“Vui lòng”, “làm ơn”, “cảm ơn” - sử dụng những từ này trong giao tiếp sẽ làm cho người mình tiếp xúc được vui vẻ, quan hệ giữa người với người cũng vì thế mà trở nên thuận lợi, tốt đẹp hơn.
Có rất nhiều bà mẹ thường hỏi "con xin lỗi chưa" khi phát hiện đứa trẻ của mình phạm lỗi. Nhưng các mẹ ơi, từ này đừng hỏi câu đó nữa, hãy dạy con những điều này để chúng nhận ra lỗi lầm thực sự của mình.
“Hộp sữa chua của mẹ” là câu chuyện người mẹ dạy con mình khi đứa trẻ ăn cắp đồ ở tiệm tạp hóa. Một bài học sâu sắc rất đáng để suy ngẫm về cách giáo dục trẻ.
Trong quá trình nuôi dạy con cái, cha mẹ không tránh khỏi việc làm tổn thương con theo một cách nào đó. Những lúc như thế, cha mẹ cần có cách xử lý phù hợp.
Tăng giá sản phẩm là chuyện hết sức bình thường. Thế nhưng, công ty sản xuất kem Akagi đã đăng tải clip Giám đốc cùng tập thể nhân viên ăn mặc chỉn chu, cúi rạp người xin lỗi khách hàng vì đã tăng giá 2.000 đồng sau 25 năm.
Người cha khi bị áp lực của công việc nên đã trút vào người con của mình. Từ đó người cha cảm thấy áy náy và khó chịu. Vì thế người cha dựa vào bài kinh sám hối để lấy lại tình cảm với đứa con gái của mình