Chuyện người phụ nữ tâm hướng Phật, miệt mài hiến máu cứu người: "Mình cho đi cũng là phước của mình nhận được"

Hơn 10 năm qua, chị Huỳnh Thị Mỹ An (Hà Nội) luôn làm theo lời Phật dạy, tham gia hiến máu và kêu gọi cộng đồng làm việc thiện.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 18/04
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Cơ duyên lần đầu hiến máu

Chị Huỳnh Thị Mỹ An (hiện đang làm ở Công ty Điện lực Thanh Trì, Hà Nội) cho hay, cơ duyên đưa chị đến việc đi hiến máu xảy ra vào năm 2009. Lúc ấy, bố chị phải nằm viện và cần phẫu thuật, nhưng vì sức khỏe chị không đảm bảo, chỉ có em trai mới đủ tiêu chuẩn hiến máu. Chính từ lúc đó, chị cảm thấy canh cánh trong lòng, rằng nếu một lần nữa chuyện này xảy ra thì mình phải làm như thế nào?

Lúc ấy, chị bắt đầu quyết tâm rèn luyện thể thao để có sức khỏe tốt. Chị tập thể dục, chạy bộ, chưa kể còn khám phá ra sở thích mới là leo núi. Đến nay, chị đã chinh phục được 3 ngọn núi cao nhất Việt Nam (trong đó có đỉnh Fansipan).

nguoi-phu-nu-co-tam-huong-phat-miet-mai-di-hien-mau-cuu-nguoi
Chị Huỳnh Thị Mỹ An có hơn 50 lần tham gia hiến máu nhân đạo

Từ năm 2010, chị đã quyết định tham gia hiến máu lần đầu tiên ở Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Đến nay chị đã gắn bó với công việc này 11 năm, có tới 50 lần hiến máu cứu người. Công việc ấy đã trở thành một thói quen và là việc làm "hết sức bình thường" đối với chị.

Có tâm hướng Phật, nghĩ rằng cho đi là phước báu

Thượng tọa Phật giáo Việt Nam Thích Nhật Từ từng nói: "Trong kinh Phật, Đức Phật và Chư Bồ tát đã trải qua hàng ngàn kiếp 'bố thí nội tài' (một trong những hạnh Bố thí Ba la mật) để làm gương cho các Phật tử, trong đó có hiến tặng giọt máu của mình cho sinh linh để cứu mạng sống đang bị đe dọa. Nghĩa là người bố thí sẵn sàng chịu đau, chịu mất mát để cứu lấy cuộc đời của người khác".

Nói cách khác, bố thí nội tài là điều mà chỉ những ai giàu lòng từ bi, bác ái mới làm được. Với tâm niệm luôn hướng về Đức Phật, chị thường xuyên nghe các bài giảng về đạo Phật. Chị thấm nhuần nét đẹp bố thí, cho rằng nếu nhà mình cần thì nhà khác cũng sẽ cần.

nguoi-phu-nu-co-tam-huong-phat-miet-mai-di-hien-mau-cuu-nguoi
Sự sẻ chia với những người khác là điều răn dạy của đức Phật, những điều mình cho đi cũng là cái phước của mình nhận được

Chị Mỹ An nói: "Càng nghe tôi lại càng thấm thía những lời răn của Phật. Trên đời này, mất đi rồi sẽ hóa vào hư vô. Nếu sự ra đi của người này lại là sự tái sinh của người khác thì tại sao mình không làm?". Vì thế, chị càng quyết tâm đi hiến máu, sau này là đi hiến thêm tiểu cầu.

Chị tâm sự: "Sự sẻ chia với những người khác là điều răn dạy của đức Phật, những điều mình cho đi cũng là cái phước của mình nhận được. Lòng mình cảm thấy thanh thản, vui vẻ và hạnh phúc hơn, đó là niềm vui ngay tức thời mình nhận lại".

Lan tỏa việc thiện, hi vọng giúp đỡ cộng đồng

Không chỉ bản thân tham gia hiến máu, chị Huỳnh Thị Mỹ An còn hết lòng vận động người thân, bạn bè và đồng nghiệp tham gia hiến máu cùng. Thậm chí, sau này có những đồng nghiệp còn tham gia hiến máu đều đặn nhiều hơn cả chị, khiến người phụ nữ ấy thực sự xúc động.

Tất nhiên, ban đầu việc vận động mọi người đi hiến máu rất khó khăn. 10 năm trước, trên ác phương tiện truyền thông, mạng xã hội, rất ít người nói đến việc hiến máu tình nguyện. Vì thế, việc nắm bắt lịch trình hiến máu hay tìm cách vận động người khác đi hiến máu không hề dễ dàng.

nguoi-phu-nu-co-tam-huong-phat-miet-mai-di-hien-mau-cuu-nguoi
Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài như thế này, điều duy nhất tôi có thể làm là đi hiến máu

Chị bộc bạch: "Nhiều người vẫn quan niệm rằng cơ thể của mình do bố mẹ ban cho, nếu lấy máu của mình cho người khác sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, không biết máu sẽ cho ai, có kinh doanh hay không…, những quan niệm cũ đã cản trở họ tham gia vào việc làm tình nguyện này".

Thế nhưng, sau nhiều năm nỗ lực, chị Mỹ An đã thuyết phục được gia đình nhỏ của mình tham gia hưởng ứng. Chồng chị đã tham gia hiến máu vài chục lần, con trai chị đang là thành viên Đội tình nguyện viên vận động hiến máu tại Đại học Bách khoa. Đặc biệt, cậu em em trai ruột của chị - người đã hiến máu cứu bố, đã có hơn 70 lần làm việc tử tế này. 

Ngay tại cơ quan của chị - Công ty Điện Lực Thanh Trì, Hà Nội đã có vài chục người tham gia hiến máu thường xuyên. Đây thực sự là chất xúc tác mạnh mẽ lan tỏa đến cả Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Mỗi khi tổ chức những điểm hiến máu ở gần chỗ làm, chị đều nhắn tin thông báo cho mọi người sắp xếp thời gian chuẩn bị.

Chị Mỹ An cho hay: "Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài như thế này, điều duy nhất tôi có thể làm là đi hiến máu, hiến tiểu cầu đều đặn, ít nhiều sẽ giúp cho chính bệnh nhân đang cần máu có thể kịp thời điều trị và kéo dài sự sống".

nguoi-phu-nu-co-tam-huong-phat-miet-mai-di-hien-mau-cuu-nguoi
Chỉ nghĩ đến giọt máu của mình đang giúp cho trái tim của bệnh nhân khỏe mạnh, chị cảm thấy thực sự mãn nguyện và hạnh phúc...

Những năm gần đây, các bác sĩ thấy số lượng tiểu cầu trong máu chị Mỹ An khá cao và khuyên chị nên đi hiến tiểu cầu. Thấy hiến tiểu cầu có thể giúp đỡ nhiều người hơn, lại chỉ cần đợi khoảng 3 tuần, chị liền chuyển sang hiến tiển cầu. 

Giờ đây, nhờ App Hiến máu, chị có thể theo dõi được đơn vị máu của mình vừa hiến đã được vận chuyển đến đâu, truyền cho ai. Người phụ nữ ấy hào hứng kể, có lần máu của chị còn được vận chuyển lên tận Hà Giang – nơi địa đầu Tổ Quốc. Chỉ nghĩ đến giọt máu của mình đang giúp cho trái tim của bệnh nhân khỏe mạnh, chị cảm thấy thực sự mãn nguyện và hạnh phúc...

Những năm qua, cùng với sự phát triển của phong trào hiến máu tình nguyện, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cũng như các một số Trung tâm Máu lớn đã triển khai thành công việc tiếp nhận tiểu cầu từ một người cho với sự chia sẻ, hỗ trợ của hàng vạn người hiến tiểu cầu – trong đó có những cá nhân tích cực không mệt mỏi như chị Mỹ An.

Tại Việt Nam, năm 2020, cả nước đã vận động và tiếp nhận được hơn 1,4 triệu đơn vị máu, tương đương gần 1,5% dân số tham gia hiến máu; trong đó, 99% lượng máu tiếp nhận là từ người hiến máu tình nguyện (HMTN). Những tháng đầu năm 2021, thực hiện Chiến dịch vận động HMTN dịp Tết, Lễ hội Xuân hồng và Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4, toàn quốc đã vận động và tiếp nhận gần 425.000 đơn vị máu.

Theo báo Sức khỏe & Đời sống

Xem thêm: Nguyễn Ngọc Giao: Người đàn ông U70 với hơn 50 lần hiến máu cứu người

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Dù tuổi đã cao, lại từng bị bệnh nặng, nhưng cô giáo mầm non Trần Tiết Trinh (54 tuổi, TP.HCM) vẫn gắn bó và nhiệt tình với việc hiến máu tình nguyện. 

Cô giáo mầm non với gần 40 lần hiến máu tình nguyện: 'Còn khỏe, còn hiến máu được thì tôi vẫn sẽ làm'
0 Bình luận

Hơn 10 năm qua, hai vợ chồng đại úy Nguyễn Văn Nguyên (Hà Nội) vẫn miệt mài với đam mê "hiến máu" nhân đạo.

Chuyện cặp vợ chồng 'đam mê' hiến máu: 'Tôi chỉ sợ không đủ sức khỏe để hiến'
0 Bình luận

Hoa hậu Ngọc Hân đã có 10 năm đồng hành cùng chương trình "Chủ nhật Đỏ" và tính đến nay đã có 9 lần hiến máu. Chính vì thế, cô được mọi người gọi là "Hoa hậu hiến máu nhiều nhất".

Ngọc Hân - Hoa hậu hiến máu nhiều nhất Việt Nam: 'Tôi thấy 9 lần hiến máu của mình vẫn rất nhỏ bé'
0 Bình luận

Tin liên quan

Bộ phim Lam Diễm Đột Kích phát sóng lúc mấy giờ, chiếu trên kênh nào? Lịch phát sóng và link xem phim phụ đề tiếng Việt nhanh nhất, mới nhất. 

Lịch chiếu phim Lam Diễm Đột Kích trên FPT Play mới nhất
0 Bình luận

Đàn ông giàu có sức hút đặc biệt, không chỉ vì họ nhiều tiền mà hơn hết là ở cách anh ta sống, nói năng, ứng xử với mọi người.

5 điều đàn ông giàu có sẽ không bao giờ làm: Giá trị thực của đàn ông là cách anh ta sống
0 Bình luận

Bên cạnh quá trình rèn luyện, việc trẻ có trở thành thiên tài hay không còn phụ thuộc nhiều vào yếu tố thiên bẩm. Trong đó, mút tay cũng là một trong những dấu hiệu thiên tài của con.

Trẻ mút tay cha mẹ đừng ngăn cấm: Đây là 1 trong 6 dấu hiệu của thiên tài
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Hành trình vật lộn với sóng dữ, trở về từ cõi chết sau 2 ngày lênh đênh trên biển của 3 người đàn ông Lý Sơn

Suốt hàng chục giờ đồng hồ vật lộn với sóng dữ giữa trùng khơi, như có phép nhiệm màu, 3 người đàn ông ở đặc khu Lý Sơn đã thoát chết một cách thần kỳ.

Đăng Dương
Đăng Dương 23 giờ trước
Chân dung người đàn ông Đà Nẵng 2 lần lao ra dòng lũ dữ cứu 5 người gặp nạn

Bất chấp dòng nước lũ cuồn cuộn, ông Trần Đình Chiến (Đà Nẵng) đã 2 lần liên tiếp lao ra cứu 5 người gặp nạn, mặc kệ hiểm nguy.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Người đàn ông mất 2 tay 1 chân sau tai nạn tìm lại cuộc đời nhờ tình yêu của vợ

Vụ tai nạn điện kinh hoàng cướp mất 2 tay và 1 bên chân khiến người đàn ông Hà Nội rơi vào bi kịch. Anh tưởng đời mình thế là hết cho đến khi gặp được người phụ nữ kém 6 tuổi, bắt đầu hành trình yêu và chữa lành quá khứ đầy thương tổn.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Trưởng thôn mang nồi sắn luộc đi ăn lấy sức cứu trợ, để phần quà cứu trợ cho bà con trong xóm

Giữa vùng lũ đang rút chậm ở Huế, ông Phạm Văn Hà - trưởng thôn Xuân Tuỳ (xã Đan Điền, TP Huế) mang theo nồi sắn luộc để ăn lấy sức đi cứu trợ, nhường từng phần quà cho bà con trong xóm.

Chân dung người đàn ông lái máy cày giúp bà con chạy lũ

Trong những ngày mưa lũ, anh Nguyễn Phụng, ở thôn Hưng Nhơn, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và chiếc máy cày đã giúp nhiều người dân vùng trũng chạy lũ an toàn.

Chủ nhà hàng nấu 300 suất cơm băng rừng, lội suối cứu trợ người mắc kẹt trên đèo Lò Xo

Nghe tin hàng trăm người mắc kẹt hai ngày qua do đèo Lò Xo sạt lở, gia đình ông Lý Minh Tám – chủ nhà hàng ở thị trấn Khâm Đức (Đà Nẵng) đã nấu 300 suất cơm, băng rừng, lội suối mang vào cứu trợ.

Hải An
Hải An 28/10
Khen thưởng 2 người đàn ông liều mình cứu người giữa lòng nước xiết

Khi thấy một người phụ nữ từ trên cầu La Ngà cũ (Đồng Nai) nhảy xuống sông, hai người đàn ông đã nhanh chóng phối hợp ứng cứu, đưa người phụ nữ an toàn lên bờ.

Hải An
Hải An 27/10
Chân dung người phụ nữ Đà Nẵng miệt mài mang hơi ấm đến những hoàn cảnh khó khăn

Giữa miền quê Nông Sơn (TP Đà Nẵng) đầy nắng gió, có một người phụ nữ dáng nhỏ bé, lúc nào cũng tất tả, khi thì lên vùng cao trao quà, lúc lại ghé bệnh viện huyện phát cơm trưa cho bệnh nhân nghèo. Người dân trong vùng quen gọi chị bằng cái tên trìu mến: “Tuyết - người lo cho người khác trước cả mình”.

Hải An
Hải An 26/10
Cô giáo nghỉ hưu miệt mài mang yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh

Dù đã nghỉ hưu, cô giáo Vũ Thị Thu Hà (57 tuổi, trú ở P.Kon Tum, Quảng Ngãi) vẫn miệt mài chăm lo, mang niềm hy vọng đến những phận đời kém may mắn.

Hải An
Hải An 23/10
“Bà tiên” 90 tuổi với hàng nghìn chiếc áo len yêu thương gửi trẻ em vùng cao

Hơn 90 tuổi, cụ Nguyễn Thị Trọng ở Hà Nội vẫn miệt mài bên cuộn len, gửi yêu thương qua từng mũi đan, mong cho các em nhỏ vùng cao có thêm chút ấm áp khi mùa đông đến.

Thanh Tú
Thanh Tú 22/10
Chân dung người phụ nữ gieo niềm tin cho hàng ngàn học sinh từ lớp học 0 đồng

3 năm qua, hành trình lan tỏa niềm tin và bình đẳng giới của Thạc sĩ tâm lý Võ Hồng Tâm đã chạm đến trái tim hàng ngàn học sinh ở nhiều vùng đất khác nhau.

Hải An
Hải An 21/10
Xúc động trước tình cảm của cô gái miệt mài livestream kiếm tiền chăm bạn trai xuất huyết não: “Huy ơi, dậy ôm em đi!”

Chuẩn bị kỷ niệm 4 năm yêu nhau thì biến cố bất ngờ ập đến, người yêu bị xuất huyết não. Gần 4 tháng qua, Thanh Thảo đã ở bên chăm sóc, làm mọi thứ có thể với hy vọng nửa kia sẽ sớm tỉnh lại.

Hải An
Hải An 18/10
Hàng trăm thợ máy đổ về Thái Nguyên sửa thiết bị điện miễn phí cho bà con vùng lũ

Ngay sau lời kêu gọi từ Thái Nguyên, liên chi hội cơ điện lạnh Việt Nam và các chi hội ở miền Bắc đã lên đường hướng về vùng lũ, hỗ trợ bà con sửa thiết bị điện miễn phí.

Hải An
Hải An 17/10
Ấm lòng quán buffet chay trả tiền tùy tâm ở TP.HCM

Hằng ngày, bếp ăn Mãn Tự nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM đều đặn phục vụ 30 món chay theo hình thức buffet trả tiền tùy tâm để giúp bà con khó khăn có được bữa cơm ngon miệng.

Thanh Tú
Thanh Tú 16/10
Nữ sinh lớp 7 Đà Nẵng đập heo đất ủng hộ gần 50 triệu giúp đồng bào vùng bão lũ

Câu chuyện của em Hoàng Lê Bảo Quyên, học sinh lớp 7/9 Trường THCS Nguyễn Huệ, đập heo đất ủng hộ gần 50 triệu đồng giúp đồng bào vùng bão Bualoi khiến nhiều người xúc động về tấm lòng sẻ chia của cô học trò nhỏ.

Hải An
Hải An 15/10
3 giờ sáng, hàng chục người Huế mở bếp kho 300kg cá nục gửi bà con vùng lũ

Từ 3 giờ sáng, bếp lửa ở Huế đã đỏ rực, hàng chục người tất bật kho 300 kg cá nục chuẩn vị Huế gửi ra vùng lũ Thái Nguyên, một món quà quê thấm đượm nghĩa tình.

PC Right 1 GIF
Đề xuất