Có thời điểm, vua Trần Thái Tông tự đi tuần biên, cho chiến thuyền đi dọc khắp trại Vĩnh Bình thuộc Ung Châu rồi sang cả Khâm Châu và Kiêm Châu của nước Tống neo đậu mà chẳng sợ sệt gì.
Thái sư Trần Thủ Độ được khen là người gần dân, sát dân. Sinh thời ông từng lập ra mưu để diệt mãng xà, được nhân dân Việt Yên (Bắc Giang) ghi nhớ mãi.
Lý Huệ Tông có lẽ là vị vua duy nhất triều Lý được "tự do hôn nhân". Thế nhưng khi nên duyên với Trần Thị Dung, ông phải tìm mọi cách bảo vệ mới giữ được mạng cho vợ khỏi những làn mưu hại của mẹ chồng.
Nhà Lý bắt đầu khi Lý Công Uẩn được tôn làm vua và dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long năm 1010. Và nhà Lý suy vong khi Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh năm 1225. Vắt từ thời Lý mạt sang thời nhà Trần vẫn còn nhiều bí ẩn ít người biết.
Trần Thủ Độ là nhân vật gây nhiều tranh cãi trong sử Việt. Thế nhưng, có một điều không thể phủ nhận, đó là tài trị quốc, đánh giặc của ông.
Sử gia Ngô Sĩ Liên từng viết "trời sinh ra Linh Từ (Trần Thị Dung) cốt là để mở nghiệp nhà Trần". Chỉ lời nhận xét ngắn thế thôi cũng đủ hiểu, tầm quan trọng của bà hoàng này với việc khởi dựng nhà Trần trăm năm thịnh thế sau này.
Chuyện họ Trần lên thay họ Lý thì chính sử viết rất nhiều, phân tích rất tường tận; nhưng chuyện về ngôi mộ phát viên ở Thái Đường thì không phải ai cũng biết.