33 anh tài show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai chung tay ủng hộ đồng bào vùng bão lũ
Mới đây, 33 anh tài tham gia show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai thông báo họ đã chung tay ủng hộ đồng bào vùng bão lũ.

Hiện tại, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đang là chương trình truyền hình thực tế thu hút khán giả. Chương trình quy tụ 33 anh tài từ nhiều lĩnh vực, có thành tích, tác phẩm tạo dấu ấn, có tài năng, trí tuệ,... để cùng nhau "vượt mọi chông gai".
Mới đây, khi biết tin đồng bào miền Bắc đang gặp khó khăn vì hậu quả của cơn bão số 3, các anh tài đã chung tay làm việc tử tế. Theo đó, 33 anh tài đã cùng nhau góp tiền, ủng hộ đồng bào vùng bão lũ 230.400.000 đồng. Các nghệ sĩ cùng gửi vào tài khoản của MC Thành Trung, sau đó MC Thành Trung là người đã chuyển vào tài khoản của MTTQ.
Trên trang cá nhân, MC Thành Trung chia sẻ: "33 anh em chúng tôi mỗi người một hoàn cảnh, một điều kiện khác nhau và có những hoạt động cá nhân khác nhau để hướng về đồng bào đang chịu ảnh hưởng lớn bởi bão lũ ở khu vực phía Bắc.

Chúng tôi đã thống nhất bằng tấm lòng của mình, tuỳ vào điều kiện, hoàn cảnh mỗi người, không quan trọng ít nhiều để đóng góp vào quỹ 33 Anh Tài 2024 hướng về đồng bào và người dân Miền Bắc.
Sau 2 ngày chúng tôi đã có được số tiền là 230 triệu 400 nghìn đồng gửi vào UBTUMTTQ VN.
Bằng tất cả sự chia sẻ và yêu thương, 33 Anh Tài chúng tôi cầu mong bão lũ sẽ qua nhanh và mọi người dân sẽ sớm quay trở về cuộc sống bình thường. Xin được chia sẻ những mất mát to lớn không gì bù đắp được với các thân nhân có người thân là nạn nhân trong đợt Thiên Tai vừa qua".
Được biết, bên cạnh việc chung tay ủng hộ, một số anh tài trong chương trình cũng làm vô số việc tử tế khác. Trước đó, anh tài Quốc Thiên đã cùng người bạn thân thiết là ca sĩ Uyên Linh ủng hộ 150 triệu đồng. Anh tài Bùi Công Nam đã trích một phần cát-xê trong show diễn của Trung Quân idol mà anh tham gia với tư cách khách mời gửi tới MTTQ. Anh tài Bằng Kiều đã lên đường tới Yên Bái để hỗ trợ, phát nhu yếu phẩm, áo phao,... cho bà con vùng bão lũ.

Bên cạnh đó, còn có anh tài Tuấn Hưng đã gửi 100 triệu đồng tới quỹ từ thiện của báo Người lao động để ủng hộ người dân phía Bắc đang gánh chịu hậu quả của thiên tai. Anh cũng hứa sẽ trích 50% doanh thu các show diễn từ nay đến hết năm 2024 gửi về quỹ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bên cạnh đó, anh cũng hợp tác với ca - nhạc sĩ Duy Mạnh tổ chức liveshow từ thiện, chuyển trước 3 tỷ tới tài khoản của MTTQ.
Ngoài ra, tới đây nhiều anh tài sẽ tham gia chương trình vận động góp sức "Hướng về miền Bắc" để giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3. Chương trình sẽ được tường thuật trực tiếp (livestream) trên trang Thành Đoàn TP.HCM, Tình nguyện viên Nghệ sĩ, fanpage Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và nhiều kênh cộng đồng khác.Bên cạnh đó,
Đọc thêm
Mới đây, Tập đoàn Vingroup vừa thông báo doanh nghiệp này đã ủng hộ đồng bào vùng bão lũ 250 tỷ đồng.
Chia sẻ khó khăn mà người dân vùng lũ phía Bắc phải gánh chịu, Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã trao hơn 500.000 sản phẩm dinh dưỡng thiết yếu như sữa, nước (tương đương gần 3 tỷ đồng).
Hậu bão số 3 Yagi, loạt quốc gia trên thế giới đã cùng hướng về Việt Nam, liên tục viên trợ cho nước ta khắc phục hậu quả bão lũ.
Tin liên quan
Theo lẽ thường con trai lấy vợ thì mẹ có thêm con dâu, ấy vậy mà ở nhà bà, con trai lấy vợ xong, bà lại giống như quay lại thuở làm dâu ngày nào…
Với nhiều người trẻ gen Z, thương hiệu đồ uống Katinat là một điểm đến quen thuộc. Vậy Katinat là của ai và Katinat đang làm ăn ra sao?
"Cuộc sống tốt nhất là 5 ngày bận rộn và 1 ngày rảnh rỗi" - ý của người xưa là nên sắp xếp làm việc và nghỉ ngơi hợp lý thì mới có những trải nghiệm được sống tươi đẹp.
Bài mới

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.