Thương bé gái 9 tuổi không cha, mồ côi mẹ, trở thành "y tá' cho người cậu tàn phế sau tai nạn giao thông

Sau 8 năm chống chọi với căn bệnh suy thận mã, người mẹ tật nguyền của cô bé Bình Minh đã đầu hàng số phận. Tương lai của cô bé rơi vào tình cảnh mờ mịt khi ông bà ngoại nghèo khó, người cậu tàn phế.

Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Những ngày sau khi mẹ mất, cô bé Lương Thị Bình Minh (9 tuổi, ở thôn Phú Thành, xã Hợp Thành, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) khóc suốt. Cô bé không cha vẫn chưa thể chấp nhận được việc mất đi người mẹ yêu dấu. 

Ông Lương Xuân Lợi, 60 tuổi (ông ngoại Bình Minh) cho biết, con gái đã ra đi được hơn 2 tháng sau cơn bạo bệnh nhưng gia đình vẫn chưa thể chấp nhận được. Không khí tang thương thê lương vẫn bao trùm khắp căn nhà nhỏ.

Tuong-lai-mit-mu-cua-be-gai-9-tuoi-khong-cha-mo-coi-me-0
Bình Minh vẫn chưa tin là mẹ đã ra đi mãi mãi (Ảnh: Dân trí)

Phía sau làn khói hương vương vấn trên bàn thờ lập vội là tâm di ảnh của chị Lương Thị Bền. Ánh mắt trong tấm di ảnh đó có vẻ buồn, lưu luyến trần thế này. Chắc hẳn là thế rồi, bởi chị Bền làm sao có thể yên lòng ra đi được khi con gái vẫn còn bé, bố mẹ ngày càng già và người em trai ốm liệt giường sau vụ tai nạn giao thông "thập tử nhất sinh" vào năm 2019.

Ngồi trước bàn thờ con gái, ôm đứa cháu đáng thương trong lòng, ông Lợi ứa nước mắt chia sẻ: "Tội nghiệp cháu tôi. Con bé không có bố, lên 1 tuổi thì mẹ phát bệnh suy thận, tuần phải chạy thận nhân tạo 3 lần. Ông bà thì nghèo khó, con bé vất vả thiếu thốn mọi thứ ngay từ khi ra đời, nay mẹ nó cũng không còn nữa…".

Tuong-lai-mit-mu-cua-be-gai-9-tuoi-khong-cha-mo-coi-me-9
Ảnh: Dân trí

Gạt nước mắt, người cha khốn khổ tiếp tục kể: Con gái lớn của ông là chị Lương Thị Bền (SN 1986) vốn mang khuyết tật bẩm sinh, đi lại hay làm lụng đều rất khó khăn. Thương bố mẹ quá vất vả, ngoài 20 tuổi, chị Bền xin đi làm công nhân cho một công ty may ở thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên.

Mặc cảm thân phận khiếm khuyết nên chị Bền không muốn bất cứ người đàn ông nào với bó với cuộc đời mình. Nhưng với hy vọng khi về già có chỗ nương tựa nên người phụ nữ tội nghiệp đã cố gắng "kiếm" một đứa con.

Tuong-lai-mit-mu-cua-be-gai-9-tuoi-khong-cha-mo-coi-me-8
Sau 8 năm chiến đấu với bệnh tật, mẹ của Bình Minh đã "đầu hàng số phận" (Ảnh: Dân trí)

Năm 2012, cô bé Lương Thị Bình Minh chào đời trong hoàn cảnh thốn thiếu đủ đường. Người mẹ tội nghiệp vì thương con vẫn cố gắng làm lụng sớm hôm.

Ấy vậy mà ông trời chẳng thương, khi Bình Minh chưa đầy 1 tuổi thì chị Bền phát hiện mắc căn bệnh suy thận mãn. Kể từ đó, số ngày ở viện của chị Bền nhiều hơn ở nhà. Mỗi tuần chị phải đến viện chạy thận 3 lần, chi phí hết sức tốn kém.

Sau 8 năm ròng rã "chiến đấu" với căn bệnh quái ác, sức lực dần bị bào mòn. Đến tháng 9/2021, người mẹ đơn thân này đã "đầu hàng số phận". 

"Từ khi mẹ mất đêm nào con bé cũng khóc gọi mẹ. Thương cháu mà ông bà không biết phải làm gì, nhiều đêm 2 bà cháu ôm nhau thức trắng …", bà Hồng (bà ngoại Bình Minh) vừa nói vừa đưa tay gạt nước mắt.

Tuong-lai-mit-mu-cua-be-gai-9-tuoi-khong-cha-mo-coi-me-6
Những hôm ông bà bận bịu, Bình Minh trở thành "y tá" của người cậu sinh năm 1993 (Ảnh: Dân trí)

Sau khi con gái qua đời, vợ chồng ông Lợi dành nhiều thời gian để chăm sóc cháu gái và người con trai số khổ của mình. Ông Lợi kể, con trai ông là Lương Văn Chí, (sinh năm 1993). Từ một chàng trai khỏe mạnh giờ trở thành người tật nguyền sau vụ tai nạn giao thông kinh hoàng.

"Không biết kiếp trước tôi ăn ở thế nào, mà tội lỗi lại đổ lên đầu 2 đứa con tôi. Cái Bền nó đã xấu số thiệt phận, thằng Chí thì bị tai nạn giao thông, giờ gần như nằm liệt giường…", nói rồi, người đàn ông ngoài 60 tuổi đưa tay lên mặt, lau vội những giọt nước mắt hiếm hoi vừa chắt ra từ 2 hốc mắt trũng sâu.

Cùng theo ông Lợi, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Chí phải nghỉ học sớm đi làm thuê ở Bắc Ninh. Năm 2019, Chí gặp tai nạn giao thông nặng đến chấn thương sọ não. Sau khi chạy chữa ở nhiều bệnh viện khác nhau thì được ra viện. Đó cũng là lúc, vợ chồng ông Lợi gánh trên vai hàng trăm triệu tiền nợ.

Tuong-lai-mit-mu-cua-be-gai-9-tuoi-khong-cha-mo-coi-me-5
Ảnh: Dân trí

Di chứng sau vụ tai nạn khiến Chí như người tàn phế, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào người khác. Nhiều hôm bà ngoại đi làm, ông đi phụ vữa, cô bé Bình Minh trở thành "y tá" chăm sóc cậu.

Bà Nhâm Thị Thu Hiếu - Trưởng thôn Phú Thành chia sẻ: Sau khi biết mẹ Bình Minh qua đời, chính quyền xã đã đến hỏi thăm, động viên. Đồng thời kêu gọi bà con, dân làng chia sẻ, quyên góp ủng hộ. Song cũng chỉ được phần nhỏ vì địa phương là xã miền núi còn nhiều khó khăn.

Chính quyền địa phương và bà con lối xóm rất mong các nhà hảo tâm dang tay cứu giúp để gia đình sớm vượt qua nỗi đau mất người thân.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Ông Lương Xuân Lợi

Địa chỉ: xóm Phú Thành, xã Hợp Thành, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

ĐT: 0329998757

(Theo Dân trí)

Xem thêm: Cha mất mẹ bỏ đi, đứa trẻ 9 tuổi "bất đắc dĩ" trở thành trụ cột gia đình, mò cua bắt ốc nuôi chị gái khờ khạo

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

"Từ hôm mẹ cháu bị ngã, bệnh của bố cháu cũng nặng hơn. Cháu biết phải làm sao bây giờ… ", nữ sinh viên nghèo nói rồi lại ôm mặt bật khóc nức nở.

Nữ sinh nghèo khóc cạn nước mắt, cầu xin cộng đồng cứu người mẹ đang nguy kịch vì ngã giàn giáo
0 Bình luận

Bất hạnh ập đến khiến gia đình ông Hùng rơi vào đáy vực sâu rất cần sự chung tay giúp đỡ của các mạnh thường quân.

Cha mắc bệnh hạch cổ, con gái hôn mê chưa tỉnh, gia đình rơi vào cảnh nợ nần chồng chất
0 Bình luận

Thấy vợ con quá khổ sở vì căn bệnh của mình, anh Lục Thanh Tuấn chỉ muốn "chết quách đi cho xong". Anh không muốn bản thân trở thành gánh nặng của những người thân yêu.

Tâm nguyện nhói lòng của người đàn ông bị ung thư: Mong được chết để vợ con bớt khổ
0 Bình luận

img

Bài mới

TÂY NINH: ẤM ÁP CHƯƠNG TRÌNH THIỆN NGUYỆN 'TRĂNG ẤM BIÊN THÙY 2026' CHO CÁC EM VÙNG BIÊN BÌNH HIỆP

Chiều ngày 20/9/2026 (nhằm ngày 10 tháng 8 năm Bính Ngọ), tại Trước sân gia đình cô Tư Dứng (ấp Bình Bắc, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh), Câu lạc bộ (CLB) Thiện nguyện Cỏ Bốn Lá (Thành viên Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Nam trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia - TW Đoàn) đã phối hợp cùng Đồn Biên phòng Thạnh Trị và Hội Chữ thập đỏ xã Bình Hiệp tổ chức thành công chương trình thiện nguyện "Đêm Trăng Cổ Tích Mùa 12" với chủ đề "Trăng ấm Biên thùy 2026".

Nam sinh nghèo đỗ ĐH Quốc gia: Ước mơ đổi đời để lo cho mẹ khiếm thị

Lớn lên bên người mẹ khiếm thị và bệnh tật, Nguyễn Anh Đức vừa học vừa làm gia sư, giành giải học sinh giỏi vật lý cấp tỉnh và đỗ ngành công nghệ bán dẫn.

Sắc Cỗ Hoan Ca: Khi vị ngọt mùa trăng sưởi ấm những mảnh đời thiếu thốn

Nằm trong khuôn khổ chương trình Trung thu 2026 - Phá Cỗ Trông Trăng do Đội SVTN Nghệ An tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức, bộ ảnh truyền thông “Sắc Cỗ Hoan Ca” vừa chính thức ra mắt. Bộ ảnh là một lát cắt nghệ thuật đầy lắng đọng, mở ra câu chuyện về tình yêu thương, sự che chở và nâng niu các em nhỏ khó khăn.

ẤM ÁP “ĐÊM TRĂNG CỔ TÍCH MÙA 12” DÀNH CHO HỌC SINH XÃ BIÊN GIỚI BA CHÚC

Trong không khí rộn ràng của mùa Trung thu, ngày 17/09/2026 vừa qua Câu lạc bộ (CLB) Thiện nguyện Cỏ Bốn Lá (Thành viên Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Nam trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia - TW Đoàn) phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam, Đoàn Thanh niên, Công an xã Ba Chúc và Trường Tiểu học - THCS Lê Trì tổ chức chương trình “Đêm trăng cổ tích mùa 12” với chủ đề “Moon Fest - Lễ Hội Ánh Trăng 2026”. Đây là hoạt động ý nghĩa dành riêng cho các em học sinh tại Ba Chúc – một xã biên giới, miền núi còn nhiều khó khăn của tỉnh An Giang.

Bố bệnh nặng, cậu học trò gác lại giấc mơ tới trường để túc trực bên giường bệnh

Mẹ rời nhà, bố bất ngờ đổ bệnh nặng. Cậu học trò nhỏ Mai Tiến Sỹ gác chuyện học để có thời gian chăm bố...

HƯƠNG VỊ CỦA LÒNG TỪ BI GIỮA NHỮNG MIỀN QUÊ

Có những buổi sáng vùng đất biên viễn Tây Ninh thức dậy trong làn gió se se, hay những sớm mai Đồng Tháp thơm ngát hương sen, ta lại bắt gặp những bếp lửa thiện nguyện bắt đầu đỏ rực.

LỤC VÂN 2026: HÀNH TRÌNH NUÔI DƯỠNG TÌNH YÊU THIÊN NHIÊN TỪ NHỮNG TRẢI NGHIỆM XANH

Từ một dự án nhỏ được thành lập những học sinh THPT tại Hà Nội, La Perception sau 6 năm hoạt động đã để lại những dấu ấn mạnh mẽ với cộng đồng thông qua những hoạt động môi trường đầy ý nghĩa. Trở lại với sự kiện chính mang tên LỤC VÂN 2026, dự án tiếp tục là cầu nối để giới trẻ có cơ hội cùng học hỏi, chia sẻ và lan tỏa tinh thần sống xanh, từ đó góp phần xây dựng một tương lai bền vững.

manh do
manh do 01/07
Bố vợ vượt 200km thăm con rể ốm nặng, khóc nức nở bên giường khiến ai chứng kiến cũng nghẹn lòng

Khoảnh khắc bố vợ trào nước mắt khi thấy con rể trên giường bệnh khiến ai xem cũng xúc động nghẹn lòng.

Hải An
Hải An 17/04
Mẹ về đón Tết rồi mất tích trong đêm, con trai dán thông báo lên xe, rong ruổi khắp nơi tìm mẹ

Về quê Hà Tĩnh ăn Tết, chuẩn bị mừng thọ, cụ bà bất ngờ mất tích. Người con trai phải dán thông báo lên xe máy, rong ruổi khắp nơi tìm mẹ.

Thanh Tú
Thanh Tú 18/03
Tình người ở 'xóm chạy thận' trong những ngày giáp Tết

Giáp tết, tại xóm chạy thận gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa những bệnh nhân chạy thận vẫn vào ca đều đặn như mọi ngày. Tết với họ không rộn ràng, không đủ đầy mà được 'gói' lại từ những bữa cơm giữa hai ca chạy thận, từ sự đùm bọc của những người cùng cảnh ngộ và những bàn tay đến đúng lúc.

Hải An
Hải An 16/02
Gia đình liệt sĩ ở Bắc Ninh treo thưởng 100 triệu đồng tìm 2 con gái 

Mong ước tìm lại hai cô con gái chưa một lần gặp mặt bố cho người chú ruột là liệt sĩ, gia đình ông Cương ở Bắc Ninh treo thưởng 100 triệu đồng.

Hải An
Hải An 09/02
Con gái 16 tuổi mất tích, ông bố Quảng Ngãi vừa xuất viện liền đeo bảng trên lưng rong ruổi khắp nơi tìm kiếm

Phát hiện con gái 16 tuổi mang bệnh Lupus mất tích, không thể liên lạc, ông bố ở Quảng Ngãi lo lắng, đeo bảng trên lưng rong ruổi khắp nơi kiếm tìm.

Hải An
Hải An 26/12
Ba ngày đi bộ xin việc khắp TP.HCM, người đàn ông dắt chó vẫn nhất quyết không nhận tiền mà chỉ xin một cơ hội làm việc

Ba ngày đi bộ hàng chục cây số, gõ cửa hơn 30 công trình ở TP.HCM nhưng không ai nhận, người đàn ông miền Tây vẫn giữ lòng tự trọng, không nhận tiền mà chỉ xin một cơ hội làm việc.

Hải An
Hải An 22/12
img
Đề xuất