Con trai của mẹ, con còn rất trẻ, cả một tương lai dài ở phía trước. Đừng vì một lúc ham vui mà vùi dập đi tương lai của mình, để đến khi hối hận thì đã muộn màng.
Đề bài: Từ truyện ngắn “Bí ẩn của làn nước” (Tác giả Bảo Ninh), hãy trình bày suy nghĩ của con người về cách ứng xử trước tai nạn, mất mát, nghịch cảnh.
Sáng đó, nhà tôi nhận được một cuộc điện thoại lạ báo tin ông bị đụng xe, mau đến đưa ông đi cấp cứu. Nghe xong cả nhà tôi ai nấy đều hoảng hốt, chạy vội ra hiện trường vụ tai nạn.
Người đàn ông cầm tờ báo đọc về vụ tai nạn của chuyến xe bus ở vùng Phục Hổ Sơn mà nước mắt chảy ròng. Không ai biết ông khóc vì cái gì và vì sao lại khóc.
Mất đi chân phải ở tuổi 25 nhưng chàng thanh niên Lê Văn Đông không gục ngã, mà thay vào đó anh nỗ lực hết mình để cống hiến cho xã hội , giúp nhiều người Việt có cơ hội sang nước ngoài làm việc.
Vụ tai nạn kinh hoàng 9 năm trước đã cướp đi đôi tay và chân phải nhưng không thể đánh gục ý chí và sự lạc quan của anh Đặng Long Hồ (31 tuổi, quê Long An).