị bong gân ở tay.

Dù nhận được nhiều lợi khen ngợi, anh Mạnh vẫn tỏ ra rất khiêm tốn. Anh tâm sự: "Có người khen ngợi tôi như người hùng nhưng tôi không phải siêu nhân cũng chẳng phải siêu anh hùng, mà chỉ là người bình thường thôi. Bởi ai vào trường hợp đấy chắc họ cũng sẽ có hành động như tôi."

Bí thư và Chủ tịch TP Hà Nội khen thưởng "người hùng" Nguyễn Ngọc Mạnh

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận