Nỗi sợ hãi của cô học trò nghèo mồ côi mẹ, nay bố cũng nguy kịch

Ba tháng nay, Minh Anh theo bố lên bệnh viện nên chuyện học hành bị bỏ giở. Lúc này, em sợ nhất là bố cũng theo mẹ đi mãi mãi bỏ lại một mình em bơ vơ trong cuộc đời này.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Ở thời điểm này, tất cả bạn bè đều đang đến trường tiếp thu tri thức thì cô bé Nguyễn Thị Minh Anh (15 tuổi, trú tại xóm 6, xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) lại lâm vào tình cảnh vô cùng đáng thương. Hơn 3 tháng nay, Minh Anh phải bỏ học để theo bố lên bệnh viện. 

Theo Vietnamnet, Minh Anh là con thứ 2 của ông Nguyễn Đình Tính (52 tuổi). Minh Anh vừa lên 6 tuổi thì mẹ mất vì ung thư vú. Từ ngày vợ mất, ông Tính một mình nuôi hai con thơ ăn học. 

Dù cảnh gà trống nuôi con rất nhọc nhằn  nhưng ông Tính luôn cố gắng làm lụng với hy vọng sau này con cái có công ăn việc làm ổn định, có cuộc sống thoải mái. Chính vì thế, ai thuê gì ông Tính cũng làm. 

Vậy mà ông trời chẳng thương, đầu năm 2020, con trai đầu là Nguyễn Đình Tuấn học xong lớp 12, vào miền Nam làm thuê với hi vọng phụ giúp bố kiếm tiền nuôi em ăn học. Thế nhưng vừa vào chưa được bao lâu thì dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Tuấn thất nghiệp, mắc kẹt lại nơi đất khách quê người.

noi-so-hai-cua-co-hoc-tro-ngheo-mo-coi-me-nay-bo-cung-nguy-kich-0
Ba tháng nay, Minh Anh theo bố lên bệnh viện nên phải bỏ học

Cách đây 3 tháng, ông Tính bị tai biến mạch máu não lần 2, rơi vào tình trạng nguy kịch. Sau 2 tháng điều trị, bác sĩ kết luận, ông Tính mắc thêm bệnh suy thận, sỏi thận, phải chạy thận mới duy trì được sự sống. 

Trong những ngày dưỡng bệnh ở nhà, các cơn đau khiến ông Tính không thể chịu đựng được, nằm co quắp trên giường. Thấy bố đau đớn, Minh Anh chỉ biết khóc, đi đến từng nhà trong xóm gõ cửa vay tiền với hy vọng có thể cứu bố. 

“Lúc đó bố nhập viện, trong nhà không có tiền, anh trai thì thất nghiệp không thể về quê, cháu chỉ biết cầu nguyện mong cho bố sớm khỏe bệnh. Cháu không có tiền đưa cho bố nhập viện nên phải đi hàng xóm, họ hàng xin, vay mỗi người một ít. Mẹ cháu mất rồi, cháu không cần gì nữa cả, cháu chỉ cần bố sớm khỏe lại để về với cháu thôi”, Minh Anh khóc nức nở.

Nói về tình hình gia đình Minh Anh, anh Nguyễn Đình Manh (một người anh họ) cho hay: “Hiện tình trạng anh Tính ngày càng trở nặng. Gần ba tháng nay anh phải chuyển viện 2 lần, mổ sỏi 2 lần và di chuyển 7 lần từ bệnh viện này sang bệnh viện khác điều trị, chi phí vô cùng tốn kém, hết khoảng 50 triệu đồng. Lâu nay tôi kêu gọi anh em, bà con giúp đỡ nhưng ai cũng khó khăn nên không hỗ trợ được nhiều".

noi-so-hai-cua-co-hoc-tro-ngheo-mo-coi-me-nay-bo-cung-nguy-kich
Bác sĩ kết luận ông Tính xuất huyết tiêu hóa, nhiễm khuẩn máu

Suốt mấy tháng trời, Minh Anh phải sống trong sự thiếu thốn và hoảng sợ. Một mình em tự chăm sóc bố. Mỗi lần thấy bố đau đớn, nước mắt em từ đâu lại ào ào tuôn ra. Minh Anh chỉ biết chắp tay vái trời vái đất cầu xin cho bố sớm khỏe lại.

Cách đây vài ngày, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh thông báo, ông Tính nhiễm khuẩn đường máu, xuất huyết tiêu hóa, vi khuẩn kháng thuốc nên gặp nguy hiểm, buộc phải chuyển xuống tuyến dưới điều trị. 

Bố lại tiếp tục hành trình đi viện và Minh Anh tiếp tục phải bỏ học để theo bố vào Huế chữa bệnh. Dù rất mong được đi học nhưng hoàn cảnh gia đình như vậy nên cô bé đành ngậm ngùi. Minh Anh chỉ mong bố sớm khỏe để được về nhà và em sớm được đi học. 

“Cháu chấp nhận bỏ học dù rất thích đi học, chỉ mong sao chăm sóc cho bố mau khoẻ. Nhưng giờ bố lại thành ra thế này, nhà cháu nghèo, không có tiền, không biết bố cháu còn có thể qua nổi để về nhà không", Minh Anh nức nở.

Ông Lê Xuân Phú, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hà Linh, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh cho biết: “Hoàn cảnh của bé Minh Anh hết sức khổ cực. Gia đình nghèo, mồ côi mẹ, giờ người bố cũng mắc bệnh nặng. Cháu phải bỏ học để theo bố ở bệnh viện. Mong mọi người thương xót, giúp đỡ cho gia đình có thêm kinh phí để anh Tính được chữa bệnh và Minh Anh sớm quay lại trường học".

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Bé Nguyễn Thị Minh Anh, xóm 6, xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. 

SĐT: 0333141848 (Anh Manh, anh họ của bố Minh Anh, người trực tiếp đưa đi cấp cứu ở Huế) hoặc SĐT: 0867638359 (cháu Minh Anh)

Xem thêm: Tận cùng của sự khổ: Người phụ nữ khuyết tật sống đi ở nhờ, chồng chết không có chỗ thờ

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Chồng bị uốn ván nhập viện, chị Nguyễn Thị Ngọc Cho chạy vạy khắp nơi mượn được 10 triệu. Vì không đủ tiền chữa trị cho chồng nên đành vay lãi nóng. Con gái lớn ở nhà đành bỏ học để trong em.

Lời cầu cứu từ người vợ rơi vào đường cùng: Vay lãi nóng để cứu chồng, con gái buộc lòng bỏ học
0 Bình luận

Gia đình anh Đặng Văn Tươi đang rơi vào tình cảnh kiệt quệ khi bản thân anh mất khả năng lao động, vợ bị ung thư, con út mất trí nhớ. Trong căn nhà chính quyền hỗ trợ, tài sản đáng giá nhất là chiếc giường ọp ẹp.

Chồng tàn tật, vợ ung thư, người con út mất trí nhớ: Gia đình kiệt quệ phải đi xin rau ăn qua bữa
0 Bình luận

Căn nhà nhỏ từng đầy ắp tình mẫu tử giờ đây vắng lặng, lạnh lẽo. Cô học trò 14 tuổi lủi thủi một mình, mỗi lần nhớ mẹ lại ngồi bên di ảnh tủi thân khóc.

Cha đi biệt xứ, mẹ qua đời, cô học trò 14 tuổi bơ vơ giữa cuộc đời
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Con trai tai nạn, chồng đột quỵ, người vợ nghèo “cắm” cả nhà vẫn không đủ tiền cứu chữa, bất lực cầu cứu

Chỉ trong vòng một tháng, chồng đột quỵ, con trai bị tai nạn nguy kịch. Không có tiền người phụ nữ nghèo đành phải thế chấp căn nhà là tài sản có giá trị duy nhất để lấy tiền chữa bệnh cho chồng con. Nhưng số tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu…

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Rơi vào cơn cùng quẫn, người mẹ khóc cạn nước mắt nhìn con bị ung thư nguy kịch không tiền cứu chữa

Cùng một lúc, cả chồng và con đều mắc bệnh nan y khiến chị Tình bất lực, cùng quẫn khi không xoay xở được tiền chữa bệnh cho chồng và cứu con khỏi căn bệnh ung thư quái ác.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 08/05
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 06/05
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 05/05
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 03/05
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

Mẹ đơn thân rơi vào bế tắc không biết kiếm tiền ở đâu để điều trị cho con trai suy tủy xương

Một mình nuôi 2 đứa con khiến đôi vai gày của chị Trang nặng trĩu; vậy mà trời chẳng thương, đứa con trai tội nghiệp của chị lại mắc bệnh hiểm nghèo không, không có tiền điều trị.

PC Right 1 GIF
Đề xuất