“Bà giáo già” hết lòng vì trẻ em nghèo tại Cà Mau

Hơn 10 năm qua, bà giáo già – Lê Thị Bích Thủy, một giáo viên tiểu học đã về hưu vẫn đều đặn đến lớp 3 buổi/tuần truyền đạt con cho những học sinh nghèo.

Diệu Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Cô Lê Thị Bích Thủy (SN 1957) từng là giáo viên tại Trường tiểu học Thạnh Phú 1 (xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, Cà Mau), sau khi về hưu cô đã mở một lớp học tình thương trong khuôn viên Trung tâm học tập cộng đồng xã Thạnh Phú để giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận với con chữ.

Chia sẻ về động lực khởi xướng lớp học này, bà giáo Cà Mau nói: “Được đi nhiều, biết nhiều, tiếp xúc với những hoàn cảnh khác nhau, tôi thấy xung quanh mình còn rất nhiều người khó khăn. Hàng ngày, bà con phải chật vật lo từng miếng ăn, cái mặc thì sao lo nghĩ được tới việc cho con cái học hành. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, cái nghèo cái khổ sẽ mãi đeo bám cho đến đời con, đời cháu sau này. Xuất phát từ suy nghĩ đó tôi đã tập hợp các em nhỏ khó khăn về dạy chữ từ năm 2013 đến nay”.

ba-giao-gia-het-long-vi-tre-em-ngheo-tai-ca-mau

Ban đầu lớp học chỉ có vài em, lớp học có thể là ở hàng ba, sân nhà của một ai đó. Cô Thủy dạy cho các em biết mặt chữ cái, đánh vần và làm quen với toán. Dần dà, chuyện về “bà giáo già” dạy chữ miễn phí cho trẻ em nghèo được đồn xa, học sinh đến xin học ngày càng đông. Việc mở lớp học tình thương của cô Thủy được nhiều nhà hảo tâm biết đến, mọi người tích cực vận động, quyên góp và hỗ trợ xây dựng nên một lớp học khang trang, đầy đủ điều kiện cho các em học tập. Trong căn phòng rộng 20m2, vào thứ 4, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần lại rôm rả tiếng đọc bài của hơn 20 em nhỏ.

Không chỉ gieo chữ, “bà giáo già” còn là cầu nối giúp các em có điều kiện học tập hơn. “Nghỉ hưu lâu nên đôi khi chương trình học mới tôi cũng không cập nhập hết được. Lớp học tình thương này chỉ đảm bảo để các con biết đọc, biết viết và làm toán cơ bản. Những học sinh nào có khả năng, tôi sẽ liên hệ với Hội liên hiệp phụ nữ xã hỗ trợ, giới thiệu các con vào trường để học sâu thêm cho đúng với chương trình. Có nhiều em học được đến cấp trung học cơ sở, rồi đi học nghề, có công việc ổn định, tôi vui lắm”.

ba-giao-gia-het-long-vi-tre-em-ngheo-tai-ca-mau (1)

Lớp học tình thương của cô Thủy là nơi tập hợp nhiều hoàn cảnh, nhiều độ tuổi khác nhau. Có em vừa mới 4 tuổi, vì nhà nghèo không có điều kiện học mẫu giáo nên cô vận động gia đình đưa em đến lớp để có ý thức đi học, làm quen cùng anh chị. Có em hơn 20 tuổi, vì khả năng nhận thức có phần hạn chế nên đến giờ vẫn chưa biết chữ. Vì hoàn cảnh đặc thù nên cô Thủy không có giáo án cụ thể, mà linh hoạt theo từng lứa tuổi là mỗi bài dạy khác nhau. Phần bảng viết của cô Thủy cũng được chia ra thành nhiều ô cho từng trình độ.

Bà Lê Thị Lượm, ngụ xã Tắc Vân, TP. Cà Mau, một học sinh đặc biệt của lớp cô Thủy cho biết, bản thân bà đã ngoài 50 tuổi nhưng không biết chữ. Gia đình nghèo, lại chật vật mưu sinh, đời bà, đời con bà đến đời cháu bà không ai biết chữ cả. Nên khi biết lớp của cô ba Thủy nhận dạy chữ miễn phí, bà đã không ngần ngại đến đăng ký học: “Hồi xưa không có điều kiện đi học, lo chạy giặc , lo cơm từng bữa, không nên không học được. Giờ có lớp cô Thủy tôi vào học đã 2 tháng nay và biết hơi hơi rồi. Biết ký tên của mình rồi”.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước Trần Diễm Mi cho biết: “Việc làm của cô Thủy mang tính nhân văn sâu sắc, xứng đáng là tấm gương để thế hệ trẻ noi theo học hỏi. Thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thạnh Phú đã đồng hành cùng cô trong hành trình mang chữ đến những em có hoàn cảnh khó khăn, như vận động mạnh thường quân hỗ trợ các vật dụng cần thiết cho lớp học, liên hệ các trường trong xã tạo điều kiện cho các em của lớp học tình thương được học hành đúng độ tuổi và chương trình học”.

Xem thêm: Lớp học tình thương của thầy giáo quân hàm xanh

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Tháng 12 này, giải chạy thiện nguyện trực tuyến "Nối Đôi Bờ Vui" chính thức được khởi động với sứ mệnh đầy nhân văn: Xây cầu cho vùng Tây Nam Bộ, thay thế các cây cầu tạm bợ, nguy hiểm.

Giải chạy thiện nguyện “Nối đôi bờ vui” xây cầu cho vùng Tây Nam Bộ
0 Bình luận

Ngày 24/11 vừa qua, tại công viên Sông Hậu, TP.Cần Thơ mùa 2 Giải thể thao thiện nguyện “Bước chân hòa nhập 2024” đã diễn ra rất thành công với sự tham gia của gần 2000 vận động viên.

Gần 2000 VĐV tham gia giải thể thao thiện nguyện “Bước chân hòa nhập”
0 Bình luận

Thầy giáo Nguyễn Hoàng Huy đã tiếp tục kêu gọi từ thiện bằng những buổi livestream dạy IELTS miễn phí và đối tượng thầy hướng đến lần này là các bệnh nhân ung thư bướu.

Thầy giáo IELTS 9.0 tiếp tục mô hình thiện nguyện bền vững hướng tới bệnh nhân ung bướu
0 Bình luận

Tin liên quan

Hơn 24 năm qua, cô giáo Phạm Thị Huyền vẫn miệt mài bên lớp học tình thương, dạy chữ miễn phí cho trò nghèo ở Hà Nội.

Cô giáo mở lớp học tình thương, dạy chữ miễn phí cho trò nghèo ở Hà Nội
0 Bình luận

Không chỉ vững tay súng bảo vệ biên cương, Đại úy Hồ Văn Hữu- cán bộ Đồn Biên phòng Ba Tầng còn là người thầy xóa mù chữ cho dân bản.

Lớp học đặc biệt nơi vùng biên của thầy giáo quân hàm xanh
0 Bình luận

Bằng tình cảm và tấm lòng yêu nghề, vợ chồng thầy giáo về hưu đã mở lớp học miễn phí tại ngôi trường bỏ hoang, giúp nhiều học sinh nghèo tại vùng nông thôn Quảng Nam ngày càng tiến bộ.

Chân dung thầy giáo về hưu mở lớp học miễn phí giúp học trò nghèo
0 Bình luận

img

Bài mới

Xúc động khoảnh khắc người anh 103 tuổi đi gần 200km về thăm em trai 95 tuổi

Giây phút gặp lại em trai 95 tuổi nơi quê nhà Hưng Yên, người anh 103 tuổi khoác vai, xoa đầu em và reo vui như đứa trẻ.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Hai chuyến đi Việt Nam 'cứu rỗi' người phụ nữ Mỹ thoát khỏi trầm cảm sau khi mẹ qua đời

Rơi vào trầm cảm sau khi mẹ qua đời, Lilly Hubbard quyết định quay lại Việt Nam và tìm thấy sự "chữa lành" từ tình người ấm áp ở vùng đất xa lạ.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Phép màu 240 triệu dành cho cô bé 6 tuổi mồ côi bán rau 

Thấy cô bé 6 tuổi mồ côi cha ngồi bán rau giữa chợ, anh Song Hà chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, giúp gia đình bé nhận được hơn 240 triệu đồng tiền ủng hộ.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Em gái 91 tuổi vượt gần 400km đến thăm chị gái 96 tuổi, bịn rịn phút chia tay khiến người xung quanh nghẹn ngào.

Khoảnh khắc em gái 91 tuổi ra đến cổng rồi lại quay vào ôm tạm biệt chị gái 96 tuổi khiến người xung quanh nghẹn ngào.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Tổ bay góp tiền đưa mẹ con người phụ nữ khiếm thị quê Cao Bằng về nhà an toàn

Địu con nhỏ đi từ TP HCM về Cao Bằng, người mẹ khiếm thị được tổ tiếp viên chăm sóc và quyên tiền đặt vé xe giường nằm chặng cuối về tận nhà.

Mất mẹ khi 5 tuổi, chàng trai Tây Ninh được bác dâu yêu thương, xem như con trai ruột, cho đất cất nhà

Biết ơn công lao nuôi nấng, tình yêu thương vô bờ của bác dâu, nhiều năm qua chàng trai Tây Ninh luôn gọi bác là “mẹ”.

Hải An
Hải An 13/03
Nữ ca sĩ Đồng Lan cho ra mắt ca khúc mới đúng dịp 8/3

Sau thời gian “ở ẩn” để tham gia các khóa học về nghệ thuật tại nước ngoài, ca sĩ – nhạc sĩ Đồng Lan chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV mới mang tên “Nếu anh không yêu em”

Tiếng loa học bài ở miền núi Quảng Trị - Lời nhắc nhỏ, thay đổi lớn!

Mỗi tối, đúng 19 giờ, tiếng loa truyền thanh ở những vùng quê miền núi Quảng Trị lại vang lên lời nhắc học bài. Một việc làm nhỏ, giản dị, nhưng đủ sức vun bồi thói quen học tập cho con trẻ.

Hải An
Hải An 08/03
Vợ chồng U90 ở Hưng Yên kỷ niệm 70 năm bên nhau, con cháu rơi nước mắt vì xúc động

Phía sau lễ kỷ niệm 70 năm bên nhau của cặp vợ chồng U90 là chuyện tình “thanh mai trúc mã” tuyệt đẹp và cuộc hôn nhân vàng son hiếm có.

Hải An
Hải An 06/03
Bé trai đuối nước, từng bị bệnh viện trả về hồi phục kỳ diệu sau 3 tháng sống thực vật

Từng bị bệnh viện trả về với tiên lượng tử vong, sống thực vật do não thiếu oxy nặng, Minh hồi phục, có thể đi lại và nói chuyện sau ba tháng.

Hải An
Hải An 02/03
Con rể ở Quảng Ninh dựng quán trạm, rước bố vợ từ 80 đến 100 tuổi lên miếu báo công

Mùng 7 tết Nguyên đán hằng năm, nhiều cụ ông, bà có độ tuổi từ 80 đến 100 ở Quảng Ninh được con cháu làm lễ rước lên báo công tại miếu Tiên Công ở vùng đảo Hà Nam.

Hải An
Hải An 24/02
Cả xe góp tiền tặng hành khách mất ví trên đường về quê ăn tết

Thấy nam công nhân bật khóc vì mất ví chứa 15 triệu đồng tiền lương, tài xế chuyến xe từ TP HCM về Nghệ An quyết định hoàn lại vé, rồi kêu gọi cả xe chung tay giúp đỡ.

Hải An
Hải An 19/02
Chàng rể Đức 2 năm đón Tết Việt, thành thục sắp mâm cúng, tảo mộ, hóa vàng

Hai năm liền được đón trọn vẹn Tết cổ truyền Việt Nam, chàng rể người Đức vừa háo hức, vừa xúc động trước những phong tục thú vị của ngày lễ truyền thống.

Hải An
Hải An 18/02
Giữa trời giá rét, người đàn ông Hà Nội nhảy xuống sông cứu cụ ông gặp nạn

Thấy người đàn ông không may gặp nạn rơi xuống sông, anh Hùng vội vàng nhảy xuống cứu giúp, người vợ ở trên bờ hô hoán mọi người đến trợ giúp.

Thanh Tú
Thanh Tú 14/02
Cô dâu Bắc Ninh mang 'cả mâm cỗ Việt' sang Iraq

Sang Iraq theo chồng, Ngọc Huyền, 29 tuổi, từng khóc vì không nuốt nổi bát cơm và nghĩ mình 'không sống nổi ở đây' nhưng dần xoay xở để duy trì cơm Việt mỗi ngày.

Hải An
Hải An 13/02
img
Đề xuất