Phía sau sự việc anh shipper bị cướp là tấm lòng nhân ái của cộng đồng
Sau khi bị cướp cả xe lẫn hàng, anh Huỳnh Văn Sơn đã đăng lên mạng nhờ giúp đỡ. Cộng đồng đã nhanh chóng quyên góp 80 triệu đồng để anh mua lại xe và bồi thường tiền hàng.

Anh Huỳnh Văn Sơn, 34 tuổi, là nhân viên giao hàng (shipper) ở TP Thủ Đức. Khoảng 11h30 ngày 21/4, chiếc xe máy cùng thùng hàng 81 đơn chưa kịp giao bị cướp mất khi anh đang ăn trưa tại một quán trên đường Hàng Tre, phường Long Thạnh Mỹ.
Truy đuổi hai tên cướp không được, anh Sơn đến công an phường Long Thạnh Mỹ trình báo.
Anh cho biết chiếc xe máy giá 50 triệu đồng là tài sản tích góp trong nhiều năm và dự kiến phải bồi thường gần 12 triệu đồng tiền hàng.
Vợ chồng anh Sơn cùng quê Vĩnh Long đến TP HCM làm nghề giao hàng được hai năm. Hàng tháng, tổng thu nhập vợ chồng khoảng 15 triệu, vừa đủ tiền sinh hoạt và tiết kiệm được chút gửi về cho con gái 14 tuổi ở quê ăn học.

Anh Sơn giấu bố mẹ vì không muốn họ buồn và ảnh hưởng đến con gái chuẩn bị thi học kỳ. Từ đầu năm đến nay, anh dành dụm được ba triệu đồng, dự định dịp lễ 30/4 về thăm con nhưng nay đành phải nói dối "ở lại thành phố kiếm tiền".
"Tôi suy sụp tinh thần, bốn đêm trằn trọc không thể ngủ còn vợ xót tiền nên cứ khóc", anh Sơn nói. "Chúng tôi không biết lấy đâu ra tiền đền".
Sáng 25/4, chị Nguyễn Đỗ Trúc Phương, ngụ quận 1, đọc được thông tin vụ cướp xe hàng trên mạng xã hội. Khoảng 13h, Phương đăng thông tin về trường hợp của anh Sơn, 30 phút sau đã nhận được hơn 80 triệu đồng của hàng trăm người không quen biết.

Chiều cùng ngày, Phương tìm đến nhà anh Sơn để trao tiền và đưa anh đến cửa hàng xe máy ở TP Thủ Đức để mua lại chiếc mới, giá 60 triệu đồng. Phần còn lại, anh dành bồi thường số hàng bị mất.
Nam shipper run rẩy khi biết mình được mọi người quyên góp, giúp đỡ. "Tôi cảm thấy xúc động trước sự giúp đỡ của những người xa lạ dành cho mình", anh Sơn nói.
Sau khi có xe mới và đủ tiền bồi thường, Sơn từ chối nhận thêm bởi bản thân còn sức lao động, muốn nhường tiền quyên góp cho các hoàn cảnh khó khăn khác.
Tối 25/4, anh gọi về cho con gái ở quê hứa lễ sắp tới sẽ về. "Nghe giọng trong điện thoại nó vui lắm", anh Sơn kể.
(Theo VnExpress)
Xem thêm: Việc tử tế: Gánh ve chai của Tiktoker giàu lòng nhân ái
Đọc thêm
Chứng kiến những nguy hiểm luôn rình rập người dân qua lại 2 bên bờ sông Ba, gần 10 năm qua, ông Ksor Yan tự có tiền bạc, công sức ra bắc cầu...
Từ tay trắng làm nên tất cả nên ông Phan Ngọc Anh vô cùng trân quý đồng tiền và thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của nhiều người. Vì thế, khi đã ổn định, ông dành phần lớn lợi nhuận làm từ thiện.
Dù đã 80 tuổi ở Quảng Nam vẫn miệt mài lấy tiền dưỡng già của mình đi xây hàng chục cây cầu dân sinh tặng cho bà con ở các vùng quê khó khăn.
Bài mới

Trên đường lội nước lũ về nhà, anh La Trung Kiên (phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên) bị một chiếc túi xách nữ vướng vào chân. Trong lúc gỡ túi ra để đi tiếp thì phát hiện bên trong có rất nhiều tiền mặt và vàng nên đã mang đến Công an nhờ tìm người bị mất.

Trung thu – Tết của tình thân, của sự đoàn viên, không chỉ là dịp để các em thiếu nhi cả nước háo hức rước đèn, phá cỗ, mà còn là cơ hội để toàn xã hội thể hiện trách nhiệm, tình cảm đối với thế hệ măng non. Trong tinh thần ấy, mới đây, Hoa hậu Ngọc Hiếu đã đồng hành cùng Hội Phúc Lộc Yêu Thương tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương” tại xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, trao tặng hơn 1000 phần quà Trung thu cho trẻ em nơi vùng biên giới.