Chồng cũ kích nổ mìn tự chế khiến cô giáo Nông Thị Huê bị cắt cụt một bàn tay, mất một bên mắt, khuôn mặt biến dạng. Nhưng bằng nghị lực phi thường, cô đã trở lại trường học, nỗ lực làm việc thiện trả ơn đời.
35 năm ra đời, Đội công tác xã hội thanh niên TP.HCM có thể nói là mô hình đầu tiên tại TP.HCM gắn kết những bạn trẻ giàu lòng nhân ái cùng mong ước làm việc thiện giúp đời giúp người.
Trong cơn "thập tử nhất sinh", ông Nguyễn Văn Nùng (Hai Nùng, 68 tuổi) được nhiều người giúp đỡ , chính vì thế, sau khi khỏe lại ông đã dốc lòng làm từ thiện để trả ơn đời.
Chẳng máu mủ ruột già nhưng chị Lê Thị Phương đã dang rộng vòng tay yêu thương, nhận đỡ đầu, chăm sóc, nuôi dưỡng những đứa trẻ kém may mắn, đặc biệt là trẻ mồ côi.
Hễ ai gặp khó khăn, gặp hoạn nạn, trong khả năng của mình thì ông Ba Ní lại tìm cách giúp đỡ. Mấy năm nay, hình ảnh ông thêm thân quen với chiếc xe chữa cháy cải tiến.