Vợ chồng trẻ bất lực nhìn 2 con song sinh cùng mắc bệnh ung thư máu

Trong vòng 2 năm, 2 con trai song sinh của vợ chồng chị Mai lần lượt phát hiện mắc bệnh ung thư máu. Nghèo khó bủa vây khiến cặp vợ chồng trẻ bất lực cầu cứu sự giúp đỡ.

Diệu Nguyễn
12 giờ trước Diệu Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Ở viện chăm sóc cậu con trai lớn Đặng Hoàng Phúc (SN 2020), chị Nguyễn Thị Hoa Mai (30 tuổi) lại đau đáu nghĩ về cậu con trai nhỏ Đặng Hồng Đức (SN 2020) đang ở nhà cùng bố ở Hà Tĩnh. “Sau đợt điều trị này cháu Phúc sẽ về nhà, tôi lại tiếp tục đưa cháu Đức ra bệnh viện. Nhưng chẳng biết có vay được đủ tiền lo cho các con hay không”, chị Mai đỏ hoe mắt, nghẹn ngào nói.

Năm 2022, thấy Phúc xanh xao, bụng chướng, nôn mửa nhiều sau ăn, vợ chồng chị Mai lo lắng đưa con đến viện khám. Qua một loạt các xét nghiệm, bác sĩ kết luận Phúc bị ung thư máu, yêu cầu gia đình chuyển con ra bệnh viện tuyến trung ương để điều trị.

Kể từ đó đến nay, bệnh viện như ngôi nhà thứ 2 của mẹ con chị Mai. Mỗi đợt Phúc nhập viện điều trị là kéo dài cả tháng trời. Nhìn con hoảng sợ mỗi khi thấy kim tiêm, hóa chất, lòng người mẹ quặn xót. Sau mỗi lần truyền thuốc, con lại kiệt sức nằm một chỗ, đôi mắt vô hồn nhìn mẹ.

vo-chong-tre-bat-luc-nhin-2-con-song-sinh-cung-mac-benh-ung-thu-mau (1)

“Tôi xót xa vô cùng, ước gì mình có thể chịu được thay con thì đau gấp ngàn lần tôi cũng chịu”, chị Mai nức nở.

Bệnh của con lớn chưa thuyên giảm thì đầu tháng 5/2024, cậu em trai song sinh Đặc Hồng Đức lại có những biểu hiện giống như người anh của mình. Vợ chồng chị Mai điếng người, đưa con đi viện khám thì bác sĩ kết luận Đức cũng mắc bệnh ung thư máu.

Vậy là sau 2 năm xoay xở lo chữa bệnh cho con trai lớn còn chưa kịp trả xong nợ, anh chị lại gồng mình tiếp tục lo cho con trai nhỏ. Vì chăm con, chị Mai nghỉ việc, nên bấy lâu nay kinh tế gia đình đều trông chờ vào đồng lương ít ỏi của anh Đặng Văn Thái ( SN 1994), hiện đang là thợ nhôm kính.

vo-chong-tre-bat-luc-nhin-2-con-song-sinh-cung-mac-benh-ung-thu-mau (2)

Mặc dù các cháu có bảo hiểm y tế, nhưng do bệnh phức tạp, cần dùng nhiều loại thuốc nằm ngoài danh mục hỗ trợ nên mỗi tháng chi phí thuốc thang, sinh hoạt của 3 mẹ con tiêu tốn ngót nghét cũng gần 10 triệu đồng. Sắp tới gia đình sẽ phải thanh toán thêm các khoản viện phí, đồng thời mua thêm nhiều loại thuốc. Vợ chồng chị Mai đã vay mượn khắp nơi, số nợ ngày càng lớn, đến nay đã chẳng ai cho vay tiếp được. Vợ chồng chị hiện đang đứng trước nguy cơ phải từ bỏ việc chữa bệnh cho con.

Ông Vũ Đình Cường, Chủ tịch UBND xã Cẩm Quang xác nhận: Hoàn cảnh gia đình chị Nguyễn Thị Hoa Mai và anh Đặng Văn Thái thực sự rất khó khăn. Vợ chồng chị có 2 cháu trai song sinh không may đều mắc bệnh ung thư máu, thường xuyên phải đi bệnh viện điều trị. Vợ chồng trẻ chưa làm ra kinh tế, lúc này họ đang cần sự giúp đỡ từ phía cộng đồng.

Gửi trực tiếp:

Chị Nguyễn Thị Hoa Mai, thôn 5, xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

SĐT: 0869588696

Xem thêm: Con rể nghèo – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận