Từng có câu "bần cùng sinh đạo tặc", nhưng cổ nhân xưa lại cho rằng, "thân cùng" không phải điều bất hạnh, thậm chí nó còn là cơ hội. Vậy nên mới nói "thân nghèo nghèo một lúc, tâm nghèo nghèo một đời".
Thở dài là thói quen của nhiều người, nhất là những người trưởng thành phải gánh trên vai nhiều nỗi lo cơm áo gạo tiền... Theo người xưa, thở dài là thói quen không tốt.
Chúng ta không giàu có chỉ vì nhiều tiền. Tình yêu, lòng trắc ẩn, tình bạn, những giá trị đích thực, gia đình mới khiến chúng ta trở thành người giàu có thực sự.
Muốn thành công, việc đầu tiên bạn cần làm là vứt bỏ thể diện vào thùng rác. Nhiều người thường nghèo không phải vì họ không có năng lực, mà vì họ quá coi trọng thể diện, không dám từ bỏ nó.
Có không ít người, dành cả tuổi trẻ để than rằng "tại sao mình nghèo thế"? Thế nhưng theo Đức Phật, giàu hay nghèo đều do quả báo thiện - ác kiếp trước của cá nhân mỗi người chiêu cảm, tạo ra.
Từ hàng nghìn năm nay người Do Thái luôn cho rằng, việc có tiền mà không biết cách tiêu tiền cho đúng thì giống như việc bỏ một viên đá xuống hòm ngoại trừ nặng thì chả có điểm gì khác.