Nữ sinh nghèo khóc cạn nước mắt, cầu xin cộng đồng cứu người mẹ đang nguy kịch vì ngã giàn giáo
"Từ hôm mẹ cháu bị ngã, bệnh của bố cháu cũng nặng hơn. Cháu biết phải làm sao bây giờ… ", nữ sinh viên nghèo nói rồi lại ôm mặt bật khóc nức nở.
Cú ngã giàn giáo kinh hoàng khiến tính mạng chị Lê Thị Tuyết (54 tuổi, trú ở thôn Lương Ngọc, xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) rơi vào tình trạng hết sức nguy kịch. Đã hơn 1 tuần trôi qua, tình trạng của chị vẫn chưa có gì tiến triển.
Hiện giờ chị Tuyết vẫn đang nằm điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức). Chị Tuyết vẫn trong tình trạng hôn mê sâu. Trong phòng bệnh tĩnh mịch đến rợn người, chỉ có tiếng máy móc giúp người phụ nữ nghèo cầm cự mạng sống.
Ở bên ngoài hành lang phòng bệnh, cô bé Thanh Hằng cứ đứng ngồi không yên. Gương mặt nữ sinh viên năm 2 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền đầy vẻ lo lắng. Mắt cô bé sưng lên vì khóc quá nhiều.
Gạt nước mắt, Thanh Hằng kể: "Đã hơn một tuần rồi, mẹ cháu vẫn không nói với cháu lời nào. Cháu sợ lắm, mẹ cháu mà làm sao thì bố con cháu biết sống làm sao. Giờ đây cháu chẳng có tâm trạng nào mà nghĩ đến chuyện học hành nữa. Các bác, các cô chú ơi cứu mẹ cháu với!...".
Thanh Hằng kể tiếp, để lo cho con gái ăn học và thuốc thang cho người chồng đã ngoài 60 tuổi thường xuyên đau ốm, bà Tuyết xin đi làm phụ hồ cho 1 nhóm thợ xây trong làng. Đây là công việc nặng nhọc vốn chỉ dành cho đàn ông khỏe mạnh. Thế nhưng nghĩ đến tương lai của con gái đang học ở Hà Nội, bà Tuyết cố gắng gượng đi làm kiếm tiền.
"Bố cháu bị bệnh thoái hóa, gần đây lại hay tức ngực khó thở. Mẹ cháu bảo cố gắng đi làm lấy vài công nữa, rồi xin ứng tiền để đưa bố cháu đi bệnh viện khám. Ai ngờ mẹ gặp nạn như này, có lẽ do mẹ cháu mệt mà ngã từ trên giàn giáo cao xuống đất. Từ hôm mẹ cháu bị ngã, bệnh của bố cháu cũng nặng hơn. Cháu biết phải làm sao bây giờ… ", nữ sinh viên nghèo nói rồi lại ôm mặt bật khóc nức nở.
Chị Nguyễn Thị Trang - Cán bộ phòng công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức) xót xa chia sẻ: "Thương con bé quá! Từ hôm đưa mẹ nhập viện đến nay, cô bé Hằng cứ ngồi nép mình ngay cửa phòng bệnh để chờ mẹ tỉnh lại. Nhiều lúc nhìn vẻ mặt cô bé mà mình cũng không cầm được nước mắt. Hà Nội về đêm trời lạnh buốt, nhiều lần nhìn thấy Hằng ngồi co ro gần buồng bệnh của mẹ với manh áo mỏng mà xót xa quá. Đến bữa ăn, cô bé nhờ người mua hộ 5 nghìn xôi, em bảo phải để dành tiền chữa bệnh cho mẹ…".
Nói về tình hình của bà Tuyết lúc này, bác sĩ Đỗ Xuân Trường - Khoa hồi sức cấp cứu (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) không khỏi ái ngại khi nhắc đến ca bệnh này: "Bệnh nhân Tuyết nhập viện với tình trạng đa chấn thương rất nặng gồm chấn thương sọ não, vỡ đốt sống cổ, chấn thương ngực, tràn dịch màng phổi, vỡ xương chậu, phải thở máy và điều trị hồi sức tích cực".
Cũng theo bác sĩ Trường, hiện bệnh nhân đang trong giai đoạn nguy kịch, hôn mê sâu, chi phí mỗi ngày cần 2 - 3 triệu đồng. Sắp tới, bệnh nhân sẽ phải tiến hành phẫu thuật cột sống với chi phí lên tới cả trăm triệu. Các bác sĩ đang cố gắng hết sức để cứu bệnh nhân.
"Dù gặp đa chấn thương nghiêm trọng nhưng vẫn có một tín hiệu đáng mừng là bệnh nhân không bị liệt. Chỉ cần vượt qua giai đoạn này, chị Tuyết hoàn toàn có thể trở về với gia đình, trở về với cuộc sống trước kia", bác sĩ Trường nói.
Tuy nhiên, với tình cảnh gia đình Thanh Hằng hiện nay thì số tiền chạy chữa cho bà Tuyết đã vượt quá khả năng. Chính vì thế rất mong cộng đồng, các nhà hảo tâm dang tay giúp đỡ để bà Tuyết có cơ hội được phẫu thuật, chữa bệnh và trở về với cuộc sống bình thường.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
Phạm Thanh Hằng
Địa chỉ: thôn Lương Ngọc, xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương
ĐT: 0369695016
Hiện chị Tuyết đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
ĐT: 0379058386 (số máy phòng CTXH).
(Theo Dân Trí)
Xem thêm: Cha mắc bệnh hạch cổ, con gái hôn mê chưa tỉnh, gia đình rơi vào cảnh nợ nần chồng chất
Đọc thêm
Thấy vợ con quá khổ sở vì căn bệnh của mình, anh Lục Thanh Tuấn chỉ muốn "chết quách đi cho xong". Anh không muốn bản thân trở thành gánh nặng của những người thân yêu.
Lúc đi, anh Quốc dặn vợ ở nhà chăm các con, Tết anh về. Vậy mà Tết chưa đến, mẹ con chị Hường đã phải đón chồng, đón cha trong không khí tang thương, lạnh lẽo.
Bão đi qua, vùng "rốn lũ" Tuy Phước, Bình Định khắp nơi một cảnh hoang tàn, nhà cửa, thóc gạo, quần áo ấm đã bị cuốn phăng. Bà con hiện cần lắm những tấm lòng hảo tâm.
Bài mới
Chiều ngày 20/9/2026 (nhằm ngày 10 tháng 8 năm Bính Ngọ), tại Trước sân gia đình cô Tư Dứng (ấp Bình Bắc, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh), Câu lạc bộ (CLB) Thiện nguyện Cỏ Bốn Lá (Thành viên Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Nam trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia - TW Đoàn) đã phối hợp cùng Đồn Biên phòng Thạnh Trị và Hội Chữ thập đỏ xã Bình Hiệp tổ chức thành công chương trình thiện nguyện "Đêm Trăng Cổ Tích Mùa 12" với chủ đề "Trăng ấm Biên thùy 2026".
Nằm trong khuôn khổ chương trình Trung thu 2026 - Phá Cỗ Trông Trăng do Đội SVTN Nghệ An tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức, bộ ảnh truyền thông “Sắc Cỗ Hoan Ca” vừa chính thức ra mắt. Bộ ảnh là một lát cắt nghệ thuật đầy lắng đọng, mở ra câu chuyện về tình yêu thương, sự che chở và nâng niu các em nhỏ khó khăn.
Trong không khí rộn ràng của mùa Trung thu, ngày 17/09/2026 vừa qua Câu lạc bộ (CLB) Thiện nguyện Cỏ Bốn Lá (Thành viên Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Nam trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia - TW Đoàn) phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam, Đoàn Thanh niên, Công an xã Ba Chúc và Trường Tiểu học - THCS Lê Trì tổ chức chương trình “Đêm trăng cổ tích mùa 12” với chủ đề “Moon Fest - Lễ Hội Ánh Trăng 2026”. Đây là hoạt động ý nghĩa dành riêng cho các em học sinh tại Ba Chúc – một xã biên giới, miền núi còn nhiều khó khăn của tỉnh An Giang.
Từ một dự án nhỏ được thành lập những học sinh THPT tại Hà Nội, La Perception sau 6 năm hoạt động đã để lại những dấu ấn mạnh mẽ với cộng đồng thông qua những hoạt động môi trường đầy ý nghĩa. Trở lại với sự kiện chính mang tên LỤC VÂN 2026, dự án tiếp tục là cầu nối để giới trẻ có cơ hội cùng học hỏi, chia sẻ và lan tỏa tinh thần sống xanh, từ đó góp phần xây dựng một tương lai bền vững.














