9x Quy Nhơn máy mò tái chế đồ jean cũ, trích doanh thu giúp trẻ em nghèo
Tận dụng đồ jean cũ, 9x Quy Nhơn đã mày mò cách tái chế thành sản phẩm thời trang, trích doanh thu bán được để từ thiện.

Đặng Thị Mỹ Triều (28 tuổi) vốn tốt nghiệp ĐH Sư Phạm Đà Nẵng, nay lại chuyển hướng làm kinh doanh. Chị kể, sau khi ra trường, chị từng làm trợ giảng tiếng Trung ở một trung tâm tại TP.HCM. Nhưng do dịch COVID-19, công việc này bị gián đoạn, vợ chồng chị đã chuyển tới TP.Quy Nhơn, Bình Định để sinh sống.
Tại đây, 9x chuyển hướng sang kinh doanh túi xách secondhand (đồ đã qua sử dụng). Vào giữa năm 2022, Triều có suy nghĩ sẽ tái chế vải jean cũ thành những vật dụng hữu ích.

Nghĩ là làm, chị bắt đầu tìm tòi, học cách may cơ bản, đầu tư cả máy móc. Cô gái trẻ tâm sự: "Mình không phải là người đầu tiên tham gia vào con đường tái chế vải jean, đã có nhiều tổ chức, cá nhân thực hiện trước đó rồi. Tuy nhiên, ở nơi mình đang sống, việc tái chế đồ jean cũ thành túi xách hay nón vẫn còn khá mới mẻ so với mọi người. Thế nên mình muốn giới thiệu các sản phẩm tái chế đến với nhiều người hơn".
Là tay ngang, thời gian đầu chị gặp không ít khó khăn. Để có những sản phẩm đẹp mắt, bán chạy như bây giờ, 9x đã phải cố gắng luyện tập và cải thiện rất nhiều. Từ những sản phẩm không rõ phom, đường may lệch,... nay những món đồ từ jean do chị làm đã hoàn thiện với chất lượng tốt.
Sau hơn 1 năm bén duyên, chị đã thành thạo tái chế đồ jean cũ thành túi xách, nón, ví,... đa dạng kiểu dáng, mẫu mã. Mỗi sản phẩm đều mang theo một câu chuyện và tên gọi dễ thương riêng. Triều nhớ nhất là sản phẩm đầu tiên mang tên balo rùa, chị kể: "Chiếc balo đó được làm từ 5 túi của quần jeans cũ. Sau khi hoàn thành, bạn bè mình nhận xét nó giống như chiếc mai của con rùa, vậy là cái tên 'balo rùa' có từ đó".

Về việc tái chế, trước tiên chị đi thu gom đồ jean, hoặc nhận đồ được mọi người gửi tặng. Sau đó, toàn bộ đồ sẽ được đem đi giặt giũ sạch sẽ, phân loại và lưu trữ. Kế đó, cô gái trẻ mày mò thiết kế, rồi mới iến hành cắt ghép, xử lý kỹ thuật và hoàn thiện sản phẩm.
Với sản phẩm đơn giản, Triều có thể nhanh chóng thực hiện trong 1 ngày, còn những mẫu thiết kế khó, yêu cầu nhiều, cô mất từ 2-5 ngày để hoàn thành một sản phẩm. Tùy theo kích cỡ, mẫu mã mà có giá bán dao động từ 300.000 - 600.000 đồng/sản phẩm.
Bên cạnh đó, với mỗi sản phẩm bán ra, 9x còn trích 5% doanh thu để giúp đỡ trẻ em nghèo. Cô bày tỏ: "Một người anh từng chia sẻ với mình rằng trong 100% thời gian hoặc thu nhập, nên dành ra một ít để tham gia các hoạt động thiện nguyện, bởi vì điều đó sẽ giúp bản thân cảm thấy cuộc sống hạnh phúc hơn. Thế là trong gần 3 năm nay, mình cùng chồng dùng số tiền tích góp được mỗi tháng để mua quà gửi tặng các mái ấm, chương trình thiện nguyện. Dù nhỏ thôi nhưng mình thấy vô cùng ý nghĩa".

Nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người thân, bạn bè và khách hàng, Triều có thêm niềm tin để theo đuổi công việc đang làm. Thỉnh thoảng, có những phiên chợ hay các buổi triển lãm về đồ handmade (đồ thủ công), Triều đều không bỏ lỡ. Cô nàng mong muốn có thể giới thiệu sản phẩm tái chế, lan tỏa lối sống xanh đến nhiều người hơn nữa.
Theo báo Thanh Niên
Xem thêm: Những chiếc túi đeo đặc biệt do người khuyết tật tái chế từ áo phao cứu hộ cũ
Đọc thêm
"Chợ tái chế" rác là nơi đón 18 giáo sư Nobel cùng hàng chục ngàn nhà khoa học đến nghiên cứu, hội thảo...
Hơn 7 năm qua, thầy Đức Minh nói vui rằng mình có thêm "nghề tay trái", ấy là sửa xe lăn. Những chiếc xe lăn giống như là đôi chân của người nghèo bị bệnh, người khuyết tật... giúp họ được nhìn ngắm bầu trời rộng lớn ngoài kia.
Với đam mê tái chế rác thải, ông Nano Morante, người Argentina đã đến Việt Nam và quyết định ở lại đây để thực hiện các dự án xã hội.
Tin liên quan
Khi ta buông bỏ được thị ρhi chăm chú làm công việc của mình thật tốt và đừng để ý đến những lời nói xung quanh thì thành công sẽ nhanh chóng được đền đáρ xứng đáng!
Muốn con có tính tự giác - độc lập từ sớm, mẹ Việt ở Nhật Bản đã dạy con theo quy tắc 5S đầy sâu sắc này.
"Có một khát vọng còn cao quý hơn cả việc được đứng đầu trong thiên hạ, đó là việc cúi đầu để nâng đồng loại của mình lên hơn".
Bài mới

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.