Căn bệnh “mất trí” mà rất nhiều người trẻ hiện nay mắc phải, đó là dễ dàng quên đi lòng tốt của người khác nhưng giỏi ghi nhớ sai lầm vô ý của họ.
Nổi khổ lớn nhất của cha mẹ tuổi xế chiều chính là chu cấp mọi điều cho con cái nhưng lại quên dạy chúng cách biết ơn. Nhiều bậc cha mẹ yêu thương con cái theo bản năng, trao hết mọi thứ cho con, cả đời ngược xuôi đốc sức dốc lòng hy sinh vì con cái, để rồi cuối cùng nhận lại là sự “dửng dưng”, lạnh nhạt của chúng.
Câu chuyện cảm động về mèo mẹ biết ơn người đã cứu mình và 4 đứa con.
Thái độ khiêm nhường là một trong những phẩm chất vô cùng đáng quý của người ưu tú, khiến người khác hết lòng ngưỡng mộ.
Cổ nhân nói “Trong tâm có ơn, cuộc đời sẽ có phúc”, câu nói tưởng chừng như đơn giản nhưng lại ẩn chứa bài học thấm thía, đến ngày nay vẫn còn giữ nguyên giá trị.
Cuộc đời mỗi người cũng giống như thước phim vậy, chúng ta đều có vai diễn nhưng cốt truyện thì lại khác nhau. Ai cũng có lúc gặp khó khăn khiến bản thân nản chí, nhưng hãy nhớ hạnh phúc luôn ở xung quanh ta.
Như muốn thể hiện lòng biết ơn, mỗi lần có gì 'giá trị' dưới đại dương là chú cá heo Mystique lại mang lên tặng cho con người.