Thương hai đứa con thơ nhưng vợ chồng chị Hoàn không biết lấy tiền đâu ra để tiếp tục chữa trị cho con. Người bất lực khẩn cầu sự giúp đỡ từ cộng đồng.
Bà Hồng qua đời, 4 đứa con ngơ ngẩn ngồi bên linh cữu mẹ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mọi việc ma chay đều do bà con xóm làng quyên góp giúp đỡ...
Chồng qua đời, chị Tuyết bị u não vẫn một mình gồng gánh nuôi 2 con. Mới đây, con trai không may bị rắn độc cắn kiến tình cảnh gia đình càng bi đát hơn.
Vụ tai nạn giao thông khiến chân trái của Hùng bị dập. Dù đã vay mượn để phẫu thuật 3 lần nhưng chưa thành công, mong mỏi lớn nhất của Hùng là chân sớm ổn định, đi làm kiếm tiền nuôi em.
Không chỉ tận tâm với sự nghiệp trồng người, cô giáo Nguyễn Thị Hạ Lựu còn tích cực làm thiện nguyện, kết nối các mạnh thường quân để giúp đỡ học trò nghèo.
Dù đã lớn tuổi nhưng vợ chồng ông Vinh vẫn còn rất nhiều nỗi lo về những đứa con bị tâm thần. Nhiều năm qua, vợ chồng già vẫn ước ao có chiếc cũi sắt để "nhốt" các con.
Tình cảnh của gia đình bà Thanh khiến ai cũng xót xa: Chồng bị tai biến, bản thân bà không đủ sức nuôi cháu nên đành gửi gắm cho một gia đình hiếm muộn.