Tiếng lòng của cậu admin 'Chuyện của Hà Nội' bị ung thư máu: "Sẽ luôn có cách tiếp nối cuộc đời"

Cầm trong tay kết quả mắc ung thư máu thể hiếm, bầu trời tương lai của cậu admin 'Chuyện của Hà Nội' Đỗ Danh Hường bỗng tối sầm lại.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 05/04
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Đỗ Danh Hường (23 tuổi, Thạch Thất, Hà Nội), thường được biết đến với biệt danh "Hạ Hòa Kiệt" trên fanpage "Chuyện của Hà Nội" chỉ vừa mới tốt nghiệp Đại học Văn hóa Hà Nội khoa Viết văn - Báo chí được 2 tháng thì nhận được tin dữ. Cầm trên tay kết quả chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu - Lơ xê mi cấp thế M7 (thể hiếm), Hường không thể tin vào mắt mình khi thấy mọi hoài bão tương lai đành phải tạm khép lại.

tieng-long-chang-trai-mac-benh-ung-thu-mau-the-hiem-do-danh-huong
Đỗ Danh Hường thường được biết đến với biệt danh "Hạ Hòa Kiệt" trên fanpage "Chuyện của Hà Nội".

Tương lai bỗng tối sầm khi mới ngoài 20

Mọi chuyện đến quá nhanh, khiến một chàng trai mạnh mẽ, đầy hoài bão như vậy cũng phải bật khóc như một đứa trẻ. Hường vô cùng thương mẹ - bà Nguyễn Thị Hợp (53 tuổi), bởi bà đã li hôn chồng từ lâu, đã bao nhiêu năm chỉ có hai mẹ con nương tựa ở quê ngoại. Năm Hường học cấp hai, mẹ cậu mắc bệnh trầm cảm, gần như không làm được việc, phải uống thuốc quanh năm, chỉ biết ở nhà bên mấy sào ruộng.

tieng-long-chang-trai-mac-benh-ung-thu-mau-the-hiem-do-danh-huong
Vừa tốt nghiệp ĐH được 2 tháng, Hường được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu thể hiếm.

Khi đi học, Hường là một sinh viên năng động của trường, luôn tham gia các hoạt động ngoại khóa, từng làm chủ tịch một CLB ở trường. Tháng 11/2020, Hường vui mừng nhận được tấm bằng tốt nghiệp loại Giỏi sau nhiều năm miệt mài học tập, lại vừa được nhận vào làm ở một công ty media. Thế nhưng, chàng trai 23 tuổi này nhận thấy cơ thể mình bỗng có nhiều khác lạ, yếu hơn xưa rất nhiều. 

Cuối tháng 12/2020, Hường bị sốt cao, phải vào Bệnh viện 103 chữa trị. Ban đầu, các bác sĩ chẩn đoán cậu bị nhiễm trùng máu nên yêu cầu ở lại viện, và rồi sau 1 lần chọc tủy, Hường nhận về kết quả bị ung thư máu. Kể từ đó, cuộc đời của chàng thanh niên 23 tuổi gắn liền với những ngày vào ra Viện Huyết học Truyền máu Trung ương để điều trị. 

Gục ngã trước "căn bệnh nhà giàu", muốn được về nhà

Hường chia sẻ, cậu mắc ung thư máu thể hiếm, nếu 100 người mắc bệnh này thì chỉ có khoảng 10 người thuộc thể hiếm. Theo phác đồ điều trị, để tiếp tục hóa trị, Hường cần ít nhất 2 tỷ đồng, một số tiền quá lớn với hai mẹ con. 

tieng-long-chang-trai-mac-benh-ung-thu-mau-the-hiem-do-danh-huong
Thương mẹ chịu khổ, Hường từng định bỏ cuộc, nói rằng: "Hay là mình về nhà đi, đến đâu thì đến!".

Thương mẹ, lại chùn bước, Hường đành nói: "Hay là mình về nhà đi, đến đâu thì đến!". Thế nhưng, mẹ của Hường vẫn cố gắng lạc quan, liên tục động viên con, quả quyết rằng: "Mẹ sẽ nghĩ cách, con yên tâm!". 

Hiện tại, chi phí nằm viện đều do họ hàng, thầy cô hay bạn bè chạy vay giúp đỡ. Với hai mẹ con Hường, đó là những số tiền quá lớn, chỉ sống dựa vào đồng lương hưu ít ỏi của mẹ Hường, thật không biết phải làm sao trong những ngày tháng tiếp theo. Ban đầu, Hường không đành lòng, rất suy sụp, nhưng giờ đây cậu đã kiên cường hơn, lạc quan hơn. Bà Hợp kể, có khi, Hường còn động viên lại mẹ rằng: "Mẹ giữ sức khỏe, con vẫn kiên cường chiến đấu".

Tiếng lòng của chàng trai tuổi đôi mươi mắc bệnh hiểm nghèo

Biết mình mắc bệnh khó chữa, lại còn thuộc thể hiếm, ban đầu Hường rất suy sụp. Cậu tâm sự: "Đôi lúc, em tự hỏi ông trời, tại sao ông lại trêu em như vậy, tại sao bệnh lại đến với em khi thời điểm mà mọi thứ mới chỉ chớm bắt đầu, chỉ mới 2 tháng sau khi em nhận bằng tốt nghiệp. Tại sao mọi thứ đến không đúng thời điểm như vậy. Giá như bệnh đến ở một thời điểm khác, thì em sẽ ít phải nuối tiếc hơn."

tieng-long-chang-trai-mac-benh-ung-thu-mau-the-hiem-do-danh-huong
Hường tâm sự: "Đôi lúc, em tự hỏi ông trời, tại sao ông lại trêu em như vậy, tại sao bệnh lại đến với em khi thời điểm mà mọi thứ mới chỉ chớm bắt đầu, chỉ mới 2 tháng sau khi em nhận bằng tốt nghiệp."

Thế nhưng, hiện tại chàng trai 9x đã lạc quan hơn, hi vọng hơn vào tương lai phía trước. Hường nghĩ rằng, có những người mắc bệnh như cậu, vẫn có thể sống được tới 10 năm, 20 năm cơ mà.

Dù phải liên tục vào ra viện, trải qua nhiều đau đớn, mệt mỏi, niềm đam mê cháy bỏng với viết lách, làm báo của chàng trai tuổi đôi mươi ấy vẫn chưa bao giờ ngơi nghỉ. Cậu vẫn chia sẻ những câu chuyện từ đời thực tới liên tưởng trên trang cá nhân, hay đăng tải trên fanpage nổi tiếng về Hà Nội của mình. Đôi khi là những bài viết về cuộc đời, lúc lại là những giây phút trầm tư nghĩ về sự sống và căn bệnh hiểm nghèo, hoặc đôi khi chỉ là những dòng tâm sự về tình yêu.

tieng-long-chang-trai-mac-benh-ung-thu-mau-the-hiem-do-danh-huong
Một bài đăng của Hường trên fanpage nổi tiếng.

Trên trang cá nhân của mình, Kiệt viết những dòng tâm tình rằng: 

"Những ngày sau, bạn có thể thấy mình với mái đầu trọc lóc vì xạ hay hoá trị.

Những ngày sau, bạn có thể thường xuyên bắt gặp mình ở Viện Huyết học hoặc một cơ sở điều trị ung thư nào đó.

Những ngày sau, có thể bạn sẽ ít thấy mình viết những mẩu chuyện tình dễ thương hay nhiều điều mơ mộng của Hà Nội.

Những ngày sau, dù bạn gặp mình trong hình hài, thể trạng nào, thậm chí là qua di ảnh...

Thì, hãy cứ tin rằng mình đã, đang sống hết mình cho chính mình và những con người đã đổ mồ hôi, rơi nước mắt vì mình."

tieng-long-chang-trai-mac-benh-ung-thu-mau-the-hiem-do-danh-huong
Mặc cho bệnh tình chuyển nặng, Hường vẫn giữ vững tinh thần lạc quan, bởi cậu biết rằng: "Every day is a second chance" - Mỗi ngày lại là một cơ hội thứ hai.

Được biết, Hường vừa trải qua đợt truyền hóa chất đầu tiên, nhưng bệnh tình lại bất ngờ chuyển nặng, đành phải vào phòng cấp cứu. Dù vậy, Hường vẫn giữ vững tinh thần lạc quan, bởi cậu biết rằng: "Every day is a second chance" - Mỗi ngày lại là một cơ hội thứ hai, cậu vẫn sẽ cố gắng làm lại và làm thêm những gì mình cần làm.

Các nhà hảo tâm, thiện nguyện có thể quyên góp ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh bạn Hường và mẹ trên hành trình chữa trị bệnh ung thư máu thể hiếm qua số tài khoản:

Chủ tài khoản: Đỗ Danh Hường

STK: 21210000478771 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Tây Hồ (Hà Nội).

Hoàn cảnh thương tâm hai anh em teo não nương nhờ bà nội chăm nom

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Phát hiện con trai bị bại não, hai vợ chồng ở Long An đau đớn tột cùng. Cầm tờ kết quả trong tay, người phụ nữ vẫn không dám tin, không tin vào sự thật.

Tâm sự nhói lòng của cặp vợ chồng ở Long An nuôi con bị bại não thành người thạo máy tính, giỏi ngoại ngữ
0 Bình luận

Chỉ còn căn nhà cấp 4 đang ở, người cha thương binh đành lòng "cắm nhà" ở ngân hàng để cứu con mắc bệnh hiểm nghèo.

Người cha thương binh 'cắm nhà' cứu con mắc bệnh hiểm nghèo
0 Bình luận

Chỉ mới 7 tuổi, cô bé Huyền Trang khiến nhiều người không khỏi xót xa khi liên tục đứng trước "cửa tử", mắc nhiều bệnh hiểm nghèo khó chữa.

Nhói lòng cảnh cô bé 7 tuổi đứng trước 'cửa tử' vì liên tiếp mắc bệnh hiểm nghèo
0 Bình luận

Tin liên quan

Thiếu Lý Trạch Giai được bố tôi luyện trong sự nghèo khó trái ngược hoàn toàn với các cậu ấm cô chiêu cùng thời. Nhờ vậy mà anh khi trưởng thành anh lập nên đế chế tỷ đô chẳng kém cạnh gì bố.

Cách dạy con ngược đời của tỷ phú Lý Gia Thành: Nghèo khổ tôi luyện ra anh tài kiệt xuất tạo nên đế chế tỷ đô
0 Bình luận

Trong lúc nữ lao công, một nam thanh niên bất ngờ lao đến dùng gạch đập liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân tử vong.

Đồng nghiệp xót xa khi thấy cảnh nữ lao công bị nam thanh niên dùng gạch đánh tử vong giữa đêm ở Hà Nội
0 Bình luận

Trong cuộc sống, quan trọng nhất là biết cách đối nhân xử thế, bởi khôn lỏi chẳng bằng chân thành, làm người có 4 điều nên nhớ nếu muốn sống tốt ở đời.

Khôn lỏi chẳng bằng chân thành, 4 điều nên nhớ về đối nhân xử thế nếu muốn sống tốt ở đời
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Chàng trai mồ cô gặp nạn, tính mạng nguy kịch nhưng không có tiền phẫu thuật, cô ruột xót xa cầu cứu

Mồ côi cha từ lúc nhỏ, Tài được ông nội cưu mang, nhà nghèo nên phải bươn chải mưu sinh từ sớm. Vụ tai nạn kinh hoàng ập đến khiến tính mạng Tài “ngàn cân treo sợi tóc”.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Con trai tai nạn, chồng đột quỵ, người vợ nghèo “cắm” cả nhà vẫn không đủ tiền cứu chữa, bất lực cầu cứu

Chỉ trong vòng một tháng, chồng đột quỵ, con trai bị tai nạn nguy kịch. Không có tiền người phụ nữ nghèo đành phải thế chấp căn nhà là tài sản có giá trị duy nhất để lấy tiền chữa bệnh cho chồng con. Nhưng số tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu…

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Rơi vào cơn cùng quẫn, người mẹ khóc cạn nước mắt nhìn con bị ung thư nguy kịch không tiền cứu chữa

Cùng một lúc, cả chồng và con đều mắc bệnh nan y khiến chị Tình bất lực, cùng quẫn khi không xoay xở được tiền chữa bệnh cho chồng và cứu con khỏi căn bệnh ung thư quái ác.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/05
Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 08/05
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 06/05
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 05/05
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 03/05
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

PC Right 1 GIF
Đề xuất