Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Nữ sinh Nguyễn Tuyết Mai đang theo học ngành Sư phạm Ngữ văn, nhiều năm qua luôn miệt mài gieo chữ cho các trẻ em mồ côi ở làng trẻ em SOS.
Mặc dù cuộc sống phụ thuộc vào chiếc xe lăn nhưng anh Kỳ vẫn tạo dựng ước mơ, làm nhiều điều tốt đẹp cho bản thân và cộng đồng.
Nữ sinh Phan Khánh An không chỉ khiến dân tình nể phục vì giải nhất thi HSG quốc gia mà còn bởi tấm lòng vàng.
Tuy phải di chuyển xa xôi, lại bân rộn công việc chính, nhưng thầy giáo trẻ này vẫn đều đặn tới lớp học miễn phí gieo chữ cho trẻ em nghèo.
Nhiều năm qua, vợ chồng chị Vi Thị Dinh vốn là giáo viên tình nguyện xa con hơn 10 năm, gieo chữ cho trò nghèo vùng cao.
Nhiều năm qua, câu lạc bộ "Ngày mai tươi sáng - ACE" vẫn luôn miệt mài dạy học miễn phí cho các em nhỏ ở Làng trẻ SOS Hà Nội.
Không chỉ là mọt nhà giáo ưu tú, thầy giáo miền Tây Đỗ Trung Lai này còn là người đi đầu trong làm ruộng, nuôi cá ở địa phương.
Mất cha mẹ từ sớm, bản thân lại bại liệt, nhưng thầy giáo Ngô Nguyễn Anh Vũ vẫn cháy bỏng đam mê gieo chữ, ngồi xe lăn dạy học.
30 năm qua, mặc cho muôn vàn khó khăn, cô giáo Đỗ Thị Hồi vẫn gắn bó với nghề, miệt mài gieo chữ cho trò nghèo.
Mỗi tuần, cô giáo Mỹ Liên lại vượt chặng đường hàng trăm km lên vùng cao Tu Mơ Rông, Kon Tum để dạy chữ cho trò nghèo.