Người đàn ông “khờ” ra sức lượm ve chai gom tiền chữa bệnh cho mẹ

Anh Vũ bị lãng tai nặng từ nhỏ, giao tiếp khó khăn. Từ ngày bà Liêm ngã bệnh, ban ngày anh ở viện chăm mẹ, tối đến lại lặng lẽ đi lượm ve chai, nhưng mãi chẳng gom nỗi 35 triệu đồng tiền viện phí cho mẹ.

Diệu Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Hơn nửa tháng nay, các bác sĩ, điều dưỡng khoa Nội tim mạch – Lão học, bệnh viện TP. Thủ Đức (TP.HCM) đã quen với việc trao đổi thông tin về bệnh tình của bà Bùi Thị Ngọc Liêm (72 tuổi) qua mẩu giấy nhỏ. Người con trai út của bà là anh Nguyễn Hoài Anh Vũ (39 tuổi), từ nhỏ đã mắc chứng lãng tai, đầu óc cũng không được thông minh.

Một nữ điều dưỡng tại viện cho biết: “Chúng tôi muốn dặn dò hay yêu cầu gì từ người nhà của bà Liêm đều phải viết ra mảnh giấy nhỏ, làm nhiều rồi thành quen. Anh Vũ tuy là con trai nhưng thương mẹ, chăm sóc mẹ kỹ càng lắm. Tiếc là hoàn cảnh của họ khó khăn quá, không biết bà Liêm có đủ tài chính để điều trị tiếp hay không”.

nguoi-dan-ong-kho-ra-suc-luom-ve-chai-gom-tien-chua-benh-cho-me (1)

Cách đây 3 năm, bà Liêm bị nhồi máu não, kèm di chứng liệt nửa người bên phải. Khi ấy, toàn bộ vốn liếng dành dụm được trong nhà chỉ có hơn 20 triệu, gia đình chạy vạy, vay mượn khắp nơi nhưng không được. Con gái cả của bà Liêm phải bán sạch đồ đạc trong nhà để lấy tiền chữa bệnh cho mẹ. Nhưng tiền không đủ, bà Liêm chỉ được tập vật lý trị liệu ít ngày rồi thôi. Từ đó đến nay, những người con phải chấp nhận để mẹ nằm liệt giường.

Dù được anh Vũ tận tụy chăm sóc suốt 3 năm qua, nhưng không ít lần bà Liêm phải nằm viện. Trong đợt nhập viện mới nhất vào cuối tháng 8, các bác sĩ chẩn đoán bà Liêm bị nhồi máu cơ tim cấp, suy tim cấp mất bù khiến bà đau ngực, khó thở, dẫn đến viêm phổi, phổi tắc nghẽn mạn tính… Bà Kiêm phải thở oxy, dùng thuốc kháng sinh và nằm viện kéo dài. Bác sĩ Khoa Nội tim mạch – Lão học cho biết, chi phí dự kiến điều trị cho bà Liêm rơi vào khoảng 35 triệu đồng, nhưng hiện gia đình bà không có khả năng chi trả.

Bà Liêm không có nhà, mấy chục năm nay cả gia đình bà phải đi mướn trọ để có chỗ che mưa che nắng.  10 năm trước, chồng bà mất do ung thư. Con gái lớn có chồng, hiện chỉ có anh Vũ và anh Nguyễn Hoài Tuấn Anh (41 tuổi) sống cùng bà trong căn trọ nhỏ thuê ở TP. Thủ Đức.

Anh Tuấn Anh làm công nhân trong khu công nghiệp Sóng Thần, Bình Dương. Thu nhập mỗi tháng chừng 10 triệu đồng. Lúc trước bà Liêm khỏe, anh phụ mẹ tiền thuê trọ 3.5 triệu đồng/tháng, thỉnh thoảng đưa thêm bà ít đồng để chi tiêu. Anh Vũ thì làm thợ mộc, lương tháng khoảng 5-6 triệu đồng/tháng, số tiền này đủ để hai mẹ con chi tiêu sinh hoạt. Cuộc sống đạm bạc qua ngày cho đến khi bà Liêm đổ bệnh, cần số tiền lớn để chạy chữa.

“Từ lúc mẹ đổ bệnh đến nay, em tôi nghỉ việc ở xưởng mộc để túc trực chăm sóc. Chị gái nghèo khó, trắng tay, không còn gì để phụ nên giờ chỉ có một mình tôi lo liệu. Mẹ bệnh thời gian dài, chúng tôi đã cạn kiệt tiền, dù cầu cứu khắp nơi nhưng không ai giúp nữa”, anh Tuấn Anh giãi bày.

nguoi-dan-ong-kho-ra-suc-luom-ve-chai-gom-tien-chua-benh-cho-me (2)
Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình và giấy xác nhận nằm viện của bà Liêm

Suốt thời gian bà Liêm nằm liệt giường, ban ngày anh Vũ chăm sóc mẹ, buổi tối lại tranh thủ lúc có anh trai vào chăm để đi lượm ve chai. Gom góp từng đồng, chỉ mong dành dụm đủ tiền để chữa bệnh cho mẹ. Đáng tiếc, số tiền ít ỏi ấy thậm chí còn chẳng đủ mua tã cho bà Liêm.

Đến nay, cả 2 anh em đều chưa lập gia đình. Mà với tình cảnh hiện tại, họ cũng chẳng dám mơ mộng đến chuyện cưới xin. Mong mỏi lớn nhất của anh Vũ và anh Tuấn Anh lúc này là đủ tiền chữa bệnh cho mẹ, cuộc sống bớt chật vật.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Gửi trực tiếp: Phòng công tác xã hội Bệnh viện TP. Thủ Đức hoặc anh Nguyễn Hoài Tuấn Anh/ Nguyễn Hoài Anh Vũ

Địa chỉ nhà trọ: Số 33 đường 8,  phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh;

SĐT: 0933110237 hoặc 0329419785.

Xem thêm:Vợ chồng trẻ bất lực nhìn 2 con song sinh cùng mắc bệnh ung thư máu

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Không những vượt qua nghịch cảnh của bản thân, bà Nguyễn Thị Đông (48 tuổi, Quảng Ngãi) còn ra sức quyên góp, ủng hộ giúp đỡ những người khó khăn trong xã hội.

Vượt nghịch cảnh, người phụ nữ dốc hết lòng giúp đỡ người khó khăn
0 Bình luận

Ngày 6/9, Quỹ từ thiện Next-G nhận đỡ đầu 5 em học sinh mồ côi cha có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Hà Nội, cam kết hỗ trợ học phí cho các em đến khi tròn 18 tuổi và quyết định đồng hành lâu dài với các em trong hành trình học tập.

Quỹ từ thiện Next-G: Nhận đỡ đầu 5 em học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội
0 Bình luận

Nhiều năm qua, người đàn ông ở Quảng Ngãi này vẫn miệt mài thu gom, tái chế xe đạp cũ như thế để tặng cho học trò khó khăn ở địa phương.

Người đàn ông Quảng Ngãi miệt mài tái chế xe đạp cũ tặng học trò khó khăn
0 Bình luận

Tin liên quan

Trong vòng 2 năm, 2 con trai song sinh của vợ chồng chị Mai lần lượt phát hiện mắc bệnh ung thư máu. Nghèo khó bủa vây khiến cặp vợ chồng trẻ bất lực cầu cứu sự giúp đỡ.

Vợ chồng trẻ bất lực nhìn 2 con song sinh cùng mắc bệnh ung thư máu
0 Bình luận

Đêm trung thu trăng đi theo dấu chân trẻ nhỏ khắp mọi miền vẫn không quên ghé thăm những xóm trọ nghèo nằm lọt thỏm giữa thành phố xô bồ.

Trung thu ở xóm trọ nghèo - Câu chuyện nhân văn xúc động
0 Bình luận

Trong nhà có gì, chị Sinh cũng đem bán sạch, đem con trai nhỏ từ Lào Cai xuống Hà Nội chỉ mong cứu con khỏi căn bệnh ung thư trung thất đang dày vò.

Bán sạch tài sản nhưng người mẹ vẫn không đủ tiền cứu con trai 15 tuổi khỏi bệnh ung thư
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Con trai tai nạn, chồng đột quỵ, người vợ nghèo “cắm” cả nhà vẫn không đủ tiền cứu chữa, bất lực cầu cứu

Chỉ trong vòng một tháng, chồng đột quỵ, con trai bị tai nạn nguy kịch. Không có tiền người phụ nữ nghèo đành phải thế chấp căn nhà là tài sản có giá trị duy nhất để lấy tiền chữa bệnh cho chồng con. Nhưng số tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu…

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Rơi vào cơn cùng quẫn, người mẹ khóc cạn nước mắt nhìn con bị ung thư nguy kịch không tiền cứu chữa

Cùng một lúc, cả chồng và con đều mắc bệnh nan y khiến chị Tình bất lực, cùng quẫn khi không xoay xở được tiền chữa bệnh cho chồng và cứu con khỏi căn bệnh ung thư quái ác.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 08/05
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 06/05
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 05/05
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 03/05
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

Mẹ đơn thân rơi vào bế tắc không biết kiếm tiền ở đâu để điều trị cho con trai suy tủy xương

Một mình nuôi 2 đứa con khiến đôi vai gày của chị Trang nặng trĩu; vậy mà trời chẳng thương, đứa con trai tội nghiệp của chị lại mắc bệnh hiểm nghèo không, không có tiền điều trị.

PC Right 1 GIF
Đề xuất