Ấm lòng điều đoàn tàu Bắc - Nam quyết chí làm mừng Quốc khánh 2/9
Mới đây, hành động của đoàn tàu Bắc - Nam cùng đồng tâm làm nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9 đang khiến cư dân mạng xúc động.

ôm nay là ngày 2/9, ngày Quốc khánh Việt Nam. Năm 2024 là thời điểm kỷ niệm 79 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Tổng giám đốc Tổng Công ty đường sắt Việt Nam, ông Hoàng Gia Khánh chia sẻ, do dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày, nên lượng hành khách đi đường sắt tăng đáng kể. Ông cho biết: "Lượng vé đã được bán ra so với cùng kỳ năm trước tăng trên 10%. Báo cáo từ các công ty thành viên cho thấy, cả nước đã bán 130.000 vé. Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân dịp nghỉ lễ, Tổng Công ty cũng đã tăng cường các chuyến tàu".

Ngoài ra, công ty cũng yêu cầu các công ty thành viên phục vụ hành khách chu đáo và an toàn, nâng cao chất lượng. Ông chia sẻ: "Tại các ga, nơi có mật độ hành khách đi lại lớn, các đơn vị thành viên cũng bố trí lực lượng tăng cường kiểm tra đảm bảo trước, trong và sau dịp lễ đảm bảo an toàn cho hành khách đi tàu".
Điểm đặc biệt dịp lễ 2/9 năm nay là ngành đường sắt triển khai tới đội ngũ nhân viên trên tất cả các tàu mặc áo cờ đỏ sao vàng, nhằm lan tỏa hình ảnh đẹp Quốc kỳ và niềm tự hào dân tộc. Tổng giám đốc Tổng Công ty đường sắt Việt Nam cho biết, “việc sắp xếp nhân viên trên tàu khoác trên mình áo cờ đỏ sao vàng là để thể hiện tinh thần yêu nước, yêu ngành, yêu nghề, có niềm tin vào ngành đường sắt”.


Ngày 2/9 chính là ngày Quốc khánh Việt Nam. Đây được coi như là một ngày lễ lớn hằng năm của nước ta kỉ niệm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.
Đúng vào ngày 2/9/1945, khi bản Tuyên ngôn được đọc lên chính lúc khai sinh ra nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Lúc đầu ngày 2/9 được gọi là “Việt Nam độc lập” còn ngày 19/8 thì gọi là Quốc khánh. Vào năm 1954 ngày 2/9 chính thức được gọi là Quốc Khánh Việt Nam.
Ngoài ra, Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời tại thủ đô Hà Nội vào ngày 2/9/1969 và hưởng thọ 79 tuổi. Để tránh trùng với ngày Quốc khánh lúc bấy giờ nên đã thông báo Bác mất vào 3/9. Mãi 20 năm sau vào ngày 19/8/1989 thì Bộ chính trị mới thông báo chính thức Bác mất vào ngày 2/9.
Xem thêm: Nam sinh khuyết tay "đu trend" vẽ cờ Tổ quốc với giấy chứng nhận hiến máu
Đọc thêm
Nhiều năm qua, 9x Lai Châu Bùi Đức Phong miệt mài dành sức trẻ cho việc thiện nguyện, tham gia hiến máu nhân đạo cứu người.
Vừa qua, hai chị em Trương Bảo Linh Đan và Trương Bảo Khánh Hà (TP.HCM) đã thực hiện dự án móc len miễn phí để tặng trẻ em vùng cao.
Suốt 25 năm qua, ông lão Quảng Nam Hoàng Ngọc Tâm vẫn miệt mài chăm sóc hàng trăm ngôi mộ liệt sĩ mà không đòi đồng lương nào.
Tin liên quan
Tôi nhận ra bản thân vẫn quá chênh vênh dù tuổi nghỉ hưu đã cận kề, và đây là những sai lầm tiền bạc chí mạng tôi đã mắc phải.
Nguyên tắc 80/20 chỉ rõ, “20% công sức có thể đóng góp 80% kết quả”, đây là một trong những định luật phổ quát nhất của cuộc sống và kinh tế.
Mỗi tháng nhận lương hưu tôi đều lấy chia hết cho các con, các cháu. Đến lúc bệnh cần tiền gấp, các con đưa trả 2 túi vải, tôi cầm mà rưng rưng vì hạnh phúc.
Bài mới

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.