Con người quả thật có rất nhiều “đích đến cuối cùng”. Nhưng tôi thì còn quá nhỏ để chiêm nghiệm và nhận ra điều ấy. Thế nên, đích đến gần nhất và mới nhất của tôi là trở thành học sinh lớp chuyên văn vào năm học cấp ba...
Làm sao để viết được một cái kết hay, hấp dẫn là thắc mắc của rất nhiều bạn học sinh. Nếu còn đang loay hoay trong suy nghĩ này thì hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây nhé!
Xin các bạn 2k5 lưu ý, đây chỉ là sự khơi gợi những ý tưởng thôi nhé, đừng biến nó trở thành "vốn liếng" cho riêng mình!
Nếu bạn còn băn khoăn chưa biết vào đề thế nào thì hãy theo dõi hướng dẫn dưới đây được chia sẻ từ fanpage "Học Văn Chị Hiên' nhé!
Cùng bàn về sự tử tế, trong bộ phim đoạt giải Oscar 2020 “Ký sinh trùng”, một nhân vật phụ nữ nghèo đã nói: “Nếu tôi giàu, tôi cũng sẽ trở thành một người tử tế”; còn trong cuốn “Bức xúc không làm ta vô can”, Đặng Hoàng Giang lại cho rằng: “Tử tế không đắt đỏ, mặc dù có tiền cũng không mua được nó”.
"Hoàng tử bé" là cuốn tiểu thuyết nổi tiếng đã làm cảm động biết bao tâm hồn văn chương bởi câu từ giản dị, gần gũi, nhiều hình ảnh mang ý nghĩa ẩn dụ. Dưới đây là 1 số trích dẫn sâu sắc của tác phẩm này.
"Tôi biết rằng, chỉ cần bước qua ngưỡng cửa lứa tuổi 18, là tôi sẽ phải từ biệt tuổi niên thiếu xanh chát, và bước lên con đường đời chín chắn sẽ thuộc về tôi....".