Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
10 năm sống trong đau khổ, người phụ nữ lấy hết can đảm để ra tòa nhưng đến phút cuối lại rút đơn ly hôn vì mẹ, vì đứa con thơ.
Có lời khuyên cho các bậc cha mẹ rằng, khi bạn đầu tư cho con cái đừng chờ báo hiếu, chỉ nên hi vọng chúng có cuộc sống dễ dàng.
Dẫu có đôi bàn tay và bàn chân không như người thường nhưng anh Huỳnh Tấn Phát (29 tuổi, Long An) vẫn làm tốt công việc và luôn khát khao báo hiếu cho mẹ.
9x Đắk Lắk Nguyễn Văn Việt nỗ lực làm việc, tích cóp tiền của xây nhà tiền tỷ báo hiếu cha mẹ.
Cả đời tần tảo làm thuê, sống trong tạm bợ, nay người cha miền Tây không khỏi xúc động khi nhận căn nhà đầu tiên do con trai mua tặng.
Nguyễn Thị Phương sinh ra trong một gia đình nghèo ở Nghệ An, học hết cấp 3 thì xuất khẩu lao động ở Đài Loan, nay trở về báo hiếu bố mẹ.
Vụ tai nạn kinh hoàng khiến anh Nguyễn Xuân Hùng bị liệt 2 chân. Nhưng với nghị lực phi thường anh vượt lên nghịch cảnh, báo hiếu bố mẹ.
Sau nhiều năm nỗ lực lập nghiệp, ghi nhớ công lao bố mẹ nuôi nấng chăm sóc, 8x quyết định báo hiếu bằng biệt thự tiền tỷ.
Lắng nghe lời Phật dạy về báo hiếu cha mẹ, bạn sẽ nhận ra, chẳng cầu đi cầu may ở đâu xa, chỉ cần báo hiếu đấng sinh thành của mình là đủ.
Lấy chồng xa, công việc kinh doanh vất vả, nhưng chị Phùng Ngọc Thao vẫn quyết báo hiếu bố mẹ cho bằng được, biếu họ 400 triệu mua nhà.