Cứ về vùng Sóc Sơn, Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai (Hà Nội) hay Lương Sơn (Hòa Bình), chỉ cần nhìn cổng và tường bao là biết ngay đất "của người Hà Nội" hay đất dân bản địa.
Trong đời người, thất bại là điều khó tránh khỏi, nếu cứ để bản thân chìm nghỉm trong đó thì cuộc đời sẽ trôi tuột xuống. Bình thản chấp nhận thất bại, neo lại giữa lưng chừng dốc cũng là cách cứu mình khỏi rơi xuống vực thẳm.
Bước ra từ những mất mát do COVID-19 gây ra, chị Bùi Thị Cẩm Tú tự vực dậy bằng các hoạt động thiện nguyện. Thậm chí còn bán cả nhẫn kim cương để làm từ thiện.
Cuối năm 2012, anh Ngô Văn Khánh đưa ra quyết định táo bạo: Bán mảnh đất bố mẹ cho ở quê, mua 600m2 đất trên thành phố rồi xây dựng thành 8 phòng học dạy miễn phí.
Không đành lòng nhìn các cụ già sống lẻ loi ở tuổi xế chiều, bà Nguyễn Thị Hồng (54 tuổi, xã Phú Hữu, Nhơn Trạch) đón về nhà chăm sóc miễn phí đến cuối đời.