Khâm phục sự kiên trì của "chú lính chì" bị ung thư phải cắt bỏ 1 chân: Luôn ao ước hồi sinh để được đến trường

Trải qua bao lần điều trị, bao lần đau đớn về thể xác nhưng cậu bé Đào Đức Phúc chưa bao giờ từ bỏ ý chí sống. Cậu bé luôn ước ao được hồi sinh để đến trường học tập.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Năm 2010, chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung (SN 1982, ngụ xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) vỡ òa hạnh phúc khi sinh đôi được 2 cậu con trai kháu khỉnh là Đào Đức Phúc và Đào Xuân Lộc.

Thế nhưng ai ngờ được, cậu bé Phúc lại không may mắn. Hai năm qua là thời gian đầy khó khăn, nhiều lần trải qua giây phút sinh tử tưởng chừng như chết đi sống lại, bị hành hạ hàng ngày hàng giờ bởi những liều hóa chất, những cơn đau nhức, những lần sốc thuốc, viêm phổi, sốt cao triền miên vì thiếu máu…

"Có đêm Phúc bị sốt co giật, cả người tím tái, hơi thở yếu ớt đến mức tưởng chừng không qua khỏi nhưng may mà các bác sĩ cấp cứu kịp thời nên con vượt qua được, sống đến bây giờ", chị Nhung nghẹn ngào kể.

Thuong-chu-linh-chi-dung-cam-lien-tuc-doi-mat-voi-benh-hiem-ngheo
Ung thư xương khiến Phúc nhiều lần rơi vào cảnh nguy kịch

Chị Nhung tâm sự, vào cuối năm 2020, bé Phúc chạy xe đạp đi học thì bị té ngã, trầy đầu gối chân phải. Ban đầu gia đình nghĩ là vết thương nhỏ nên chủ quan không đưa đi khám. Một phần là lúc đó gia đình cũng còn khó khăn, không kiếm ra tiền để cho con đến viện.

"Lúc đó, em vừa sinh đứa con út, đứa đầu vào đại học, chi tiêu tăng cao mà đúng lúc này chồng lại thất nghiệp. Cả 6 miệng ăn trong nhà phải sống dựa vào hàng bán đồ ăn sáng cho học sinh tiểu học của em", chị Nhung chia sẻ.

Thế rồi ai ngờ được, chỗ trầy xước không đóng vảy mọc da mới mà ngày càng sưng to, mưng mủ không lành. Chân của cậu bé Phúc yếu dần đi, thậm chí không đi lại được. Lúc này, chị Nhung phải vay tiền đưa con đi TP Hồ Chí Minh điều trị, qua nhiều bệnh viện thăm khám mới phát hiện con bị sarcom xương nội tủy, xuất hiện bướu ác ở khu vực xương đùi phải, sụn khớp và các mô mềm.

Thuong-chu-linh-chi-dung-cam-lien-tuc-doi-mat-voi-benh-hiem-ngheo-0
Cuộc sống của mẹ con Phúc gắn liền với bệnh viện

Khi đánh giá sơ bộ về bệnh tình, bác sĩ nói bướu phát triển nhanh cần nhập viện để điều trị gấp. Chị Nhung vội vã về nhà xoay tiền cho con hóa trị được 4 chu kỳ nhưng không thành công. Cơ thể Phúc không đáp ứng thuốc, bướu ngày càng sưng to và có xu hướng lan rộng. Bác sĩ điều trị đành đưa ra phương án cuối cùng là đoạn chi để cứu tính mạng của bé.

Đến ngày 22/1/2021, bé Phúc nhập viện mổ tháo khớp háng, cắt bỏ chân phải. Từ đó trở thành cậu bé một chân, làm bạn với cái nạng.

"Vợ chồng em đặt con tên Đức Phúc, mong cầu cho con được hưởng phúc đức tổ tiên, gặp nhiều may mắn mà không được!", chị Nhung thở dài chia sẻ.

Thuong-chu-linh-chi-dung-cam-lien-tuc-doi-mat-voi-benh-hiem-ngheo-8
Bệnh ung thư khiến Phúc phải cắt bỏ chân phải

Theo tin tức từ báo Dân trí, sau ca mổ chân phải, Phúc tiếp tục nhập viện điều trị hóa trị 35 tuần. Trong thời gian này, mỗi tháng cậu bé nhập viện vào thuốc 10 ngày rồi lại được cho về nhà nghỉ ngơi.

Bệnh tật bủa vây, cuộc sống gia đầy rơi vào cảnh khốn khó nhưng "chú lính chì" kiên cường không bao giờ làm cho cha mẹ lo lắng. Cậu bé không tỏ ra thất vọng, không kêu ca, không tự ti về bệnh tình của mình. Lúc nào Phúc cũng cười vui vẻ... Khi được về nhà, Phúc tự tập đi bằng nạng, cứ khỏe một chút là xin mẹ đi học. Bài vở ở lớp cô giáo cho Phúc chẳng bao giờ bỏ. Phúc vẫn đủ điểm để tốt nghiệp lớp 5 lên cấp 2.

Thuong-chu-linh-chi-dung-cam-lien-tuc-doi-mat-voi-benh-hiem-ngheo-6
Chú lính chì chưa bao giờ từ bỏ ước mơ được đến trường

Nói về cậu học trò kiên cường này, cô Bùi Phương Thảo, giáo viên chủ nhiệm lớp 6/6 trường THCS Đắk Ơ (lớp Phúc theo học), chia sẻ: "Tinh thần vượt khó của Phúc rất tuyệt vời. Trừ khi buổi học đúng lúc em ấy đang truyền thuốc thì mới vắng thôi chứ đang nằm viện em ấy vẫn đăng nhập học online đều đặn".

Nỗ lực không ngừng nghỉ của Phúc đã được đền đáp xứng đáng sau 34 tuần hóa trị. Hiện Phúc đã đáp ứng thuốc hoàn toàn, được chuyển qua giai đoạn duy trì, tái khám hàng tháng.

Dịch COVID-19 bùng phát, cả 3 tháng trời gia đình không đưa Phúc đi tái khám được. Đến khi dịch tạm lắng, Phúc tái khám lại phát hiện vùng đỉnh đầu có dấu hiệu bị sưng. Kết quả xét nghiệm MRI cho thấy khu vực sọ não xuất hiện tổn thương xương, phía ngoài thâm nhiễm mô dưới da, phía trong thâm nhiễm màng não và làm phù não, nghi di căn xương, khả năng ác tính.

Thuong-chu-linh-chi-dung-cam-lien-tuc-doi-mat-voi-benh-hiem-ngheo-5
Một lần nữa bệnh tật lại kéo đến khiến sức khỏe cậu bé rơi vào nguy hiểm

Các bác sĩ khoa Nội 3 Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh đã chỉ định phẫu thuật sinh thiết lại và chuẩn bị hội chẩn với khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 1 để có kết luận, đưa ra phác đồ điều trị mới cho bé.

Nghe tin đó, chị Nhung rụng rời chân tay. Chị vừa lo cho bệnh tình của con, vừa lo tiền viện phí, tiền phẫu thuật. 

"Em đã cầm nhà vay ngân hàng 400 triệu đồng chữa trị cho con, giờ kêu bán nhà cũng không ai mua. Cả năm nay cùng con đi bệnh viện em phải nghỉ làm, chồng thất nghiệp nên giờ không còn biết dựa dẫm vào đâu nữa".

Thuong-chu-linh-chi-dung-cam-lien-tuc-doi-mat-voi-benh-hiem-ngheo-4
Người mẹ nghèo chưa biết xoay tiền ở đâu để tiếp tục điều trị cho con

Hiện tại, Phúc vẫn chưa biết điều đó, cậu bé vẫn háo hức vì tưởng chỉ phải xét nghiệm là xong và được về nhà đi học cùng các bạn. Phúc nói, chẳng sợ đau, chẳng sự thuốc, chỉ muốn được vào thuốc nhanh để sớm hết bệnh, được đi học... 

Thế nhưng, hiện bệnh tình của Phúc lại đang diễn biến bất thường, chưa biết sẽ ra sao. Gia đình Phúc vẫn đang tiếp tục đợi chờ những thông tin từ phía bác sĩ còn "chú lính chì" vẫn ôm ấp hy vọng sẽ nhanh được rời khỏi giường bệnh, trở về hy vọng....

Chỉ mong rằng, phép màu sẽ đến với Phúc và chỉ mong rằng, những tấm lòng nhân ái sẽ giúp sức để Phúc được chữa bệnh và trở lại trường học.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung (mẹ bé Đào Đức Phúc)

Địa chỉ: Thôn 6, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Số điện thoại: 0971 669 393

(Theo Tùng Nguyên/Dân trí)

Xem thêm: Mẹ liệt, bố mù lòa, cô bé 7 tuổi ngày ngày địu em 2 tuổi đến lớp học chữ

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Mặc dù gia cảnh rất nghèo nhưng anh Lượng vẫn cố gắng chạy vạy khắp nơi để mỗi tháng đưa vợ ra Hà Nội truyền máu "giữ mạng" 1 lần...

Nỗi lòng của người đàn ông gánh cả gia đình nghèo: Chạy vạy từng đồng để 'giữ mạng cho vợ', con chưa đi học vì không có tiền
0 Bình luận

Để có tiền cứu vợ, ông Nguyễn Văn Hy đã cố gắng vay mượn khắp nơi. Người đàn ông luống tuổi chia sẻ, dù khó khăn cỡ nào cũng cố gắng hết sức để cứu vợ.

Vợ đổ bệnh nặng, vườn măng cụt chết héo, người đàn ông trung niên rơi vào cảnh lao đao, cần giúp đỡ
0 Bình luận

Cuộc sống khốn khó, không nơi nương tựa, hai chị em Hồng Ước chỉ biết nương tựa vào nhau, ăn mì gói cho qua bữa.

Cuộc sống cơ cực của hai đứa trẻ mồ côi cha, mẹ điên dại
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Chàng trai mồ cô gặp nạn, tính mạng nguy kịch nhưng không có tiền phẫu thuật, cô ruột xót xa cầu cứu

Mồ côi cha từ lúc nhỏ, Tài được ông nội cưu mang, nhà nghèo nên phải bươn chải mưu sinh từ sớm. Vụ tai nạn kinh hoàng ập đến khiến tính mạng Tài “ngàn cân treo sợi tóc”.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Con trai tai nạn, chồng đột quỵ, người vợ nghèo “cắm” cả nhà vẫn không đủ tiền cứu chữa, bất lực cầu cứu

Chỉ trong vòng một tháng, chồng đột quỵ, con trai bị tai nạn nguy kịch. Không có tiền người phụ nữ nghèo đành phải thế chấp căn nhà là tài sản có giá trị duy nhất để lấy tiền chữa bệnh cho chồng con. Nhưng số tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu…

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Rơi vào cơn cùng quẫn, người mẹ khóc cạn nước mắt nhìn con bị ung thư nguy kịch không tiền cứu chữa

Cùng một lúc, cả chồng và con đều mắc bệnh nan y khiến chị Tình bất lực, cùng quẫn khi không xoay xở được tiền chữa bệnh cho chồng và cứu con khỏi căn bệnh ung thư quái ác.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/05
Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 08/05
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 06/05
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 05/05
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 03/05
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

PC Right 1 GIF
Đề xuất