Người mẹ lao công vĩ đại: Vượt nghịch cảnh, nuôi 4 con ăn học thành tài

Vượt qua rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, chị Huệ đã cố gắng làm việc để nuôi 4 người con ăn học thành tài. Trong đó có 1 người là giảng viên, đang theo học Tiến sĩ tại Úc.

Đỗ Thu Nga
08:00 08/07/2023 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Ý chí của người mẹ lao công

Chị Trần Thị Huệ (SN 1968, trú tại TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) hiện đang làm công nhân vệ sinh ở Xí nghiệp môi trường Bắc Sông Hương thuộc Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Huế. 

Cũng như những người phụ nữ khác, chị Huệ từng có một gia đình rất hạnh phúc, ấm áp. Ngày an vui đó, sớm tối vợ chồng chị bên bên, cùng chăm lo cho 4 đứa con. 

Nhưng con tạo xoay vần, chồng chị bị bệnh và mất sớm, để lại chị và 4 đứa con thơ dại. Cuộc sống từ đó rơi vào đoạn buồn tủi, khó khăn.

Ngược thời gian về đầu năm 2005, chị Huệ chết lặng khi nghe tin chồng mắc bệnh hiểm nghèo. Chị chạy vạy khắp nơi, bươn chải đủ nghề để kiếm tiền chữa bệnh cho chồng. Nhưng số phận nghiệt ngã, chỉ 1 năm sau, chồng chị "đầu hàng" bệnh tật. Lúc ấy, chị dường như không còn chút sức lực để gượng dậy. Tuy nhiên, nhìn bầy con thơ dại chị đã nghĩ lại và quyết không nản lòng.

Sau khi chồng mất, chị Huệ đã bươn chải đủ nghề để trang trải cuộc sống gia đình. Nhiều đêm chị không thể chợp mắt bởi ý nghĩ “làm gì để nuôi các con ăn học” cứ vật vã trong đầu.

Và rồi vào cuối năm 2007, cơ duyên với nghề lao công đã đến với chị Huệ. Chị may mắn được nhận vào làm công nhân thu gom rác của Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Huế. Trải qua bao nhiêu cực nhọc, cùng với đó là sự phấn đấu không ngừng nghỉ, chị đã được làm tổ trưởng phụ trách quét dọn, thu gom rác tại khu vực chợ Đầu Mối (phường Phú Hậu, TP Huế).

Nơi đây được xem là điểm tập trung lượng rác lớn, dân cư đông đúc. Với tinh thần, trách nhiệm cao với nghề, dù đi sớm về khuya, tiếp xúc với rác thải, không khí ô nhiễm nhưng chưa bao giờ chị Huệ kêu ca, phàn nàn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nhưng mấy ai biết được, đằng sau công việc tưởng chừng như bình thường đó lại là một nghị lực vươn lên, là một người phụ nữ phi thường. Chị Huệ cho biết, trong những lần đi làm, nhiều khi chị bị tai nạn phải nhập viện điều trị.

“Có đêm tôi đi kiểm tra địa bàn mình phụ trách tại đường Nguyễn Chí Thanh (TP Huế), do đường còn làm dang dở nên nhiều ổ gà, ổ voi. Lúc đó tôi đi bên phải, bất ngờ có một đôi nam nữ từ bên trái lao qua đâm vào khiến tôi bị ngã và đập đầu xuống đất, cũng may lúc đó có người gọi cho các anh chị em lao công đến giúp đỡ và đưa tôi đi bệnh viện cấp cứu.

Một lần khác, tôi đang quét rác ở đường Bạch Đằng (TP Huế) thì có một người đàn ông say xỉn đi xe máy và đâm vào, may mắn chỉ bị thương nhẹ và thoát nạn”, chị Huệ nhớ lại những lần mình bị tai nạn khi đang thực hiện công việc của mình.

Dù cho công việc có nặng nhọc, và nhiều lần bị tai nạn chấn thương nhưng vì cuộc sống mưu sinh, vì lo cho các con nên chị Huệ luôn cố gắng, âm thầm chịu đựng và cố gắng vượt qua. “Thời gian mới làm việc, vì thường xuyên tiếp xúc với rác thải nên mùi rác luôn xung quanh cơ thể, tôi lúc nào cũng trong cảnh nước mắt chan mồ hôi, nhưng vì lo cho con ăn học nên tôi luôn cố gắng”, chị Huệ chia sẻ.

nguoi-me-lao-cong-vi-dai-vuot-nghich-canh-nuoi-4-con-an-hoc-thanh-tai

Nuôi con thành tài

Chính vì sự vất vả, lam lũ của chị Huệ nên các con của chị đều ý thức và rất thương mẹ, cố gắng học tập tốt để không phụ công lao nuôi dưỡng của mẹ. 4 người con của chị đều chăm ngoan, học giỏi, có 3 người con đã tốt nghiệp đại học, đều đã có việc làm ổn định và một người đang là sinh viên năm 3. Đặc biệt trong 4 người con của chị thì đứa con trai thứ 2 là em Dương Đắc Quang Hảo hiện đang là giảng viên khoa Thương mại, Trường ĐH Kinh tế Huế, ĐH Huế. Anh Hảo đã nhận được học bổng nghiên cứu sinh và đang theo học tiến sĩ tại Úc.

“Đối với tôi, mẹ là một người tuyệt vời nhất, mẹ vất vả để nuôi các con học hành nên người, không có gì có thể sánh được tình yêu thương của mẹ dành cho anh em chúng tôi. Mẹ là con đường soi sáng cho các con và tôi mong rằng, mẹ có thật nhiều sức khỏe, niềm vui để có thể chứng kiến được sự trưởng thành của các con trong tương lai. Dù có làm nghề gì hay bất cứ vị trí nào đi chăng nữa thì các con cũng không quên được công lao to lớn của mẹ”, Quang Hảo trải lòng.

Ông Trần Hữu Ân – Phó Giám đốc Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Huế cho biết: “Chị Huệ là một người luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhờ năng lực và sự phấn đấu, chị được phân công trở thành tổ trưởng tổ sản xuất 2 phường Gia Hội và Phú Hậu. Trong các hoạt động công ty, chị đạt nhiều thành tích và giải thưởng, đặc biệt là giải thưởng “Cây chổi Bạc” toàn quốc được Hiệp hội Môi trường đô thị trao thưởng năm 2017. Chị là 1 tấm gương sáng, vượt qua mọi hoàn cảnh để nuôi dạy con nên người”.

Chị Trần Thị Huệ là một tấm gương điển hình “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, chị đã từng vinh dự tham gia buổi gặp gỡ đối thoại cùng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong sự kiện công nhân tiêu biểu của công ty vào năm 2017 và vinh dự được nhận giải thưởng “Cây chổi Bạc” tại giải thưởng “Cây chổi Vàng” do Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam tổ chức nhằm tôn vinh những nữ lao động trực tiếp tham gia công việc bảo vệ môi trường.

(Theo Giáo dục thời đại)

Xem thêm: Xúc động chuyện bà lão 80 tuổi hơn 13 năm nuôi con người dưng ở Sài Gòn

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận