Hoàn cảnh thương tâm hai anh em teo não nương nhờ bà nội chăm nom

Vừa hết Tết, vợ chồng chị Liêm đã vội vàng gửi hai con teo não nương nhờ bà nội chăm sóc rồi lại tất tả làm thuê kiếm tiền mua thuốc cho các em.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 23/02
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Bà Ma Thị Thoa (mẹ chồng chị Liêm, trú thôn Na Pặng, xã Ôn Lương, huyện Phú Lương, Thái Nguyên) vừa vất vả chăm hai cháu teo não, vừa ngậm ngùi kể chuyện thương tâm của gia đình bà. Cách đây hơn 10 năm, gần đến ngày đám cưới con trai thì chồng bà Thoa bất ngờ bỏ nhà ra đi. Ông vốn bị trầm cảm nặng nên gia đình rất mực lo lắng, không ngờ đến khi tìm thấy thì bàng hoàng bởi ông đã treo cổ tự sát từ lúc nào. Đám cưới đành phải hoãn lại, chỉ có tờ giấy đăng ký kết hôn xác nhận chuyện vợ chồng.

hai-anh-em-teo-nao-nuong-nho-ba-noi-cham-nom-o-thai-nguyen
Người bà nay đầu đã hai thứ tóc vẫn phải vất vả chăm cháu teo não thay con.

Không lâu sau đó, con trai đầu lòng của vợ chồng chị Liêm là bé Nguyễn Việt Thắng ra đời trong sự hân hoan và vui mừng của gia đình. Nào ngờ, vừa sinh ra em đã mắc đa dị tật, không có hậu môn, tinh hoàn ẩn trong ổ bụng. Cậu bé tội nghiệp vừa ra đời đã phải trải qua 3 lần phẫu thuật đau đớn, đến năm 2 tuổi vẫn đặt đâu nằm đấy. 

Đến tuổi tập đi, chị Liêm lại một phen hốt hoảng khi thấy con trai bỗng nhưng co giật, ngã lăn ra đất. Chị tất tả đưa con về Hà Nội khám chữa, và lại đau đớn nhận tin Thắng bị động kinh, teo não, chậm phát triển. Từ đó, Thắng thường xuyên phải lên Hà Nội chữa trị, gia cảnh cứ thế khánh kiệt dần.

hai-anh-em-teo-nao-nuong-nho-ba-noi-cham-nom-o-thai-nguyen
Thắng bị dị tật bẩm sinh, lại thêm bệnh động kinh, teo não.

Vì đứa con đầu lòng không may chịu số phận nghiệt ngã, gia đình nín thở chờ đợi ở phòng mổ ngày chị Liên sinh bé thứ hai. Nào ngờ, bé gái bị ngạt khi mổ, phải đưa đi viện cấp cứu, sau 20 ngày điều trị tích cực mới được trở về nhà. Những tưởng bé gái Nguyễn Phương Thúy sẽ khỏe mạnh bình an, ai ngờ đến năm 3 tuổi em vẫn không thể đi lại, chẳng bập bẹ được tiếng nào. Đưa con đi khám, chị Liên một lần nữa ngã quỵ khi biết tin Thúy mắc bệnh giống anh trai, cũng teo não, chậm phát triển.

hai-anh-em-teo-nao-nuong-nho-ba-noi-cham-nom-o-thai-nguyen
Em gái của Thắng, bé Thúy cũng mắc bệnh teo não giống anh.

Đau đớn, chị Liêm trầm cảm nặng một thời gian dài. Nhưng rồi, nhờ tình mẫu tử thiêng liêng, chị đã vượt qua căn bệnh tâm lý và chuyên tâm làm việc. Người mẹ nghèo ấy không ngại khổ ngại khó, nhận bất cứ công việc nào ra tiền từ rửa bát, dọn vệ sinh tới vác gỗ, công nhân,... để kiếm tiền chữa bệnh cho con.

Ngày Tết, chị Liêm chỉ kịp về nhà mấy hôm sum vầy với con cái cùng chồng, sau đó lại vội vã đi làm. Bà Thoa xót xa kể: "Mẹ bọn trẻ vừa trở lại khu công nghiệp làm công nhân thời vụ. Bố chúng cũng đi làm thuê từ sáng sớm. Mấy ngày Tết 2 đứa đứa được gần mẹ, nay mẹ chúng đi, chúng khóc nhiều lắm...".

hai-anh-em-teo-nao-nuong-nho-ba-noi-cham-nom-o-thai-nguyen
Hai đứa trẻ đã đến tuổi đi học nhưng vẫn chưa biết nói, chỉ có thể gào thét, khóc ròng.

Phải dỗ mãi, hai đứa trẻ mới chịu nín. Dù đã đến tuổi đi học, cả Thắng và Thúy vẫn chưa biết nói, chỉ biết gào thét để bày tỏ cảm xúc của mình. Nhớ mẹ, hai em ngồi lặng trước sân nhà, gương mặt đờ đẫn, ngây dại nhìn xa xăm... Bà Thoa nhìn hai cháu mà nghẹn ngào, nay gia đình đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không sao kiếm đủ tiền, đói nghèo, bệnh tật vẫn bủa vậy, chờ chực quật ngã gia đình nhỏ.

Trưởng thôn Na Pặng, ông Phan Trung Hiếu cho hay: "Hai con chị Liêm cùng mắc bệnh phải thường xuyên đi viện, dẫn đến gia đình luôn rơi vào cảnh túng thiếu. Chúng tôi tha thiết mong mỏi các nhà hảo tâm giúp đỡ 2 cháu bé có cơ hội tiếp tục chữa bệnh, giúp gia đình vơi bớt khó khăn".

Các nhà hảo tâm, thiện nguyện có thể quyên góp ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh của hai em Thắng và Thúy qua địa chỉ: Chị Ma Thùy Liêm (SĐT: 0357757067), trú tại Na Pặng, xã Ôn Lương, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Xót xa mẹ già đau ốm vất vả chăm con trai liệt nửa người

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Cụ bà bán chè quận 4, TP.HCM đã trở thành hình ảnh quen thuộc với người dân nơi đây suốt 30 năm qua, dù đã ngoài 60 tuổi vẫn vất vả mưu sinh kiếm sống.

Xúc động chuyện đằng sau tấm bảng 'xin quý khách vui lòng nói giúp' của cụ bà bán chè quận 4
0 Bình luận

Dù Tết đã cận kề, người mẹ trẻ vẫn đành lòng bàn với chồng cùng nhau bán nhà, gom tiền để chữa trị cho đứa con duy nhất bị ung thư máu.

Xót lòng người mẹ trẻ cầu xin cứu giúp cho đứa con duy nhất bị ung thư máu
0 Bình luận

Dù bị bố bỏ rơi, lại mắc bệnh hiểm nghèo, cậu bé 12 tuổi Hải Đăng (Kiên Giang) không hề than khóc mà chỉ mong sớm khỏe để chăm mẹ với em. 

Cậu bé bị bạch cầu nén đau trị bệnh và mơ ước khỏe mạnh để chăm mẹ với em
0 Bình luận

Tin liên quan

Đến nay, ông Được "Đen" không nhớ nổi đã bao nhiêu lần "cướp cơm của Hà Bá", cũng không nhớ hết đã giúp bao nhiêu đứa trẻ ở xóm liều được khai sinh và đến trường.

Chuyện 'kẻ cướp cơm Hà Bá' mang ánh sáng tri thức đến cho trẻ em xóm liều ở dưới bãi đá sông Hồng
0 Bình luận

Giáo sư văn hóa Jesse Thistle đã phải trải qua tuổi thơ cơ cực, thời tuổi trẻ đầy tội lỗi. Anh từng chìm đắm trong ma túy, trộm cắp. 

Trở thành giáo sư đại học sau hơn một thập kỷ nghiện ngập, tù tội
0 Bình luận

Con người dù là làm bất cứ công việc gì cũng phải biết giữ danh giá trong sạch, không làm liên lụy tới thanh danh người khác, đặc biệt là những người trong gia đình.

Làm người phải biết giữ danh giá trong sạch, đừng làm liên lụy tới thanh danh người khác
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Chàng trai mồ cô gặp nạn, tính mạng nguy kịch nhưng không có tiền phẫu thuật, cô ruột xót xa cầu cứu

Mồ côi cha từ lúc nhỏ, Tài được ông nội cưu mang, nhà nghèo nên phải bươn chải mưu sinh từ sớm. Vụ tai nạn kinh hoàng ập đến khiến tính mạng Tài “ngàn cân treo sợi tóc”.

Hải An
Hải An 11 giờ trước
Con trai tai nạn, chồng đột quỵ, người vợ nghèo “cắm” cả nhà vẫn không đủ tiền cứu chữa, bất lực cầu cứu

Chỉ trong vòng một tháng, chồng đột quỵ, con trai bị tai nạn nguy kịch. Không có tiền người phụ nữ nghèo đành phải thế chấp căn nhà là tài sản có giá trị duy nhất để lấy tiền chữa bệnh cho chồng con. Nhưng số tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu…

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Rơi vào cơn cùng quẫn, người mẹ khóc cạn nước mắt nhìn con bị ung thư nguy kịch không tiền cứu chữa

Cùng một lúc, cả chồng và con đều mắc bệnh nan y khiến chị Tình bất lực, cùng quẫn khi không xoay xở được tiền chữa bệnh cho chồng và cứu con khỏi căn bệnh ung thư quái ác.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/05
Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 08/05
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 06/05
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 05/05
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 03/05
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

PC Right 1 GIF
Đề xuất