Chuyện tình lãng mạn giữa người đẹp nhảy xa và bạn trai khuyết tật khiến hàng vạn khán giả cảm động
Năm nay, Hunter Woodhall - nam VĐV điền kinh chạy nước rút Paralympic cùng bạn gái Tara Davis - VĐV nhảy xa Olympic cùng nhau hoàn thành giấc mơ tới Tokyo thi đấu.

Trong thế vận hội Olympic vừa qua có rất nhiều cặp đôi tham dự. Và trong đó, không thể thiếu Hunter Woodhall - nam VĐV điền kinh chạy nước rút Paralympic và bạn gái Tara Davis - VĐV nhảy xa Olympic. Trước khi Thế vận hội dành cho người khuyết tật (Paralympic) diễn ra tại Nhật Bản (24/8 tới 5/9), chuyện tình của cặp đôi lại được nhiều người nhắc lại và vô cùng ngưỡng mộ.

Chuyện tình yêu lãng mạn giữa Tara Davis và Hunter Woodhall bắt đầu từ một sự kiện thể thao cách đây 4 năm, trong một cuộc gặp trên đường chạy năm 2017 tại Idaho. Khi đó, họ mới học lớp 12, Davis học ở California còn Hunter học ở Utah.
Davis bồi hồi nhớ lại: “Tôi đang khởi động thì thấy Hunter và cảm thấy anh ấy thật dễ thương”. Cảm phục trước tài năng và nghị lực của chàng trai bằng tuổi, dù lúc đó chưa hề quen biết nhưng Davis vẫn tiến lại ôm chúc mừng Hunter và bắt đầu trò chuyện.
Kể từ đó, họ giữ liên lạc với nhau và hẹn hò sau vài tháng. Tuy nhiên, do cả hai theo đuổi sự nghiệp điền kinh của 2 trường đại học khác nhau nên họ phải yêu xa. Hunter mắc chứng u nang máu dạng sợi, từ khi sinh ra đã không có xương cẳng chân. Tuy nhiên, anh xuất sắc ghi dấu ấn lịch sử khi trở thành người cụt hai chân đầu tiên nhận được học bổng điền kinh Division I tại Đại học Arkansas.

Lần đầu tiên tham dự một kì Olympic tại Tokyo, Nhật Bản 2021, Davis đã giành quyền vào vòng chung kết. Người đẹp xếp hạng thứ 5 chung cuộc với thành tích nhảy 6m84. Tại kỳ Olympic này, Hunter là cổ động viên nhiệt tình nhất cho Davis tại quê nhà. Dù bạn gái không đạt được kết quả như mong đợi, anh vẫn đứng ra bảo vệ và động viên cô bằng những lời lẽ ngọt ngào nhất.
Sau khi Hunter cổ vũ Davis thi đấu môn nhảy xa này tại Olympic Tokyo từ quê nhà, vai trò này sẽ đảo ngược sau khi Hunter tham dự dự điền kinh tại Paralympic Tokyo vào tháng tới.
Dù bằng tuổi bạn gái nhưng Hunter đã có kinh nghiệm tham dự 1 kỳ Paralympic, tại Rio 2016. Tại thời điểm đó, chàng trai này đã xuất sắc giành được một huy chương bạc và 1 huy chương đồng ở nội dung chạy 200m và 400m nam. Trong sự kiện năm nay, anh chàng 22 tuổi muốn bổ sung thêm tấm huy chương vàng vào bộ sưu tập Thế vận hội của mình.

Không ngoa khi nói, thể thao chính là cầu nối giúp Davis và Hunter đến gần nhau hơn và tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình. Cũng chính tình yêu giúp họ thêm yêu thể thao và thi đấu tốt hơn, hướng tới mục tiêu giành được nhiều kỷ lục, thành tích mới.
Được biết, cặp đôi sẽ tốt nghiệp đại học sau khi trở về từ Tokyo và dự định sống chung một nhà tại Fayetteville, Arkansas. Bên cạnh đó, hai người đã ký hợp đồng quảng cáo cho một thương hiệu thời trang thể thao.
Xem thêm: BTC Olympic dùng ca khúc "đếm số" của Soytiet để vinh danh huyền thoại Michael Phelps
Đọc thêm
Đoàn thể thao NKT Việt Nam sẽ bắt đầu thi đấu từ ngày 25/8 đến ngày 2/9. Sống Đẹp xin cập nhật lịch thi đấu mới nhất của đoàn Việt Nam tại kỳ Thế vận hội này.
Nữ sinh khuyết tật sinh ra không biết cha là ai, giờ lại phải đối mặt với nỗi đau mất mẹ mà chưa tìm ra kẻ thủ ác. Với em, khuyết tật bẩm sinh không đáng sợ bằng khuyết tật tình thương.
Dù hình hài khuyết tật nhưng người đàn ông này lại có bộ óc phi thường, tài năng hơn người và hơn hết là khả năng 'sát gái' đỉnh cao.
Khi thấy cậu bé hỏi mua chú chó tật nguyền, người nông dân đã đưa ra lời khuyên cho cậu. Thế nhưng, câu trả lời bất ngờ của cậu bé đã khiến ông xúc động.
Bài mới

Mỗi lần đứng trước biển, ta như được trút bỏ mọi gánh nặng trong lòng. Âm thanh sóng vỗ rì rào, màu xanh thẳm của nước, làn gió mằn mặn của đại dương tất cả dường như có một quyền năng đặc biệt, khiến trái tim dịu lại, tâm trí lắng xuống. Khoa học hiện đại gọi hiện tượng này là “Blue Mind” – một trạng thái tinh thần thư giãn sâu, được kích hoạt khi con người ở gần nước, đặc biệt là biển cả.

Trong nhịp sống hiện đại đầy áp lực và ồn ào, ngày càng nhiều người trẻ lựa chọn quay về với thiên nhiên như một cách để chữa lành tâm hồn. Họ không tìm kiếm điều gì quá to tát mà chỉ đơn giản là bắt đầu bằng việc trồng một cái cây. Nhưng ẩn sau hành động nhỏ ấy là cả một hành trình lắng nghe, kết nối và chữa lành chính mình.

Trong cuộc sống hối hả, chúng ta thường mải chạy theo công việc, trách nhiệm và kỳ vọng mà quên mất một điều đơn giản nhưng quan trọng là tâm hồn cũng cần được chăm sóc. Bình yên không phải là điểm đến, mà là một trạng thái được nuôi dưỡng từ những điều giản dị mỗi ngày. Dưới đây là những thói quen nhỏ, tuy đơn giản nhưng có thể gieo mầm hạnh phúc và sự an tĩnh trong tâm hồn.

Giữa nhịp sống hối hả, có lúc con người chợt nhận ra mình đã xa rời thiên nhiên quá lâu. Những tiếng chim hót buổi sáng, làn gió nhẹ thoảng qua tán lá, hay mùi cỏ cây sau cơn mưa tất cả dường như đã bị nhấn chìm trong guồng quay hiện đại. Và đó cũng là lúc nhiều người tìm đến Shinrin-yoku phương pháp “tắm rừng” của người Nhật, như một cách để trở về với sự cân bằng, nhẹ nhõm từ bên trong.

Các chị em có lẽ đã quá quen thuộc với phương pháp tiêm meso để làm đẹp. Tuy rằng phương pháp này khá an toàn và được nhiều người ưa chuộng, song bạn không nên nghĩ rằng tiêm meso ở đâu cũng được. Cùng tìm hiểu các tiêu chí lựa chọn tiêm meso tại phòng khám da liễu như thế nào để đảm bảo được sự an toàn và có được hiệu quả như mong muốn nhé!