8X dành cả thanh xuân để đồng hành, giúp đỡ người "có H"

Các hoạt động đậm tính nhân văn của mẹ đã tác động lớn đến Thái Uyên. Sau này lớn lên, chị quyết định tiếp nối hành trình giúp người "có H" của mẹ. 

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Chị Lê Thị Thái Uyên (32 tuổi) bắt đầu câu chuyện hỗ trợ, giúp đỡ người "có H" (người nhiễm HIV) mình bằng ký ức về những năm tháng tuổi thơ: "Lúc tôi 6, 7 tuổi, huyện Nhà Bè và quận 7, TP Hồ Chí Minh có nhiều "gái nhảy tàu" (những cô gái bán dâm cho thủy thủ tàu viễn dương khi tàu cập cảng). Mẹ thường đạp xe chở tôi từ quận 4 xuống đó để hỗ trợ các chị ấy... Hồi ấy tôi không biết sợ, chỉ thấy vui vì chưa hiểu công việc của mẹ. Mãi sau này lớn lên tôi mới hiểu thêm về công việc đó".

Cũng theo chị Uyên, mẹ là đồng đẳng viên ở Quận 4. Lúc chị Uyên còn nhỏ, mẹ vừa làm đồng đẳng vừa đi hỗ trợ các chị em mại dâm, "có H". Những lúc như vậy, mẹ thường để chị ngồi sau yên xe đạp, chở đi theo.

8x-danh-ca-thanh-xuan-de-dong-hanh-giup-do-nguoi-co-h-0
Thái Uyên đến khoa Nhiễm, bệnh viện Phạm Ngọc Thạch để lấy ý kiến khảo sát về vấn đề kỳ thị với người "có H" để tìm hướng hỗ trợ tại các cơ sở y tế

Những hoạt động đậm chất nhân văn của mẹ ngày ấy đã tác động nhất định đến chị Uyên để sau này chị quyết định tiếp nối hành trình của mẹ. Năm 22 tuổi, chị Uyên trở thành đồng đẳng viên tại Quận 4.  Từ ngày đó trở đi, cuộc sống của chị gắn liền với những người "có H".

Chị Uyên có nhiệm vụ hỗ trợ những đối tượng có thể lây nhiễm HIV biết cách dự phòng lây nhiễm. Thời gian đầu mới làm công việc này, chị Uyên cũng bỡ ngỡ lắm. Cô gái trẻ ngày đó phải lân la tiếp cận, gặp gỡ những người phụ nữ đang hành nghề mại dâm ngoài đường để tư vấn, chia sẻ, phát vật phẩm y tế hữu ích cho họ.

Đến giờ, chị Uyên vẫn nhớ như in những khó khăn hồi mới theo nghiệp của mẹ: "Khó khăn nhất vẫn là tiếp cận những người đang hoạt động tại các tụ điểm dành cho giới trẻ như quán cà phê, quán bia, massage... Bởi các tụ điểm này thường có quản lý, để tiếp cận, tôi phải vào quán nhiều lần.

8x-danh-ca-thanh-xuan-de-dong-hanh-giup-do-nguoi-co-h-7

Lắm lúc lân la, ra vào ở quán nhiều lần, tôi bị những người ở đây hiểu nhầm là đang giành khách của các cô gái bán dâm. tôi bị họ nhìn với những ánh mắt không mấy thiện cảm. Hơn thế, việc thuyết phục các đối tượng này sử dụng các biện pháp bảo vệ, an toàn rất khó. Có người, tôi thuyết phục mãi vẫn không nghe".

Thay vì chán nản, sợ hãi mà rút lui, chị Uyên cố gắng đeo bám, tìm cơ hội để trò chuyện với những người có nguy cơ lây nhiễm HIV. Từ nói chuyện, chia sẻ, tạo lòng tin đến từ từ tác động họ thực hiện các biện pháp an toàn, điều trị nếu bị nhiễm. Với cách làm từ tốn này, chị Uyên dần lấy được lòng tin từ những người "có H" và những người có nguy cơ nhiễm H.

"Chỉ cần tạo lòng tin với người 'thủ lĩnh' của nhóm đối tượng, người này sẽ tự động truyền tải thông điệp của mình đến các thành viên trong nhóm. Cách này thường nhanh và hiệu quả hơn việc đi thuyết phục từng người một", chị Uyên chia sẻ thêm.

8x-danh-ca-thanh-xuan-de-dong-hanh-giup-do-nguoi-co-h-1
Một người "có H" từng được chị Uyên giúp đỡ

Công việc đầy "nhạy cảm" của chị Uyên ban đầu cũng gặp phải nhiều ánh mắt kỳ thị. Bởi họ cho rằng, chỉ có người nhiễm mới đủ "gan dạ" để theo đuổi công việc này. Thế nhưng, chị Uyên là một người hoàn toàn bình thường, chị với công việc này vì mong muốn mở ra một cách cửa khác tươi đẹp hơn cho người "có H".

Trong hành trình vì cộng đồng này, chị Uyên đã gặp không ít những trường hợp có số phận éo le, những trường hợp khiến người ta phải rơi nước mắt. Chị kể, có một bà mẹ trẻ "có H" ở Khánh Hòa đã tìm đến chị. Người ta tìm đến chị khi không còn lựa chọn nào khác, không còn đường nào để đi nữa. Chị là người mở ra cánh cửa khác cho họ.

Người phụ nữ đó làm việc trong một tụ điểm mại dâm rồi yêu, có 3 con với bạn trai. Khi xét nghiệm phát hiện "có H" và đã lây cho cả 3 con. Quá tuyệt vọng, người mẹ trẻ đã lấy dao lam rạch tay để tự sát cùng các con.

Song khi được chị Uyên tư vấn, cho biết nếu tuân thủ phác đồ điều trị, các con đều có thể sống tốt, khỏe mạnh. Nhờ có những lời khuyên của chị Uyên mà người mẹ này thay đổi suy nghĩ, sống chọn cách sống vui vẻ, lành mạnh cùng các con.

8x-danh-ca-thanh-xuan-de-dong-hanh-giup-do-nguoi-co-h-5
Tuần nào chị cũng đến Bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 TP Hồ Chí Minh để trò chuyện, hỗ trợ các bệnh nhi "có H"

Một trường hợp khác là bạn nam tên Q. 20 tuổi. Người này quyết định từ bỏ cái chết để làm lại cuộc đời sau khi được chị Uyên tư vấn. 

Chị Uyên kể, Q. nhiễm HIV  từ người bạn gái sau 3 tháng sống thử. Khi phát hiện "có H", Q. bị gia đình, người thân kỳ thị, xa lánh. Gia đình Q. không ăn chung, uống chung, không quan tâm đến Q.. Họ bỏ mặc Q. làm gì thì làm vì nghĩ anh chẳng sống được bao lâu nữa.

Sau rất nhiều đau đớn, dằn vặt, Q. tìm đến chị Uyên để trút bầu tâm sự. Sau khi được chị Uyên khuyên ngăn, chia sẻ, Q. đã chấp nhận điều trị. Đến nay, tải lượng của Q. dưới ngưỡng phát hiện. Q. sống khỏe, gia đình vui, không kỳ thị nữa.

Không chỉ giúp đỡ những cô gái mại dâm, những người không may "có H", chị Uyên còn đồng hành cùng trẻ em "có H" ở Bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi Đồng 2 TP Hồ Chí Minh vào thứ Hai và thứ Năm hằng tuần. Chị có mặt tại bệnh viện để trò chuyện, sinh hoạt cùng các bệnh nhi.

Nhìn thấy những đứa trẻ thơ vô lo vô nghĩ "có H", chị đau lòng vô cùng. Vì thế, chị luôn tìm kiếm những điều tốt nhất cho các bé. Chị chia sẻ về tinh thần, ngược xuôi lo xe đưa các bé từ nhà đến viện điều trị, ôm hồ sơ đi xin tiền viện phí cho các bé bệnh nặng... Miễn là hỗ trợ được các bé, khó mấy chị Uyên cũng cố.

8x-danh-ca-thanh-xuan-de-dong-hanh-giup-do-nguoi-co-h-4
Chị Uyên đến tận nhà người "có H" để động viên, giúp đỡ, hỗ trợ

Trường hợp của hai đứa con của người mẹ tên K. là chị nhớ nhất. K. có 3 con nhưng khi xét nghiệm chỉ có 2 đứa con sau "có H". Biết tin, chồng K. nổi giận, đánh đập K. và 2 đứa con vô tội. Người này không đồng ý đưa đi xét nghiệm, đồng thời cấm vợ con điều trị.

Không chịu nổi cảnh ấy, K. dắt con trốn về quê. Biết tin, Thái Uyên đã tìm cách hỗ trợ công việc cho K.m, giúp cô và hai con được điều trị thành công.

Với chị Uyên, điều đáng quan tâm nhất là để những đứa trẻ bước vào tuổi dậy thì tuân thủ việc điều trị. Bởi ở tuổi này, tâm sinh lý thay đổi, trẻ dễ bị tổn thương, dễ nổi loạn... Trẻ có thể bỏ điều trị và lây nhiễm bệnh cho người khác.

Khi đó, Uyên phải trở thành người chị, người bạn tạo niềm tin cho các em để chúng mở lòng chia sẻ. Từ đó khuyên bảo, đồng hành, hỗ trợ các em tuân thủ điều trị, tránh lây nhiễm cho người khác. Chỉ khi tạo đường lòng tin cho người "có H" thì mới có thể giúp đỡ được họ.

Cho đến thời điểm hiện tại, chị Thái Uyên vẫn miệt mài góp sức hỗ trợ những người "có H" mà chẳng sợ những điều tiếng những ánh mắt kỳ thị. Sau 10 năm hỗ trợ người "có H", chị Uyên được đề cử Giải thưởng Nguyễn Thị Định năm 2019 và là điển hình thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020. Chị Uyên cũng là 1 trong những Gương sáng phụ nữ năm 2018.

Xem thêm: Sau cơn mưa trời lại sáng: Chuyện bác sĩ - sĩ quan Nguyễn Quang Ánh nhiễm HIV vượt qua bi kịch cuộc đời

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Sau 3 năm xuống tóc, ăn chay niệm Phật để chuộc lại lỗi lầm quãng đời nghiện ngập, Lê Kim Tuân xin hoàn tục để tiếp tục học tập, trở thành chuyên viên tư vấn tâm lý giúp đỡ nhiều người đoạn tuyệt với ma túy.

Chuyện chàng trai hoàn tục trở thành chuyên viên tư vấn tâm lý để 'trả nợ đời'
0 Bình luận

Trên hành trình "trả nợ cộng đồng" của mình, Lê Trung Tuấn đã truyền cảm hứng và niềm tin có thể cai nghiện cho hàng nghìn học viên ở các trung tâm cai nghiện khắp Việt Nam.

Hành trình 'trả nợ cộng đồng' của Lê Trung Tuấn: Từ gã giang hồ nghiện ngập đến Tiến sĩ danh dự
0 Bình luận

Dù đã hơn 70 tuổi, "chủ tịch rác" Tống Văn Thơm vẫn ngày ngày đi khắp nẻo đường thu gom rác, đứng trực ở các giao lộ hay xảy ra tai nạn để sẵn sàng cứu người khi cần.

Hành trình gần 20 năm rong ruổi gom rác, cứu người của vị 'chủ tịch rác' Tống Văn Thơm
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Từ bản nghèo không biết chữ bố mẹ nuôi con tốt nghiệp thủ khoa đại học

Không phụ sự mong mỏi của bố mẹ, chàng trai Sừng Thanh Xuân (dân tộc Hà Nhì, sinh viên Học viện Hành chính và Quản trị công) xuất sắc trở thành thủ khoa tốt nghiệp ngành Quản trị văn phòng.

Hải An
Hải An 7 giờ trước
“Vua mìn” Trịnh Tố Tâm: “Hùm xám đèo Hải Vân” gieo rắc nỗi kinh hoàng cho địch với 53 lần được phong tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Hải An
Hải An 23 giờ trước
Bill Gates rớt top 10 tỷ phú giàu nhất hành tinh chỉ vì… làm từ thiện

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Mẹ Việt Nam Anh Hùng Ngô Thị Lang hơn nửa thế kỷ khóc tìm con: “Để con đi thì tôi dễ mất con, nhưng giữ con lại thì mất nước”

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Ấm lòng nam tài xế chở khách đi cấp cứu chẳng màng tiền bạc

Vợ bị dị ứng đến mức khó thở, ngất xỉu, anh Quang hoảng hốt gọi xe chở vợ đến viện cấp cứu. May mắn vợ chồng anh gặp được một nam tài xế tử tế, không chỉ nhanh chóng chở đến viện mà còn tận tình hỏi thăm, không màng tiền bạc.

Thanh Tú
Thanh Tú 4 ngày trước
109 bức thư và mối tình vượt qua khói lửa chiến tranh: 'Đêm nay anh sẽ không trở về và cả cuộc đời anh sớm hiến dâng cho Tổ quốc'

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
“Coi như con đã sống trọn đời cho Tổ quốc mai sau” – Bức thư thiêng của người lính trẻ viết trong mưa bom ở Thành cổ Quảng Trị

Ba tháng trước khi hy sinh, người lính trẻ Lê Văn Huỳnh (quê Thái Bình) đã để lại một bức thư cảm động, như một lời từ biệt định mệnh. Những dòng chữ được viết bằng dự cảm trước cái chết khiến người đọc không khỏi nghẹn lòng.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
“Gia đình haha” khép lại hành trình đầy yêu thương tại Bản Liền với 500 cây thông phủ xanh đồi trọc

Khép lại hành trình giàu cảm xúc và đầy ý nghĩa tại Bản Liền, các thành viên trong Gia Đình Haha và ekip sản xuất đã chung tay trồng 500 cây thông con lên đồi, góp phần giữ đất chống xói mòn.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Ấm lòng tủ bánh mì 0 đồng ở Chợ Lớn

Ở phường Chợ Lớn (TP.HCM) có một tủ bánh mì 0 đồng không bao giờ vơi, cứ hôm nay hết qua hôm sau lại đầy và ai đi ngang qua nếu cần đều có thể lấy 1 ổ miễn phí.

Thanh Tú
Thanh Tú 6 ngày trước
Võ sư U70 miệt mài “thắp lửa” cho học sinh khuyết tật tại Cần Thơ

Suốt 2 năm qua, võ sư Phan Quang Thuận, Chủ nhiệm CLB Thái Cực Đạo (P.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đã dành rất nhiều tâm sức để duy trì lớp dạy võ miễn phí cho các em học sinh khuyết tật.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Chân dung “người hùng” dùng máy bay không người lái giải cứu 2 cháu bé mắc kẹt giữa lòng lũ xiết ở Gia Lai

Thấy 2 cháu nhỏ mắc kẹt giữa dòng lũ chảy xiết, một người nông dân ở Gia Lai đã nhanh trí dùng máy bay không người lái trong nông nghiệp để giải cứu.

Ấm lòng lớp học tình thương của cô giáo về hưu

Hơn 9 năm qua, cô giáo về hưu Nguyễn Thị Tuyết Mai (61 tuổi, ở khu vực 3 Sông Hậu, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) vẫn miệt mài duy trì lớp học tình thương dành cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh khó khăn.

Xúc động trước bức thư từng gây “bão” của tân hiệu trưởng Đại học Ngoại Thương gửi đến hàng triệu sĩ tử: “Một vùng biển lặng không tạo ra được thủy thủ giỏi”

Trước khi được biết đến với cương vị mới, PGS.TS Phạm Thu Hương đã từng gây “bão” với bức thư gửi đến hàng triệu sĩ tử trước kỳ thi tốt nghiệp THPT vào năm 2020.

Hải An
Hải An 03/07
Thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng - nữ sinh Việt Nam đầu tiên giành huy chương Olympic Toán quốc tế, từng làm việc cho Liên Hợp Quốc, hết mình cống hiến cho cộng đồng ở tuổi nghỉ hưu

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Phó giáo sư xung phong làm Bí thư xã biên giới với mong muốn thay đổi vùng đất khó: “Tôi không ngại khó khăn”

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.

Hải An
Hải An 01/07
Cán bộ xã mở lối đưa trà Shan tuyết Phình Hồ trở thành đặc sản triệu đô

Anh Sùng A Tủa – một cán bộ xã người dân tộc Mông, với sự sáng tạo và tình yêu mãnh liệt dành cho quê hương đã biến trà Shan tuyết cổ thụ Phình Hồ thành đặc sản triệu đô. Không chỉ đưa sản phẩm lên sàn số mà còn chinh phục các thị trường khó tính quốc tế, mở ra hướng đi mới cho nông sản vùng cao.

Hải An
Hải An 01/07
PC Right 1 GIF
Đề xuất