Tài tính nhẩm của cậu bé xương thủy tinh 8 lần gãy chân, cuộc sống rất khó khăn: Bố bị ung thư, mẹ nghề nghiệp không ổn định
Dù mắc bệnh xương thủy tinh nặng không thể đến lớp được nhưng cậu bé 5 tuổi Nguyễn Quang Triều rất thông minh. Dãy số với 15 chữ số, đọc 3 lần là nhớ như in, đọc vanh vách mà không cần nhìn vào bảng.
Vào tháng 10/2021, báo Hà Tĩnh có đưa tin về cậu bé Nguyễn Quang Triều (5 tuổi, trú tại thôn Hà Trang, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) bị bệnh xương thủy tinh. Thế nhưng từ lúc 3 tuổi, cậu bé đã biết tính nhẩm, đọc được một số từ nước ngoài.
Ông Nguyễn Văn Trọng (SN 1963) - bố của Triều cho biết, sinh ra được một tháng thì cậu bé đã mắc bệnh xương thủy tinh. Sau bao lần chữa trị, đến nay đã đi lại được một chút nhưng khá nguy hiểm vì xương rất dễ gãy.
"Từ lúc lọt lòng đến 2 tuổi cháu chỉ nằm trên giường. Chỉ cần nghe vài lần các bài hát trên tivi là cháu thuộc, kể cả những bài hát Tiếng Anh. Đến nay, dù đã 5 tuổi nhưng cháu chưa thể đến trường vì chúng tôi sợ cháu chưa biết tự bảo vệ mình nên khi ngã sẽ rất nguy hiểm", ông Trọng chia sẻ.
Theo báo Lao động, trong lần gặp gỡ mới nhất với gia đình, ông Trọng kể rằng" Triều 5 tuổi nhưng chỉ nặng 12kg, cao 80cm. Bệnh xương thủy tinh đã khiến cậu bé bị gãy chân đến 8 lần, không thể đi học được như các bạn cùng trang lứa.
Tuy nhiên, Triều lại rất thông minh. Khi mới lên 3 cậu bé đã nghe, tự nhẩm thuộc các bài hát thiếu nhi và một số bài hát của người lớn. Đến lúc 5 tuổi thì biết làm các phép tính nhẩm cực nhanh, đọc các dãy số hàng tỷ chính xác.
“Bình thường khi 2 cha con nằm chơi, tôi thường bày cho con học số đếm. Điều bất ngờ là cháu tiếp thu nhanh và có trí nhớ rất tốt. Nếu hứng thú thì chỉ cần nghe qua 3 đến 4 lượt là cháu thuộc ngay luôn”, ông Trọng chia sẻ với báo Lao động.
Để kiểm tra trí nhớ của con mình, ông Trọng đó các phép cộng trừ đơn giản. Sau đó nâng phép tính gộp lại thì cậu bé Triều vẫn làm được. Cho đến nay, cháu có thể làm các phép tính cộng, trừ nhiều chữ số, thuộc lòng, đọc ngược và có thể nối dài bảng cửu chương.
Cũng theo ông Trọng, nhiều khi tự Triều nâng cấp độ khó khi đọc dãy số tự nhiên. Ban đầu chỉ đó cháu các số đơn giản thì cháu nói thêm 3 số nữa. Mỗi khi đọc xong, cháu lại bảo thêm 3 số nữa, có những dãy số lên đến 15 chữ số, sau khi viết lên bảng, cháu đọc được ngay và chính xác. Không những vậy, cậu bé Triều còn đọc thành thạo các chữ số bằng tiếng Anh.
Hiện, cậu bé Triều đã đọc được các số tự nhiên từ 1 đến 100 bằng tiếng Nga, tiếng Nhật, tiếng Trung. Riêng tiếng Anh thì có thể đọc được lên đến con số hàng tỷ.
Giáo viên tiếng Anh ở Trung tâm ngoại ngữ Galaxy (Hương Sơn, Hà Tĩnh): Triều có trí nhớ rất tốt, biết được nhiều từ tiếng Anh, có thể đọc, hát và phát âm rất chuẩn, là trường hợp hiếm gặp”.
Phía Trung tâm nắm bắt được hoàn cảnh khó khăn của gia đình Triều nên đã tặng bé 2 khoa học giao tiếp miễn phí, cử giáo viên đến dạy kèm. Hiện tại vì bệnh tình của mình mà cậu bé tài năng này không thể đến lớp như các bạn cùng trang lứa.
Theo chia sẻ của báo Lao động, gia đình Triều có hoàn cảnh rất khó khăn. Bố cậu bé đang bị ung thư giai đoạn cuối. Trong khi mẹ không có nghề nghiệp ổn định chỉ ở nhà chăm sóc cho con bị bệnh.
Chị Phạm Thị Oanh - Phó Bí thư Đoàn xã Sơn Trung cho biết: "Không chỉ tôi mà nhiều người ở đây đều khâm phục trước tài năng của bé Triều. Cứ mỗi dịp lễ, tết, đoàn viên thanh niên chúng tôi lại đến tặng quà động viên cháu và gia đình. Sang năm, Quang Triều đủ tuổi bước vào lớp 1 nhưng với căn bệnh xương thủy tinh, con đường đến trường của bé cũng sẽ rất gian nan".
Hiện tại hoàn cảnh của gia đình Triều vô cùng khó khăn, rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để cháu được chữa bệnh và phát triển tài năng.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi trực tiếp về:
Ông Nguyễn Văn Trọng STK: 3706205010267 Ngân hàng Agribank (chi nhánh Hương Sơn);
Số ĐT ông Nguyễn Văn Trọng: 0987515419.
Đọc thêm
Sau 8 năm chống chọi với căn bệnh suy thận mã, người mẹ tật nguyền của cô bé Bình Minh đã đầu hàng số phận. Tương lai của cô bé rơi vào tình cảnh mờ mịt khi ông bà ngoại nghèo khó, người cậu tàn phế.
Mới 9 tuổi, cậu bé Nguyễn Trường Vũ đã "bất đắc dĩ" phải trở thành trụ cột gia đình, Ngày ngày, mặt mũi tay chân lấm lem bùn đất vì mò cua bắt ốc nuôi chị gái khờ khạo.
"Từ hôm mẹ cháu bị ngã, bệnh của bố cháu cũng nặng hơn. Cháu biết phải làm sao bây giờ… ", nữ sinh viên nghèo nói rồi lại ôm mặt bật khóc nức nở.
Bài mới
Chiều ngày 20/9/2026 (nhằm ngày 10 tháng 8 năm Bính Ngọ), tại Trước sân gia đình cô Tư Dứng (ấp Bình Bắc, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh), Câu lạc bộ (CLB) Thiện nguyện Cỏ Bốn Lá (Thành viên Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Nam trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia - TW Đoàn) đã phối hợp cùng Đồn Biên phòng Thạnh Trị và Hội Chữ thập đỏ xã Bình Hiệp tổ chức thành công chương trình thiện nguyện "Đêm Trăng Cổ Tích Mùa 12" với chủ đề "Trăng ấm Biên thùy 2026".
Nằm trong khuôn khổ chương trình Trung thu 2026 - Phá Cỗ Trông Trăng do Đội SVTN Nghệ An tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức, bộ ảnh truyền thông “Sắc Cỗ Hoan Ca” vừa chính thức ra mắt. Bộ ảnh là một lát cắt nghệ thuật đầy lắng đọng, mở ra câu chuyện về tình yêu thương, sự che chở và nâng niu các em nhỏ khó khăn.
Trong không khí rộn ràng của mùa Trung thu, ngày 17/09/2026 vừa qua Câu lạc bộ (CLB) Thiện nguyện Cỏ Bốn Lá (Thành viên Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Nam trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia - TW Đoàn) phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam, Đoàn Thanh niên, Công an xã Ba Chúc và Trường Tiểu học - THCS Lê Trì tổ chức chương trình “Đêm trăng cổ tích mùa 12” với chủ đề “Moon Fest - Lễ Hội Ánh Trăng 2026”. Đây là hoạt động ý nghĩa dành riêng cho các em học sinh tại Ba Chúc – một xã biên giới, miền núi còn nhiều khó khăn của tỉnh An Giang.
Từ một dự án nhỏ được thành lập những học sinh THPT tại Hà Nội, La Perception sau 6 năm hoạt động đã để lại những dấu ấn mạnh mẽ với cộng đồng thông qua những hoạt động môi trường đầy ý nghĩa. Trở lại với sự kiện chính mang tên LỤC VÂN 2026, dự án tiếp tục là cầu nối để giới trẻ có cơ hội cùng học hỏi, chia sẻ và lan tỏa tinh thần sống xanh, từ đó góp phần xây dựng một tương lai bền vững.














