Xót xa mẹ già đau ốm vất vả chăm con trai liệt nửa người

Ngày ngày, người mẹ già đau ốm vẫn tập tệnh chống gậy đi lại để chăm con trai liệt nửa người.

Chi Nguyễn
15:56 20/02/2021 Chi Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Anh Hồ Văn Vi (40 tuổi, trú xóm 7, xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) không may bị tai nạn giao thông cách đây 10 năm, bị chấn thương nặng ở xương sống, đốt sống cổ... Sau nhiều lần phẫu thuật điều trị, anh may mắn qua cơn nguy kịch, thế nhưng để lại di chứng nặng nề là bị liệt nửa người dưới. Từ đó đến nay anh chỉ còn biết gắn mình với xe lăn, nương nhờ mẹ già chăm sóc.

me-gia-dau-om-cham-con-trai-liet-nua-nguoi-o-nghe-an
Mẹ con anh Hồ Văn Vi.

Từ một chàng trai khỏe mạnh, anh Vi cảm thấy mình như một gánh nặng cho mẹ già. Những lần điều trị vào ra viện của anh đã khiến gia đình khánh kiệt, mẹ anh, bà Trần Thị Nga (72 tuổi) cũng vì vậy mà suy sụp, ốm đau bệnh tật triền miên. Chưa hết, anh Vi được chẩn đoán bị sỏi thận, sỏi tiết niệu, cần phải phẫu thuật.

me-gia-dau-om-cham-con-trai-liet-nua-nguoi-o-nghe-an
Anh Vi nhập viện chờ phẫu thuật.

Người mẹ vừa khỏi bệnh không khỏi bàng hoàng, nhưng vì sức yếu nên đành để anh Vi ở bệnh viện một mình để phẫu thuật nội soi sỏi tiết niệu. Mọi việc sinh hoạt như di chuyển, vệ sinh của anh Vi đều nhờ những bệnh nhân hoặc người thân của họ giúp đỡ. Sau Tết, anh Vi lại có một cuộc phẫu thuật sỏi thận nữa mới có thể cắt hết những cơn đau.

me-gia-dau-om-cham-con-trai-liet-nua-nguoi-o-nghe-an
Cái Tết của hai mẹ con trôi qua ảm đạm, ai cho gì thì ăn nấy.

Ngày Tết của hai mẹ con anh Vi đã trải qua thật ảm đạm, đìu hiu. Người mẹ già tập tễnh chống gậy để lo từng bữa cho con, bữa cơm cũng đạm bạc chỉ có rau dưa trồng trong vườn với con mắm kho mặn. Bà Nga buồn rầu kể, Tết đến ai cho gì thì ăn nấy thôi, chứ biết sắm sửa gì. Tết vừa rồi, nhà bà chẳng dám mua quần áo mới, chỉ biết tìm món quần áo còn tươm tất mà giặt lại để mặc.

Vì anh Vi không thể đi làm, mọi sinh hoạt phí của hai mẹ con đều nhờ vào tiền trợ cấp và một số suất quà từ địa phương, nhà hảo tâm. Bà Nga kể: "May có các đoàn từ thiện, bà con trong xóm giúp đỡ mới dựng được ngôi nhà mà ở chứ nhà cũ cũng sập lâu rồi. Bây giờ hai mẹ con sống cũng chỉ nhờ ít tiền trợ cấp tàn tật của con chứ tôi làm gì có lương."

me-gia-dau-om-cham-con-trai-liet-nua-nguoi-o-nghe-an
Từ một người đàn ông khỏe mạnh, vụ tai nạn đã cướp đi tất cả của anh Vi.

Nghe mẹ kể, anh Vi không khỏi buồn rầu. Ngày trước, lúc anh còn khỏe mạnh, dù chỉ làm thuê với tiền lương ít ỏi, nhưng đến Tết anh vẫn lo cho mẹ được cành đào, mua quần áo mới... Đã nhiều năm nay, anh không còn làm được điều đó nữa, mà phải sống dựa vào mẹ. Anh Vi nói: "Nhiều lúc em nghĩ quẩn vì mình sống cũng chỉ làm khổ thêm cho mẹ."

me-gia-dau-om-cham-con-trai-liet-nua-nguoi-o-nghe-an
Sau Tết, anh Vi còn một cuộc phẫu thuật khác, nhưng bà Nga không biết lấy đâu ra tiền để lo viện phí.

Thời gian gần đây, anh Vi thấy người đau nhức, đi khám thì bác sĩ nói chấn thương cột sống lại tái phát, cần nhập viện. Thế nhưng gia đình đã khánh kiệt cả, có chị em nhưng cũng phải lo bữa no bữa đói, thật không biết lấy đâu viện phí để đi viện chạy chữa. 

me-gia-dau-om-cham-con-trai-liet-nua-nguoi-o-nghe-an
Anh Vi buồn rầu nghĩ về số phận của mình.

Bà Nga nói: "... Ra Tết các bác sĩ bảo phải nhập viện vì chấn thương ở cột sống lại tái phát, nó đau lắm, tôi thương con lắm nhưng hoàn cảnh thế này thì biết phải làm sao". Nhìn cảnh hai mẹ con buồn rầu, bất lực ngồi trong căn nhà lụp xụp khiến chúng tôi không khỏi đau lòng. Không biết sau Tết hai mẹ con có vay được tiền ai để đi viện cứu chữa, làm phẫu thuật hay không...

Các nhà hảo tâm, thiện nguyện có thể quyên góp ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh của anh Vi qua địa chỉ: Anh Hồ Văn Vi (SĐT: 0372 997 433), trú tại xóm 7, xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Xúc động chuyện đằng sau tấm bảng "xin quý khách vui lòng nói giúp" của cụ bà bán chè quận 4

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận