Tấm lòng nhân ái: Nghe lời trăng trối của con trai, người mẹ dốc lòng giúp người lầm lỡ suốt 10 năm
Sau khi mất con trai vì m.a t.ú.y, lại nghe lời trăng trối của con, người mẹ này đã dốc lòng giúp đỡ người lầm lỡ suốt 10 năm.

Bà Lê Kim Chung (SN 1954) đang là đội phó đội Cán sự xã hội tình nguyện quản lý sau cai phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Suốt 10 năm qua, người phụ nữ ấy vẫn luôn miệt mài tham gia công tác quản lý người sau cai nghiện.
Bà Chung có mối thù không đội trời chung với ma túy. Ở tuổi trung niên, bà phát hiện con trai đầu lòng nghiện ma túy. Bà trình báo, đưa con đi cai nghiện bắt buộc nhưng đã muộn. Chuỗi ngày giúp con cai nghiện kéo dài suốt 10 năm không giúp bà tránh khỏi nỗi đau mất con. Bà Chung nhớ mãi lời con trăng trối.
“Trước lúc ra đi, con nắm chặt tay tôi nói lời xin lỗi rồi dặn: 'Mẹ nói với những người trẻ như con đừng dính vào ma túy. Không có ích mà mất tất cả'”, bà Chung kể.
Nỗi đau mất con cùng lời trăng trối ấy khiến bà quyết dành phần đời còn lại để chống tệ nạn ma túy, hỗ trợ người sau cai nghiện.
Đó cũng là lý do bà trở thành chủ nhiệm của câu lạc bộ Lá chắn với các thành viên là phụ huynh có người thân, con em vướng vào tệ nạn ma túy. Thấu hiểu nỗi đau gia đình có người vướng tệ nạn, bà gần gũi, yêu thương, trân trọng, chở che những người lầm đường lạc lối.
Sự gần gũi của bà chiếm được niềm tin của các thành viên câu lạc bộ. Thay vì kỳ thị, xa lánh con em mình đang nghiện ma túy, nhiễm HIV, họ gần gũi, động viên và cùng con cai nghiện, đương đầu với bệnh tật.
Những năm tháng hoạt động trong câu lạc bộ Lá chắn giúp bà Chung nhận ra rằng muốn hạn chế thấp nhất tệ nạn xã hội phải giúp đỡ, gần gũi những người sau cai nghiện.
Bởi, khi được giúp đỡ, có công ăn việc làm, họ sẽ không còn nghĩ đến chuyện buôn bán, hút chích ma túy nữa.
Từ suy nghĩ này, năm 2011, bà Chung tham gia và trở thành Đội phó Đội Cán sự xã hội tình nguyện quản lý sau cai phường 3, quận Bình Thạnh. Người đi cai nghiện ma túy trở về gia đình thường được địa phương quản lý, hỗ trợ.
Vốn đã có kinh nghiệm khi còn hoạt động tại câu lạc bộ Lá chắn, bà Chung quyết định tham gia Đội Cán sự xã hội tình nguyện quản lý sau cai của phường với hy vọng có thể giúp đỡ người hồi gia từ bỏ ma túy, làm lại cuộc đời.
Những ngày đầu đảm nhận nhiệm vụ, bà Chung thường đến gặp người sau cai bằng tấm lòng hiền hậu, dễ gần. Bà thường bắt đầu chuỗi ngày theo dõi, hỗ trợ họ bằng những lời hỏi thăm tình hình sức khỏe, có công ăn việc làm hay chưa.
Bà nói: “Hiện nay, người sau cai rất được Nhà nước hỗ trợ. Ở nơi tôi sinh sống, làm việc, học viên cai nghiện hồi gia đều được chính quyền phường quan tâm, thăm hỏi.
Đối với những người có khả năng không tái nghiện, tạo được uy tín sẽ được phường hỗ trợ, tạo điều kiện cho vay vốn, giới thiệu việc làm…
Tôi là người mẹ đau khổ và không muốn bất cứ người mẹ nào khổ như mình trước đây. Thế nên khi tiếp nhận công tác hỗ trợ người sau cai, tôi luôn cố gắng tìm cách giúp các em thoát khỏi ma túy mãi mãi”.

Tâm thế trên khiến bà sẵn sàng giúp đỡ những người hồi gia bằng cả tấm lòng. Là mạnh thường quân của phường, bà Chung sử dụng nguồn kinh phí của cá nhân mua gạo, nhu yếu phẩm để hỗ trợ những người sau cai.
Những ai chưa có phương tiện lao động, việc làm… đều được bà giới thiệu vào làm việc ở những nơi uy tín. Đối với những người sau cai nhiễm HIV, ngoài việc hướng dẫn họ tự bảo vệ mình, bảo vệ những người xung quanh, bà giới thiệu họ đến các trạm y tế để sử dụng thuốc ARV.
Bà Chung cũng chú trọng công tác tuyên truyền vận động các gia đình có con em vừa hồi gia, người xung quanh không kỳ thị, xa lánh họ. Mỗi ngày, bà thường đi từng hẻm để trò chuyện, động viên người sau cai kiên quyết bỏ ma túy.
Mỗi lần như thế, bà thường khuyên: “Thôi, đã đi cai về rồi thì cố bỏ nha con. Không lẽ đời này, mình cứ ở trong trại cai nghiện. Ai cũng phạm sai lầm nhưng hơn nhau là biết cách vượt qua, sửa chữa sai lầm đó. Đời người chỉ có một lần được sống, mình phải sống vui, sống khỏe”.

Cách tiếp cận, hỗ trợ người sau cai bằng cả tấm lòng của bà Chung đem lại hiệu quả rõ rệt. Bà được những người hồi gia tin tưởng, yêu thương đến độ gọi má, xưng con.
Bà Chung tâm sự: "Không như bây giờ, trước đây, địa phương tôi sinh sống có nhiều người nghiện ma túy. Vì thế, việc tôi tiếp xúc, hỗ trợ khoảng 200-300 người sau cai trong hơn 10 năm qua là điều dễ hiểu.
Hai năm trở lại đây, phường 3 (quận Bình Thạnh) không còn người nghiện ma túy nữa. Dù vậy, tôi vẫn quan tâm, hỗ trợ những người hồi gia từ lâu nhưng cuộc sống vẫn còn khó khăn...
Tôi luôn quan niệm, muốn hạn chế thấp nhất tệ nạn xã hội phải giúp đỡ, gần gũi những người sau cai nghiện. Hơn thế, tôi cảm thấy hạnh phúc khi có thể giúp các em thoát khỏi ma túy, làm lại cuộc đời. Thế nên, còn khỏe, còn minh mẫn, tôi còn tiếp tục công việc này”, người mẹ U70 chia sẻ thêm.
Theo Vietnamnet
Xem thêm: Tấm lòng nhân ái: Anh công nhân ở Hậu Giang hết lòng vì người nghèo
Đọc thêm
Chính quyền TP Seoul (Hàn Quốc) quyết định trao giải thưởng danh giá về các hoạt động thiện nguyện cho chị Nguyễn Thị Tâm Tình (người Việt nhập tịch).
Liên quan đến em bé Xệ Xệ đang gây bão với đoạn nhạc "Gucci Hồng", bố của em đã có lời khẳng định ấn tượng.
Toàn bộ lợi nhuận của bài hát "Nấu ăn cho em" tính đến hiện tại đã lên tới 1 tỷ đồng, và tất cả đều được Đen Vâu ủng hộ cho trẻ em nghèo vùng cao.
Tin liên quan
Vốn không nhiều, giá nhà lại cao, nhiều người trẻ "chê" nhà cao cửa rộng vùng ven, chấp nhận thuê nhà trung tâm chật chội.
Người đàn ông tìm thấy một cái kén bướm. Một hôm, có một cái lỗ nhỏ xuất hiện. Anh ngồi chăm chú theo dõi con bướm trong vài giờ đồng hồ khi nó vùng vẫy tìm cách chui ra ngoài qua cái lỗ nhỏ đó.
Từng là một tín đồ của việc mua sắm, giờ đây người phụ nữ 34 tuổi đã chuyển sang ghiền tiết kiệm nhờ 3 thói quen này.
Bài mới

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.