Nghị lực phi thường của chàng trai có đôi bàn tay, bàn chân kỳ lạ

Dẫu có đôi bàn tay và bàn chân không như người thường nhưng anh Huỳnh Tấn Phát (29 tuổi, Long An) vẫn làm tốt công việc và luôn khát khao báo hiếu cho mẹ.

Đỗ Thu Nga
15:00 20/03/2024 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Từng mặc cảm vì "không giống ai"

Những clip anh Phát đăng lên mạng xã hội về cuộc sống thường nhật, với công việc của một công nhân may luôn nhận về "mưa tim" cùng những lời động viên, khích lệ từ mọi người. Cư dân mạng bày tỏ sự cảm phục trước nghị lực của chàng trai có 2 tay và 2 chân đặc biệt, nhưng vẫn nỗ lực để vươn lên trong cuộc sống.

Phát kể lúc mới sinh ra, chân tay anh đã không giống như bao đứa trẻ khác khi bàn tay chỉ có 1 ngón, bàn chân thì có 2 ngón với hình thù kỳ lạ. Chàng trai lớn lên trong sự mặc cảm, tự ti, ra đường phải giấu 2 tay sau lưng hoặc cho vào túi quần khi nói chuyện với người khác vì sợ ánh mắt phán xét, tò mò.

Dẫu vậy từ nhỏ, anh đã nỗ lực để thích nghi với khiếm khuyết của mình, tập làm mọi việc như những người bình thường khác, dù mọi thứ không hề dễ dàng. Hiện, anh có thể đi lại, sinh hoạt, làm các công việc thường nhật, vệ sinh cá nhân giống như mọi người vì đã làm quen với cuộc sống chỉ có 2 ngón tay và 4 ngón chân gần 30 năm qua.

nghi-luc-phi-thuong-cua-chang-trai-co-doi-ban-tay-ban-chan-ky-la-0
Phát đang cố gắng nỗ lực để báo hiếu mẹ

"Hồi đó, mình cảm thấy xấu hổ và tủi thân với bàn tay và bàn chân này, cố gắng giấu đi. Nhưng càng lớn lên, mình lại càng có cái nhìn tích cực hơn, không còn ngại ngùng mà xem đó là một điều đặc biệt của mình mà không ai có. Đôi lúc, mình còn cảm thấy may mắn khi có hình hài này, bởi nhiều người ngoài kia còn không tay, không chân. Mình vẫn vận động, đi lại bình thường được cũng là một món quà của cuộc sống này rồi", anh Phát cười hiền.

Khi chia sẻ các clip lên mạng, anh chàng quê ở H.Thủ Thừa (Long An) cho biết bản thân cảm thấy bất ngờ khi nhận được tình cảm quá lớn từ mọi người, có những clip đạt hàng triệu lượt xem. Anh nói thông qua những clip đăng tải, anh không chỉ muốn lưu giữ kỷ niệm mà còn muốn lan tỏa những năng lượng tích cực đến với nhiều người hơn.

Nỗ lực báo hiếu

Cha mới qua đời cách đây không lâu, chị đi lấy chồng, anh Phát hiện sống cùng mẹ. Anh kể mình học tới cao đẳng, sau đó quyết định nghỉ để đi làm tự do. Hiện anh đang làm công nhân may, nỗ lực kiếm tiền để tự nuôi sống bản thân cũng như báo hiếu cho mẹ.

"Tay và chân của mình như vậy nên ban đầu việc may vá không dễ dàng. Nhưng chỉ cần có nỗ lực, phấn đấu thì đâu sẽ lại vào đấy, làm riết rồi cũng quen. Bây giờ mình đã thích nghi với công việc, hạnh phúc vì có thể kiếm ra tiền để phần nào cùng mẹ trang trải cuộc sống", anh nói.

nghi-luc-phi-thuong-cua-chang-trai-co-doi-ban-tay-ban-chan-ky-la-7

Bà Huỳnh Thị Thẳng (56 tuổi, mẹ của anh Phát) cho biết hiện bà cũng làm việc ở một xưởng đồ gỗ. Nói về con trai, trong trái tim người mẹ chỉ có sự yêu thương và tự hào. Bà nhận xét anh Phát là người con hiền lành, chăm chỉ và hiếu thảo, biết sống tiết kiệm và lúc nào cũng quan tâm tới mẹ.

Ngày mới sinh anh ra, biết được tay chân con trai không như mọi người, bà đã vô cùng sốc, lo lắng không biết tương lai của con như thế nào. Thấy anh càng lớn càng nỗ lực vươn lên, người mẹ vô cùng hạnh phúc. Bà hy vọng anh sẽ tìm được hạnh phúc gia đình là bà đã mãn nguyện.

Anh Phát chia sẻ mình hài lòng với cuộc sống hiện tại bên cạnh mẹ. Anh cảm ơn mẹ đã cho mình hình hài này, cuộc đời này để anh được sống và làm con của mẹ. "Con sẽ cố gắng làm thật giỏi, kiếm thật nhiều tiền để có thể báo hiếu cho mẹ. Con mong mẹ lúc nào cũng sẽ thật mạnh giỏi, nhen!", cậu con trai nhắn nhủ.

(Theo Thanh Niên)

Xem thêm: Nghị lực phi thường của người đàn ông từng bị gắn nhãn "không thể"

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận