"Điều mà cậu thấy sợ hãi không phải bạo lực, mà là năng lượng tiêu cực phát ra từ những kẻ ghét mình. Từ trước đến nay, cậu chưa từng tưởng tượng lại tồn tại ác ý đến mức đấy trên thế giới này".
Đây là bài NLXH bắt được cảm hứng và dành nhiều tâm huyết lẫn chất xám để viết. Đây cũng là trong số ít bài viết được cô phê: "Giàu cảm cúc và có chỗ đi tới cùng nhiệt huyết, lý tưởng".
Nếu ta mãi chỉ biết lấy đánh giá của người khác làm tấm gương soi mà không biết tự đánh giá mình, dần dần ta sẽ dễ lệ thuộc vào người khác, không có đánh giá của họ ta cũng không chủ động nhìn nhận bản thân mình...