Bà Nguyễn Thanh Thủy khởi nghiệp với nghề mua tôm nhỏ lẻ. Sau đó, nhờ con tôm bà gây dựng nên cơ ngơi đồ sộ. Mỗi năm đều chi hàng trăm triệu làm từ thiện.
Khu đất rộng 2.500m2 và ngôi nhà 3 tầng trị giá trên dưới 100 tỷ đã được người đàn ông 64 tuổi ở TP.HCM chuyển nhượng cho những đứa trẻ không phải ruột thịt. Mong ước duy nhất của ông là bọn trẻ có chốn để về!
Kiểu người tự tạo vận may cho mình là kiểu người đoan chính, đối nhân xử thế bằng chân tâm, thường xuyên du dưỡng tâm tính của mình. Kiểu người như vậy đường đời sẽ luôn suôn sẻ, hanh thông.
“Người ăn mày và món quà của lòng nhân hậu” là câu chuyện nhân văn, giúp bạn càng thêm tin vào sự lương thiện ở đời. Cho đi lòng tốt rồi bạn sẽ nhận lại quả ngọt.