Từ bỏ làm công nhân, chàng trai bán bánh mì trở thành shipper đặc biệt khi ngày ngày tự tay chuẩn bị hàng ngàn suất ăn theo yêu cầu rồi chở đến phát tặng cho người khó khăn.
Trong cơn "thập tử nhất sinh", ông Nguyễn Văn Nùng (Hai Nùng, 68 tuổi) được nhiều người giúp đỡ , chính vì thế, sau khi khỏe lại ông đã dốc lòng làm từ thiện để trả ơn đời.
Theo anh Sơn, chút khó khăn và mệt mỏi của bản thân chẳng thể sánh bằng niềm vui khi giúp được đồng bào đang gặp khó khăn giữa tâm chấn động đất ở Nhật Bản.
Tuy hoàn cảnh còn chồng chất khó khăn nhưng 30 năm qua ông Trần Việt Hùng vẫn miệt mài bơm, vá, sửa xe miễn phí cho học sinh, sinh viên, người khuyết tật và lao động nghèo.