"Thiên thần" đời thực cứu hơn 400 người muốn nhảy cầu tự tử: "Tôi chỉ muốn đem ánh sáng tới tâm hồn tăm tối của họ"

Gần 20 năm qua, có một người đàn ông ở Trung Quốc được mệnh danh là "thiên thần" đã dốc hết sức mình cứu 400 người muốn nhảy cầu tự tử.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 05/04
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Ông Chen Si (51 tuổi, Trung Quốc) được cư dân mạng yêu mến gọi là "thiên thần Nam Kinh" bởi việc làm tử tế của mình suốt gần 20 năm qua. Đến nay, ông đã giúp hơn 400 người từ bỏ ý định nhảy khỏi cầu Yangtze (Dương Tử) ở Nam Kinh, Trung Quốc. 

Cứ vào cuối tuần, với vai trò là một tình nguyện viên, ông Chen lại đi tuần tra dọc cây cầu từ 8h sáng đến 5h chiều. Mục đích của ông là tìm kiếm và trò chuyện với những người có ý định tự tử, ngăn cản họ chấm dứt đời mình. Ông tâm sự: "Nhiều người chọn cách tự tử ở đây vì cây cầu này rất cao, nên tỷ lệ sống sót sau khi nhảy khỏi cầu là rất thấp. Họ nghĩ đây là cách nhanh nhất để chấm dứt chuỗi đau khổ trong cuộc đời".

chuyen-thien-than-giua-doi-thuc-cuu-hon-400-nguoi-muon-nhay-cau-tu-tu
Ông Chen Si (51 tuổi, Trung Quốc) được gọi là "thiên thần Nam Kinh", giúp hơn 400 người từ bỏ ý định tự tử

Bản thân ông Chen cũng từng vô cùng chán nản với cuộc sống của đời mình, nhưng ông đã vượt qua. Kể từ đó, người đàn ông này nguyện cống hiến cả cuộc đời mình để ngăn cản những vụ tự tử xảy ra trên cây cầu kia. Ông nói: "Cứu những con người đang tuyệt vọng ấy, tôi như đang cứu lấy quá khứ của mình vậy. Khi cuộc sống của tôi tốt hơn, tôi muốn giúp những người khác để họ tìm thấy hy vọng. Đôi khi, bạn phải đối mặt với khó khăn khi sống một mình xa nhà, tất cả những gì bạn cần là một chút khích lệ từ những người khác".

Năm 2016, ông Chen Si đăng lên blog cá nhân, lưu giữ những việc tử tế mình đã làm. Thời điểm đó, ông cho biết bản thân đã ngăn chặn thành công 321 vụ tự tử, hỗ trợ cho 280 người cần giúp đỡ và dành 12.650 giờ để chăm sóc họ. Công việc tình nguyện đã tiêu tốn ông 748.750 nhân dân tệ, rất may một phần được nhóm từ thiện chi trả. 

chuyen-thien-than-giua-doi-thuc-cuu-hon-400-nguoi-muon-nhay-cau-tu-tu
Tôi chỉ muốn đem tới cho họ ánh sáng trong tâm hồn tăm tối và để họ tự bước ra khỏi bóng tối cuộc đời

Nhiều người gọi ông là "thiên thần", nhưng ông lại không nghĩ mình xứng đáng được gọi như thế. Ông tâm sự: "Tôi không nghĩ mình là một thiên thần, bởi không phải ai tôi từng nói chuyện họ cũng từ bỏ ý định tự tử. Tôi chỉ muốn đem tới cho họ ánh sáng trong tâm hồn tăm tối và để họ tự bước ra khỏi bóng tối cuộc đời".

Lần đầu tiên ông cứu được một người từ bỏ ý định kết liễu đời mình là lúc ông 22 tuổi. Khi đó, ông đã nói chuyện với một cụ bà khoảng 67 – 68 tuổi, và cuối cùng ông đã thuyết phục vụ từ bỏ ý định. Sau 18 năm làm tình nguyện viên, ông đã giúp 412 người từ bỏ ý định nhảy cầu Nam Kinh.

Nghiên cứu cho thấy, các vấn đề về sức khỏe tâm thần đang có chiều hướng gia tăng ở Trung Quốc trong những thập niên gần đây. Và cây cầu Nam Kinh Dương Tử trở thành một trong những nơi chứng kiến số vụ tự tử nhiều nhất trên thế giới. Nhận thấy điều đó, ông Chen quyết tâm dốc hết sức mình để cứu người. Không chỉ tự mình dấn thân, ông còn nỗ lực đào tạo cho những tình nguyện viên khác tham gia hỗ trợ công tác ngăn chặn người nhảy cầu tự tử. 

chuyen-thien-than-giua-doi-thuc-cuu-hon-400-nguoi-muon-nhay-cau-tu-tu
ôi có thể nhận ra rằng ai đó đang gặp vấn đề về tâm thần, ngay cả khi họ không nhìn thẳng về phía tôi

Ông Chen Si cho biết: "Tôi có thể nhận ra rằng ai đó đang gặp vấn đề về tâm thần, ngay cả khi họ không nhìn thẳng về phía tôi. Một con chim còn vui vẻ thì còn hót, nhưng con buồn bã thì không. Khi nói chuyện với tôi, họ cũng thường chỉ nói về những khó khăn của bản thân. Hình ảnh bóng lưng của những người mà tôi không thể cứu được cứ xuất hiện và giày vò tôi trong những cơn mê".

Dù vậy, hiện tại ông đã học cách vượt qua trải nghiệm khó khăn đó. Nếu người đó không nghe ông khuyên nhủ, ông sẽ quay mặt đi và không dám nhìn lại. Ông giãi bày: "Tôi cứu được 26 người mỗi năm trên cây cầu, nghĩa là 26 người này có cuộc sống thứ hai và tôi xem đây chính là giá trị sống của mình. Tôi không thể tự làm công việc này một mình mà đó là sự đóng góp thời gian của cả vợ và con tôi".

Theo SCMP

Xem thêm: Ông Don Ritchie - "thiên thần" giữa đời thực: Cứu sống ít nhất 160 người muốn tự tử

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Sinh mệnh của con người là vô cùng trân quý nên không thể tùy tiện vứt bỏ được. Vì không muốn con người tự làm hại tính mệnh mình nên những người tự sát thì linh hồn thường khó siêu thoát.

Những người tự tử linh hồn sẽ đi về đâu?
0 Bình luận

Ông Don Ritchie đã sống bên bờ biển xinh đẹp của nước Úc gần 5 thập kỷ đã sử dụng giọng nói điềm tĩnh, thái độ cảm thông của mình để "kéo lại" mạng sống cho ít nhất 160 người có ý định tự tử.

Ông Don Ritchie - 'thiên thần' giữa đời thực: Cứu sống ít nhất 160 người muốn tự tử
0 Bình luận

“Hôm qua con của bạn tôi tự sát”, những dòng tâm sự của bà mẹ khiến nhiều người day dứt, tỉnh ngộ. Xin đừng ép con cái thành người mình mong muốn, đừng đặt lên vai con những ước mơ hoài bão đời mình.

“Hôm qua con của bạn tôi tự sát”: Tâm sự của một bà mẹ khiến nhiều người day dứt
0 Bình luận

Tin liên quan

Thủy Nguyệt Cốc là một nơi hoang sơ tuyệt đẹp lại không đông đúc mà bạn không nên bỏ qua.

Khám phá ngay Thủy Nguyệt Cốc - thác nước hoang sơ ở Lâm Đồng ít người biết
0 Bình luận

Thay vì dành thời gian ngẫm nghĩ vu vơ về những điều không có thực trong cuộc sống, hãy dùng Đức Phật ngẫm về cái chết để ta thức tỉnh ngay trong đời sống của mình. Để từ đó biết mình nên sống thế nào, nên làm gì, nên sử dụng thời gian ra sao cho hợp lý...

Đức Phật lý giải nguyên do 'vì sao chúng sinh nên suy ngẫm về cái chết'
0 Bình luận

Trẻ bừa bộn 3 vị trí này càng chứng tỏ trí thông minh phát triển vượt trội. Nếu cha mẹ thường xuyên ngăn cản, nhắc nhở con có thể ảnh hưởng đến trí tuệ của trẻ.

Nghiên cứu của Đại học Harvard đã chứng minh: 3 chỗ trong nhà càng bừa bộn, trẻ càng thông minh
0 Bình luận

img

Bài mới

Chân dung “người hùng” cứu cả chục người ở Hoà Thịnh bằng chiếc ghe nhỏ

Mực nước dâng cao, sau khi đưa người thân lên tầng hai an toàn, anh Tấn cùng các thanh niên khoẻ mạnh trong gia đình di chuyển trên 3 cái ghe đi từng nhà dân để đưa đồ ăn, nếu ngập nặng không nơi trú ẩn sẽ đưa về nhà mình.

Đăng Dương
Đăng Dương 2 ngày trước
Chủ tiệm giặt ủi ở TPHCM dán tài khoản của MTTQ cho khách thanh toán để ủng hộ bà con vùng lũ

Thay vì nhận thanh toán vào số tài khoản của mình, chủ tiệm giặt ủi ở phường Dĩ An (TPHCM) dán số tài khoản của MTTQ lên cửa để khách thanh toán vào đó, ủng hộ đồng bào vùng bão lũ miền Trung.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Chân dung vị hiệu trưởng về hưu tặng lại trường 2 tỷ đồng làm học bổng cho sinh viên nghèo

Phó giáo sư Đoàn Văn Điện - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TPHCM đã dành 2 tỷ đồng lập quỹ học bổng hỗ trợ cho sinh viên nghèo.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Bà giáo U80 bán vé số nuôi “lớp học tình thương” suốt 10 năm

Mỗi ngày, bà giáo U80 Nguyễn Thị Ba bán được khoảng 240 tờ vé số, số tiền lời được chia thành 3 phần để nuôi “lớp học tình thương” dành cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Hải An
Hải An 19/11
Từ chiếc điện thoại 900 nghìn, cô gái Mông giúp bà con trong bản bán hàng trăm tấn nông sản

Từ chiếc điện thoại chồng tặng, cô gái Mông từng bước chuyển mình, thoát cảnh nghèo khó và giúp cả bản tiêu thụ hàng trăm tấn sâm đất mỗi mùa.

Nhóm người trẻ miệt mài hồi sinh những rạn san hô dưới đáy biển Cô Tô

Nhận thấy san hô ở vùng biển quê hương Cô Tô dần biến mất, nhóm bạn trẻ đã bỏ ra hàng trăm triệu cùng vô vàn công sức với mong muốn hồi sinh những rạn san hô sừng hươu.

Hải An
Hải An 11/11
Hành trình vật lộn với sóng dữ, trở về từ cõi chết sau 2 ngày lênh đênh trên biển của 3 người đàn ông Lý Sơn

Suốt hàng chục giờ đồng hồ vật lộn với sóng dữ giữa trùng khơi, như có phép nhiệm màu, 3 người đàn ông ở đặc khu Lý Sơn đã thoát chết một cách thần kỳ.

Chân dung người đàn ông Đà Nẵng 2 lần lao ra dòng lũ dữ cứu 5 người gặp nạn

Bất chấp dòng nước lũ cuồn cuộn, ông Trần Đình Chiến (Đà Nẵng) đã 2 lần liên tiếp lao ra cứu 5 người gặp nạn, mặc kệ hiểm nguy.

Hải An
Hải An 08/11
Người đàn ông mất 2 tay 1 chân sau tai nạn tìm lại cuộc đời nhờ tình yêu của vợ

Vụ tai nạn điện kinh hoàng cướp mất 2 tay và 1 bên chân khiến người đàn ông Hà Nội rơi vào bi kịch. Anh tưởng đời mình thế là hết cho đến khi gặp được người phụ nữ kém 6 tuổi, bắt đầu hành trình yêu và chữa lành quá khứ đầy thương tổn.

Hải An
Hải An 05/11
Trưởng thôn mang nồi sắn luộc đi ăn lấy sức cứu trợ, để phần quà cứu trợ cho bà con trong xóm

Giữa vùng lũ đang rút chậm ở Huế, ông Phạm Văn Hà - trưởng thôn Xuân Tuỳ (xã Đan Điền, TP Huế) mang theo nồi sắn luộc để ăn lấy sức đi cứu trợ, nhường từng phần quà cho bà con trong xóm.

Chân dung người đàn ông lái máy cày giúp bà con chạy lũ

Trong những ngày mưa lũ, anh Nguyễn Phụng, ở thôn Hưng Nhơn, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và chiếc máy cày đã giúp nhiều người dân vùng trũng chạy lũ an toàn.

Chủ nhà hàng nấu 300 suất cơm băng rừng, lội suối cứu trợ người mắc kẹt trên đèo Lò Xo

Nghe tin hàng trăm người mắc kẹt hai ngày qua do đèo Lò Xo sạt lở, gia đình ông Lý Minh Tám – chủ nhà hàng ở thị trấn Khâm Đức (Đà Nẵng) đã nấu 300 suất cơm, băng rừng, lội suối mang vào cứu trợ.

Hải An
Hải An 28/10
Khen thưởng 2 người đàn ông liều mình cứu người giữa lòng nước xiết

Khi thấy một người phụ nữ từ trên cầu La Ngà cũ (Đồng Nai) nhảy xuống sông, hai người đàn ông đã nhanh chóng phối hợp ứng cứu, đưa người phụ nữ an toàn lên bờ.

Hải An
Hải An 27/10
Chân dung người phụ nữ Đà Nẵng miệt mài mang hơi ấm đến những hoàn cảnh khó khăn

Giữa miền quê Nông Sơn (TP Đà Nẵng) đầy nắng gió, có một người phụ nữ dáng nhỏ bé, lúc nào cũng tất tả, khi thì lên vùng cao trao quà, lúc lại ghé bệnh viện huyện phát cơm trưa cho bệnh nhân nghèo. Người dân trong vùng quen gọi chị bằng cái tên trìu mến: “Tuyết - người lo cho người khác trước cả mình”.

Hải An
Hải An 26/10
Cô giáo nghỉ hưu miệt mài mang yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh

Dù đã nghỉ hưu, cô giáo Vũ Thị Thu Hà (57 tuổi, trú ở P.Kon Tum, Quảng Ngãi) vẫn miệt mài chăm lo, mang niềm hy vọng đến những phận đời kém may mắn.

Hải An
Hải An 23/10
“Bà tiên” 90 tuổi với hàng nghìn chiếc áo len yêu thương gửi trẻ em vùng cao

Hơn 90 tuổi, cụ Nguyễn Thị Trọng ở Hà Nội vẫn miệt mài bên cuộn len, gửi yêu thương qua từng mũi đan, mong cho các em nhỏ vùng cao có thêm chút ấm áp khi mùa đông đến.

Thanh Tú
Thanh Tú 22/10
img
Đề xuất