Người cha thương binh "cắm nhà" cứu con mắc bệnh hiểm nghèo

Chỉ còn căn nhà cấp 4 đang ở, người cha thương binh đành lòng "cắm nhà" ở ngân hàng để cứu con mắc bệnh hiểm nghèo.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 24/03
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Sau ca trực bảo vệ, dù trời đã tối mịt và lác đác mưa phùn, ông Trần Đức Mỹ (57 tuổi thương binh hạng 4/4) vẫn lặn lội đi 60 km từ thị trấn Hai Riêng (huyện Sông Hinh, Phú Yên) tới bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Ông tới viện để thăm cô con gái út Trần Thị Mỹ Trinh (17 tuổi), đang mệt mỏi nằm trên giường vì căn bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu.

nguoi-cha-thuong-binh-cam-co-nha-cua-cuu-con-mac-benh-hiem-ngheo
Cô con gái út của ông Mỹ mắc bệnh hiểm nghèo, từng được chữa trị nay lại tái phát.

Ông Mỹ kể, vào năm 1986, ông lên đường chiến đấu tại chiến trường Campuchia, cùng đồng đội lập được nhiều chiến công. Đến năm 1988, ông vấp phải mìn của địch, tuy vẫn giữ được mạng nhưng đôi chân đã bị biết dạng, vùng bụng chằng chịt vết thương. Đến năm 1989, ông ra quân, về với gia đình. Từ ấy, ông cùng vợ tần tảo đi làm thuê, làm mướn nuôi 3 cô con gái khôn lớn. Cô chị cả đã tốt nghiệp cao đẳng, đang đi xin việc, cô thứ đang đi học ở TP Đà Nẵng, còn em út Trinh vẫn đang đi học cấp 3.

Tháng 7/2020, Trinh bất ngờ ngã quỵ, máu mũi chảy liên tục. Hoảng loạn, gia đình đưa em đi khám, rồi ngã ngửa khi biết Trinh mắc bệnh "xuất huyết giảm tiểu cầu". Chi phí điều trị vô cùng lớn, tuy có BHYT nhưng vợ chồng ông Mỹ vẫn không làm cách nào xoay xở. Thấy có căn nhà cấp 4 cùng vài trăm m2 đất gia đình đang sống, ông tới ngân hàng xin định giá, được 200 triệu đồng, sau đó liền đem đi thế chấp vay 90 triệu đồng để cứu con.

nguoi-cha-thuong-binh-cam-co-nha-cua-cuu-con-mac-benh-hiem-ngheo
Căn nhà được định giá 200 triệu đồng, ông Mỹ đã đem đi thế chấp vay 90 triệu đồng để cứu con.

Sau gần 1 tháng điều trị, Trinh được xuất viện, thế nhưng cứ 2 tuần phải vào TP.HCM để tái khám. Ông Mỹ tâm sự: "Mỗi lần tái khám chi phí đi lại với thuốc thang cũng mất hơn 3 triệu đồng, 1 tháng ít nhất phải mất 6 triệu đồng tiền điều trị bệnh cho cháu, thêm khoản lãi ngân hàng phải trả mỗi tháng gần 1 triệu nữa, mà lương thương binh với 2 vợ chồng làm công việc ở trường học mới được có hơn 6 triệu đồng...".

Chưa kịp dứt nỗi lo nợ nần, chiều ngày 5/3, Trinh bất ngờ bị tái phát căn bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu, miệng, mũi, tai em chảy máu không ngừng. Chi phí lần này cũng tương tự như lần trước, nhưng gia đình đã khánh kiệt, đành tự hiến một ít tiểu cầu truyền cho cô gái út để "cầm cự". Ông Mỹ buồn rầu, nói có lẽ bán nốt căn nhà rồi xin tá túc nội ngoại, chứ giờ hết cách rồi.

nguoi-cha-thuong-binh-cam-co-nha-cua-cuu-con-mac-benh-hiem-ngheo
Ông Mỹ buồn rầu, nói có lẽ bán nốt căn nhà rồi xin tá túc nội ngoại, chứ giờ hết cách rồi.

Nghe tin bố mẹ muốn bán nhà để lấy tiền trị bệnh, Trinh lo lắng, xuống tinh thần. Em quyết định trốn viện, về nhà không muốn điều trị nữa. Phải nhờ sự động viên của thầy cô, bạn bè, cô con gái út mới chịu theo gia đình trở lại viện tiếp tục chữa bệnh. Trinh nghẹn ngào tâm sự: "Em cứ nghĩ phát bệnh 1 lần chữa rồi sẽ hết, nên em cũng cố gắng học hành, phụ cha mẹ làm việc để kiếm tiền trang trải nợ nần, nhưng ngờ đâu lại một lần nữa em lại ngã quỵ, làm khổ gia đình. Ba mẹ em tần tảo nuôi 3 đứa em khôn lớn đã khổ, giờ có căn nhà duy nhất để tá túc tuổi già mà cũng phải bán để chữa bệnh cho em thì thực sự em không chịu được".

Bác sĩ Trương Xuân Hòa, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cho hay, căn bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu của em là bệnh "khó", cần theo dõi điều trị dài. Bác sĩ cho hay: "Nếu bệnh này không được theo dõi, điều trị kịp thời nhẹ thì bệnh nhân xuất huyết không ngừng ở mũi, tai, mắt... nặng có thể xuất huyết não, màng não... rất nguy hiểm". Trinh có ước mơ được làm cô giáo, sau này kiếm tiền phụng dưỡng cha mẹ, thế nhưng căn bệnh hiểm nghèo đã khiến giấc mơ của cô bé 17 tuổi tạm gác lại. 

Các nhà hảo tâm, thiện nguyện có thể quyên góp ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh của em Trần Thị Mỹ Trinh qua địa chỉ: Ông Trần Đức Mỹ (SĐT: 0986.905.349, trú khu phố 5, Thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, Phú Yên).

Chủ TK: Trần Đức Mỹ, STK: 4606205108102, Ngân hàng Agribank Chi nhánh huyện Sông Hinh.

Nhói lòng cảnh cô bé 7 tuổi đứng trước "cửa tử" vì liên tiếp mắc bệnh hiểm nghèo

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Thân mang đủ thứ bệnh nặng, chồng lại mới đột quỵ qua đời, đã hơn 30 năm qua bà Lê Thị Thau không có nổi một giấc ngủ yên, ngày đêm chăm sóc hai con bị tâm thần.

Xin hãy giúp người mẹ đau yếu hơn 30 năm khổ cực chăm hai con bị tâm thần
0 Bình luận

Mồ côi cha từ bé, mẹ là nơi hi vọng duy nhất của hai anh em Thân và Nam. Nhưng ông trời dường như quá bất công. Một buối sáng đi bán chè, mẹ gặp tai nạn nguy kịch.

Xót thương gia cảnh hai anh em sớm mồ côi cha, không có tiền chăm mẹ gặp nạn
0 Bình luận

Vừa hết Tết, vợ chồng chị Liêm đã vội vàng gửi hai con teo não nương nhờ bà nội chăm sóc rồi lại tất tả làm thuê kiếm tiền mua thuốc cho các em.

Hoàn cảnh thương tâm hai anh em teo não nương nhờ bà nội chăm nom
0 Bình luận

Tin liên quan

Mouse được gắn mác 19+ vì khai thác các vụ án mạng man rợ. Kịch bản lấy ý tưởng từ vụ án mạng có thật xảy ra tại Incheon vào năm 2017.

Kịch bản phim Mouse đang phát sóng lấy ý tưởng từ vụ án mạng chấn động Hàn Quốc năm 2017
0 Bình luận

Sau 1 đêm kinh hoàng, CLB TP.HCM đã nêu ra quan điểm về pha va chạm thô bạo của Hoàng Thịnh khiến Hùng Dũng bị chấn thương nặng.

CLB TP.HCM lên tiếng về hành động phi thể thao của Hoàng Thịnh
0 Bình luận

Giống như việc làm chứng minh thư nhân dân và căn cước công dân cũ, người dân đi chụp ảnh ăn mặc trang nhã, đảm bảo lịch sự, tóc tai gọn gàng để lên ảnh rõ khuôn mặt. 

Ảnh CCCD gắn chip xấu có được yêu cầu chụp lại không?
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Con trai tai nạn, chồng đột quỵ, người vợ nghèo “cắm” cả nhà vẫn không đủ tiền cứu chữa, bất lực cầu cứu

Chỉ trong vòng một tháng, chồng đột quỵ, con trai bị tai nạn nguy kịch. Không có tiền người phụ nữ nghèo đành phải thế chấp căn nhà là tài sản có giá trị duy nhất để lấy tiền chữa bệnh cho chồng con. Nhưng số tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu…

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Rơi vào cơn cùng quẫn, người mẹ khóc cạn nước mắt nhìn con bị ung thư nguy kịch không tiền cứu chữa

Cùng một lúc, cả chồng và con đều mắc bệnh nan y khiến chị Tình bất lực, cùng quẫn khi không xoay xở được tiền chữa bệnh cho chồng và cứu con khỏi căn bệnh ung thư quái ác.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 08/05
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 06/05
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 05/05
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 03/05
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

Mẹ đơn thân rơi vào bế tắc không biết kiếm tiền ở đâu để điều trị cho con trai suy tủy xương

Một mình nuôi 2 đứa con khiến đôi vai gày của chị Trang nặng trĩu; vậy mà trời chẳng thương, đứa con trai tội nghiệp của chị lại mắc bệnh hiểm nghèo không, không có tiền điều trị.

PC Right 1 GIF
Đề xuất