Cuộc sống cơ cực của hai đứa trẻ mồ côi cha, mẹ điên dại

Cuộc sống khốn khó, không nơi nương tựa, hai chị em Hồng Ước chỉ biết nương tựa vào nhau, ăn mì gói cho qua bữa.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Tết Nguyên đán đến, nhà nào cũng tất bật dọn dẹp, chuẩn bị sum vầy, còn gia đình của em Lê Thị Hồng Ước (SN 2004, TDP 2 Mỹ Cương, phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới, Quảng Bình) thì chẳng có không khí Tết gì cả. Căn nhà nhỏ chìm trong buồn hiu, cô quạnh.

Theo báo Dân trí, ngay khi bước đến đầu ngõ đã nghe thấy tiếng gào thét từ trong nhà Hồng Ước vọng ra. Đó là tiếng của cô Đặng Thị Phương (SN 1974, mẹ Ước). Đây là người phụ nữ có triệu chứng của bệnh tâm thần, không làm chủ được hành vi, lời nói. 

Cuoc-song-co-cuc-cua-hai-dua-tre-mo-coi-cha-me-dien-dai-5
Đây là nơi chị em Hồng Ước và mẹ sinh sống (Ảnh: Dân trí)

Ngay từ khi mẹ chưa phát bệnh, gia đình Ước vốn đã rất khó khăn. Hồi e học lớp 7 đã phải chịu nỗi đau mất bố vì bệnh ung thư. Sau ước còn 1 người em trai là Lê Tiến Đạt (SN 2010). 

Ngồi trong căn nhà nhỏ, Ước tâm sự: "Mẹ cháu trước đây bình thương nhưng cách đây ít năm thì bắt đầu thay đổi, cứ khấn vái rồi chửi bới, nói những chuyện cháu không hiểu gì cả. Nhiều lúc mẹ làm cháu và em trai sợ lắm. Mẹ cũng không chịu ngủ trên giường, cứ nằm giữa nhà. Cháu thương mẹ nhưng không làm gì được nên đành trải cho mẹ cái chăn thôi".

Cuoc-song-co-cuc-cua-hai-dua-tre-mo-coi-cha-me-dien-dai-7
Khoảng 1 năm trở lại đây, bệnh tình của mẹ Hồng Ước chuyển nặng

Bố mất vì bạo bệnh, mẹ tâm thần, tương lai và cuộc sống của hai chị em Hồng Ước và Tiến Đạt bị dồn vào ngõ cụt, bế tắc. Hai đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi học bất lực trước việc kiếm ăn, kiếm tiền hàng ngày. Chính vì thế, hai chị em chỉ biết ăn mì tôm trừ bữa.

Dạo gần đây, bệnh tình của cô Phương trở nặng. Cô cứ đi lang thang, gặp ai cũng chửi bới. Thậm chí có lần, cô Phương không ý thức được đã cởi hết quần áo đi dọc đường. Hồng Ước thương mẹ chỉ biết chạy theo kéo mẹ về trong nỗi tủi hờn.

Cuoc-song-co-cuc-cua-hai-dua-tre-mo-coi-cha-me-dien-dai-6
Thương mẹ nhưng chị em Hồng Ước chẳng biết làm sao (Ảnh: Dân trí)

Đã không biết bao nhiêu lần chị em Hồng Ước bị mẹ đuổi đánh. Có những lúc hai chị em đang học bài cũng bị mẹ ném chổi quét nhà vào người rồi cười trong điên dại. Thấy mẹ vậy, Hồng Ước xót xa lắm và cũng thương cho số phận của hai chị em.

Những ngày Tết, bạn bè cùng trang lứa xúng xính áo quần, được mẹ đưa đi chợ Tết, sắm sửa, trang hoàng nhà cửa... Còn chị em Hồng Ước chỉ biết buồn thiu chôn mình trong căn nhà nhỏ cùng người mẹ điên dại. Đến bữa đói thì nấu gói mì tôm lên chia nhau.

Cuoc-song-co-cuc-cua-hai-dua-tre-mo-coi-cha-me-dien-dai-9
Hai đứa trẻ ăn mì tôm, cầm cự qua ngày (Ảnh: Dân trí)

Cũng theo Dân trí, cả hai chị em Hồng Ước đều rất ngoan, học giỏi, ôm trong mình nhiều ước mơ, hoài bão. Thế nhưng, gia cảnh khó khăn, không có chỗ nương tựa đã khiến ước mơ của hai đứa trẻ rơi vào cảnh chòng chành, chẳng biết còn có thể tiếp tục học lên nữa không?

"Cháu biết hoàn cảnh gia đình mình khó khăn nên luôn cố gắng học tập, chỉ mong có tương lai tốt đẹp để giúp đỡ mẹ, thế nhưng giờ mẹ bệnh tật thế này, bọn cháu cũng không biết làm thế nào cả. Cháu từng mơ ước sẽ được đặt chân vào Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, thế nhưng giờ mẹ cháu thế này, có lẽ cháu phải gác lại thôi chú ạ", Hồng Ước nói trong nước mắt rồi cúi gằm mặt xuống vô vọng.  

Cuoc-song-co-cuc-cua-hai-dua-tre-mo-coi-cha-me-dien-dai
Cuoc-song-co-cuc-cua-hai-dua-tre-mo-coi-cha-me-dien-dai-0
Chị em Hồng Ước đều chăm ngoan, học giỏi nhưng tương lai đang rất mờ mịt

Chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình Hồng Ước, bà Đinh Thị Cảnh - Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ phường Bắc Nghĩa cho biết: Mẹ Ước bị tâm thần cách đây 5 năm, nhưng 1 năm gần đây có dấu hiệu chuyển nặng. Phía phường Bắc Nghĩa cũng đã có đề nghị với Trung tâm Bảo trợ xã hội và cơ quan chức năng tại tỉnh Quảng Bình giúp đỡ, hỗ trợ, đưa chị Phương vào trung tâm để chăm sóc được tốt hơn, đồng thời giảm bớt gánh nặng cho 2 con.

Chính quyền địa phương cũng rất mong cộng đồng, các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để chị em Hồng Ước được tiếp tục học tập, chạm tay đến ước mơ để có việc làm ổn định chăm lo cho người mẹ khốn khổ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi trực tiếp về:

Em Lê Thị Hồng Ước

Địa chỉ: TDP 2 Mỹ Cương, phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại: 081.909.2696

(Theo Tiến Thành/Dân trí)

Xem thêm: Nghẹn lòng cảnh bé trai 6 tuổi mồ côi mẹ, bị cha chối bỏ, sống nương nhờ bà ngoại già yếu bệnh tật

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Hai đứa con chính là tài sản lớn nhất của bà Nguyên. Vậy mà tai ương ập đến, con gái bị mắc hội chứng down, con trai mãi mãi ra đi sau 1 vụ tai nạn...

Nỗi lòng của mẹ nghèo mất một tay một chân nuôi con gái khuyết tật
0 Bình luận

Khi được hỏi về ước mơ, cô bé 9 tuổi không suy nghĩ mà nói luôn "con chỉ ước có quần áo mới, có đủ gạo để ăn, có đôi dép đẹp và xe đạp để đến trường". 

Xót lòng khi nghe ước mơ của cô bé 9 tuổi 'gánh' mẹ động kinh, anh trai bại não, bà ngoại già yếu
0 Bình luận

Chồng mất, 3 đứa con còn nhỏ dại, chị Phạm Thị Nhung 1 mình cáng đáng cả gia đình. Đến giờ phút người, người mẹ nghèo đã bất lực trước nghịch cảnh, quỳ xin sự giúp đỡ. 

Bất lực trước nghịch cảnh, mẹ nghèo quỳ gối cầu xin sự giúp đỡ từ cộng đồng
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Chàng trai mồ cô gặp nạn, tính mạng nguy kịch nhưng không có tiền phẫu thuật, cô ruột xót xa cầu cứu

Mồ côi cha từ lúc nhỏ, Tài được ông nội cưu mang, nhà nghèo nên phải bươn chải mưu sinh từ sớm. Vụ tai nạn kinh hoàng ập đến khiến tính mạng Tài “ngàn cân treo sợi tóc”.

Hải An
Hải An 12 giờ trước
Con trai tai nạn, chồng đột quỵ, người vợ nghèo “cắm” cả nhà vẫn không đủ tiền cứu chữa, bất lực cầu cứu

Chỉ trong vòng một tháng, chồng đột quỵ, con trai bị tai nạn nguy kịch. Không có tiền người phụ nữ nghèo đành phải thế chấp căn nhà là tài sản có giá trị duy nhất để lấy tiền chữa bệnh cho chồng con. Nhưng số tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu…

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Rơi vào cơn cùng quẫn, người mẹ khóc cạn nước mắt nhìn con bị ung thư nguy kịch không tiền cứu chữa

Cùng một lúc, cả chồng và con đều mắc bệnh nan y khiến chị Tình bất lực, cùng quẫn khi không xoay xở được tiền chữa bệnh cho chồng và cứu con khỏi căn bệnh ung thư quái ác.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/05
Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 08/05
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 06/05
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 05/05
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 03/05
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

PC Right 1 GIF
Đề xuất