Cụ bà 63 tuổi quyết nộp đơn xin thoát nghèo vì muốn "nhường cho người khác"

Dù cuộc sống mới chỉ đỡ khó khăn, cụ bà 63 tuổi quyết nộp đơn xin thoát nghèo chỉ vì muốn "nhường cho người khác" có hoàn cảnh vất vả hơn mình.

Chi Nguyễn
08:55 12/02/2021 Chi Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Bà Văn Thị Nga, Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Đức (huyện Bến Lức, Long An) cho biết bà vừa nhận được thông tin về trường hợp đầu tiên ở xã xin thoát nghèo. Đó là vợ chồng bà Trần Thị Ngọc Minh (63 tuổi, ngụ ấp 2, xã Thạnh Đức), quyết nộp đơn xin thoát nghèo dù gia đình vẫn đang gặp khó khăn.

Được biết, gia đình bà Minh thuộc diện khó khăn, nhưng nhiều năm qua hai vợ chồng bà vẫn cố gắng lao động, làm việc để nuôi các con ăn học. Năm 2014, trong một lần đi làm về, chồng bà không may bị tai nạn giao thông. Cú va chạm mạnh đã khiến ông bị gãy đốt xương cột sống, xương chậu, dập gan, phải nằm điều trị ở viện trong một thời gian dài. Ở vùng quê nghèo, thiếu đất canh tác, con chưa trưởng thành, gánh nặng mưu sinh đè nặng lên vai bà Minh.

cu-ba-nop-don-xin-thoat-ngheo-vi-muon-nhuong-cho-nguoi-khac
Ở tuổi 63, dù vẫn phải đi làm để kiếm tiền, bà Minh vẫn quyết nộp đơn xin thoát nghèo để "nhường cơ hội cho người khác".

Biết được chuyện này, khi đó UBND xã Thạnh Đức đã xét đưa hộ gia đình bà Minh vào diện hộ nghèo. Đây cũng là cơ sở giúp gia đình bà có bảo hiểm y tế, được hưởng đầy đủ nhiều chế độ cũng như chính sách của Nhà nước.

Sau đó, bà Minh được một gia đình ở thị trấn Bến Lức thuê giúp việc nhà, mỗi ngày trả tiền công là 150.000 đồng. Có nhiều hôm bà làm việc từ sáng sớm đến tối, sau đó về nhà lại lo cơm nước cho chồng con, mãi đến khuya bà mới được nghỉ ngơi. Bà Minh tâm sự: "Đôi lúc tưởng chừng mình chẳng còn sức khỏe để vượt qua, cuối cùng chồng dần dần hồi phục sức khỏe, hai con đi làm công nhân nên áp lực cơm áo, gạo tiền cũng nhẹ đi".

Ngay khi thấy cuộc sống gia đình "dễ thở" hơn chút, lại chứng kiến nhiều mảnh đời bất hạnh, vất vả, những người lang thang cơ nhỡ, người già vẫn phải đi lượm ve chai, bán vé số,... bà Minh đã có một quyết định có phần "táo bạo". Đầu tháng 1/2021, vợ chồng bà quyết định làm đơn xin ra khỏi hộ nghèo, vì muốn được "nhường cơ hội" cho những người khác. Trong đơn, bà Minh viết: "Mình thoát nghèo thì một số hộ khác sẽ được Nhà nước quan tâm, được hưởng đầy đủ các quyền lợi, chính sách".

Hiện tại, dù đã ở độ tuổi U70, với nhiều người là lúc về hưu, tĩnh dưỡng tuổi già, nhưng bà Minh vẫn đang đi phụ việc nhà cho gia đình khác để kiếm thêm nguồn thu nhập. Thế nhưng, với bà Minh, việc làm đơn xin thoát nghèo vẫn là một quyết định đúng đắn, là vì cái chung, là bởi vẫn còn những trường hợp đâu đó nghèo khổ, khốn khó hơn mình. Tấm lòng thiện nguyện và sự tử tế của vợ chồng bà Minh đã khiến cư dân mạng không khỏi cảm động, khâm phục.

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận