Cuộc sống kì lạ của người đàn ông từ bỏ thế giới văn minh sống nơi hoang dã suốt 40 năm
Không mua sắm và tích lũy thêm, Ken Smith đã dành 40 năm cuối đời trong một căn nhà gỗ làm bằng tay ở cao nguyên Scotland, một nơi không có nước và điện.
Cuộc sống của Ken Smith
Ken Smith - người đàn ông 74 tuổi, được nhiều người gọi là "Ẩn sĩ của Treig" vì lối sống tối giản chỉ với những thứ cần thiết cho sự tồn tại.
Người đàn ông hưu trí dựa vào lửa củi để giữ ấm và dành cả ngày trong căn nhà gỗ ông tự làm trên bờ hồ Loch Treig. Con đường gần nhất từ nơi ở của ông cách đó hai giờ đi bộ.
Đó không phải là tất cả. Ken Smith còn tự trồng rau, tự kiếm củi.
Ken Smith hiện 74 tuổi, từ bỏ cuộc sống bình thường của mình ở thành phố. Khi ông 26 tuổi, sau sự cố đáng tiếc trong một đêm đi chơi. Lúc đó, ông bị một nhóm côn đồ tấn công chấn thương sọ não dẫn đến xuất huyết não và ông hôn mê trong 23 ngày. Khi hồi phục, ông bỏ nhà đi bộ suốt chiều dài 35.000km qua Lãnh thổ Yukon của Canada giáp với Alaska – nơi Ken Smith đã sống vài tháng trong vùng hoang dã.
“Họ nói rằng tôi sẽ không bao giờ hồi phục. Họ nói rằng tôi sẽ không bao giờ nói chuyện nữa. Họ nói rằng tôi sẽ không bao giờ đi bộ được nữa nhưng tôi đã làm được. Đó là khi tôi quyết định sẽ không bao giờ sống theo điều kiện của bất kỳ ai ngoài điều kiện do chính mình đặt ra”, Ken Smith nói.
Khi hồi phục, ông rời đến Yukon, một lãnh thổ xa xôi của Canada, nơi Ken Smith đã sống vài tháng trong vùng hoang dã.
Khi trở về với nền văn minh, ông phát hiện ra cả cha và mẹ mình đều đã qua đời khi ông đi vắng. Đó là thời điểm Ken Smith quyết định đi bộ chiều dài nước Anh để đối phó với nỗi đau của mình.
Chỉ hai năm trước, Ken Smith bị một cơn đột quỵ ảnh hưởng đến trí nhớ và khiến ông bị mờ mắt. Mặc dù đã bắt đầu chấp nhận sự giúp đỡ từ người ngoài nhưng ông vẫn chưa sẵn sàng rời khỏi căn nhà của mình.
“Nếu bạn muốn học cách sống tự lập, điều bạn phải làm là học cách câu cá”, lời khuyên của Ken Smith dành cho những ai mong muốn có một cuộc sống như ông. Một năm sau lần lâm nạn đột quỵ, Smith lại phải được đưa lên máy bay đến bệnh viện sau khi một đống gỗ đè lên người. Mặc dù vậy, Smith vẫn lạc quan về tương lai của mình. Ông bất chấp những biểu hiện đáng sợ về sức khỏe gần đây, và hy vọng có thể sống đến năm 102 tuổi. “Chúng ta không thể sống trên Trái đất mãi mãi. Tôi sẽ dừng lại ở đây cho đến khi những ngày cuối cùng của tôi đến, chắc chắn là như vậy”.
Trở thành nguồn cảm hứng trong Phim tài liệu ‘The Hermit of Treig’
Ken Smith đã cho phép một nhà làm phim quay phim ông ấy trong hai năm. Hiện ông là chủ đề cho một bộ phim tài liệu của đài BBC do nhà làm phim Lizzie McKenzie thực hiện. Nó có tựa đề là ‘The Hermit of Treig’. Bộ phim tài liệu chủ yếu nêu bật những sự kiện đau thương trong cuộc đời của người đàn ông 74 tuổi khiến ông xa lánh nền văn minh hiện đại vì mục đích tốt đẹp.
Suy cho cùng, ông Smith chọn lối sống cô lập và ẩn dật để khám phá niềm đam mê của mình với vùng hoang dã và như một cách để giải quyết nỗi đau của mình. “Đó là một cuộc sống tốt đẹp”, ông Smith nói. “Mọi người đều ước mình có thể làm được nhưng không ai làm được”. Ông ấy biết rằng mình sẽ không sống mãi và ông ấy muốn tận hưởng khoảng thời gian còn lại cho nơi mà ông ấy yêu thương.
Đọc thêm: Chuyện "ngôi nhà nhỏ trên mặt nước" và cách ông lão tận hưởng cuộc sống hạnh phúc trong hơn 30 năm
Đọc thêm
Năm 2018, Châu Nhuận Phát gây bất ngờ khi tuyên bố quyên góp hơn 714 triệu USD (khoảng hơn 16 nghìn tỷ) cho quỹ từ thiện. Vậy sau 4 năm quyên góp, cuộc sống của nam tài tử ra sao?
Có một ông lão đã sống trong một căn nhà nhỏ giữa hồ trong 30 năm, và cho đến nay vẫn tận hưởng cuộc sống sông nước vô cùng hạnh phúc: 'Không bị vật chất bó buộc , thế giới tinh thần trở nên phong phú hơn!'
Nhận ra cuộc sống quá mong manh khi con trai bị sốc phản vệ, nữ công chức Mia Pham (38 tuổi) đã lên kế hoạch để nghỉ hưu sớm và đạt tự do tài chính.
Bài mới
Mỗi lần đứng trước biển, ta như được trút bỏ mọi gánh nặng trong lòng. Âm thanh sóng vỗ rì rào, màu xanh thẳm của nước, làn gió mằn mặn của đại dương tất cả dường như có một quyền năng đặc biệt, khiến trái tim dịu lại, tâm trí lắng xuống. Khoa học hiện đại gọi hiện tượng này là “Blue Mind” – một trạng thái tinh thần thư giãn sâu, được kích hoạt khi con người ở gần nước, đặc biệt là biển cả.
Trong nhịp sống hiện đại đầy áp lực và ồn ào, ngày càng nhiều người trẻ lựa chọn quay về với thiên nhiên như một cách để chữa lành tâm hồn. Họ không tìm kiếm điều gì quá to tát mà chỉ đơn giản là bắt đầu bằng việc trồng một cái cây. Nhưng ẩn sau hành động nhỏ ấy là cả một hành trình lắng nghe, kết nối và chữa lành chính mình.
Trong cuộc sống hối hả, chúng ta thường mải chạy theo công việc, trách nhiệm và kỳ vọng mà quên mất một điều đơn giản nhưng quan trọng là tâm hồn cũng cần được chăm sóc. Bình yên không phải là điểm đến, mà là một trạng thái được nuôi dưỡng từ những điều giản dị mỗi ngày. Dưới đây là những thói quen nhỏ, tuy đơn giản nhưng có thể gieo mầm hạnh phúc và sự an tĩnh trong tâm hồn.
Giữa nhịp sống hối hả, có lúc con người chợt nhận ra mình đã xa rời thiên nhiên quá lâu. Những tiếng chim hót buổi sáng, làn gió nhẹ thoảng qua tán lá, hay mùi cỏ cây sau cơn mưa tất cả dường như đã bị nhấn chìm trong guồng quay hiện đại. Và đó cũng là lúc nhiều người tìm đến Shinrin-yoku phương pháp “tắm rừng” của người Nhật, như một cách để trở về với sự cân bằng, nhẹ nhõm từ bên trong.
Các chị em có lẽ đã quá quen thuộc với phương pháp tiêm meso để làm đẹp. Tuy rằng phương pháp này khá an toàn và được nhiều người ưa chuộng, song bạn không nên nghĩ rằng tiêm meso ở đâu cũng được. Cùng tìm hiểu các tiêu chí lựa chọn tiêm meso tại phòng khám da liễu như thế nào để đảm bảo được sự an toàn và có được hiệu quả như mong muốn nhé!














