Người phụ nữ ngồi xe lăn mang trong mình căn bệnh viêm tủy cột sống và ung ưng vẫn miệt mài làm đẹp cho đời, lan tỏa cảm hứng sống tích cực đến mọi người xung quanh.
Dù phải di chuyển bằng xe lăn, nhưng suốt 9 năm qua thầy giáo Nguyễn Ngọc Lâm (39 tuổi) chưa một ngày vắng mặt trong các buổi dạy học tại Trung tâm bảo trợ Nhà May Mắn.
Không đầu hàng số phận, cô họa sĩ khuyết tật Lê Thị Mỹ Bình (1981, Yên Bái) đã dùng đôi tay vẽ nên những bức tranh rực rỡ, thay đổi số phận của chính mình.
Hơn 7 năm qua, thầy Đức Minh nói vui rằng mình có thêm "nghề tay trái", ấy là sửa xe lăn. Những chiếc xe lăn giống như là đôi chân của người nghèo bị bệnh, người khuyết tật... giúp họ được nhìn ngắm bầu trời rộng lớn ngoài kia.
Dịch bệnh hoành hành tại TP Hồ Chí Minh khiến người lao động tỉnh lẻ gặp rất nhiều khó khăn. Trước tình thế đó, chàng trai khuyết tật quyết định tự đẩy xe lăn về Phú Yên tránh dịch. Hình ảnh khiến ai cũng xem cũng xót xa.