Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Gần 30 năm qua, mặc cho bị người đời gọi là "bao đồng", anh Huỳnh Thanh Tuấn vẫn nhận sửa giày miễn phí cho sinh viên, người lao động nghèo ở Sài Gòn.
Ở tuổi 71, bà lão nhặt ve chai Trần Thị Nậm vẫn phăm phăm đi bộ ở hồ Gươm, tay không bắt những đối tượng lừa đảo, móc túi.
Suốt 10 năm qua, anh Đào Đặng Công Trung (Đà Nẵng) vẫn miệt mài với hành trình làm "thợ săn rác", hi vọng có thể giúp bán đảo Sơn Trà luôn xanh - sạch - đẹp.
Dù bị nói là làm "chuyện bao đồng", ông Lưu Thành Tuấn (47 tuổi, Cần Thơ) vẫn miệt mài vận chuyển hơn 50 tấn rau củ suốt 2 tháng qua.
Dù là mẹ đơn thân, suốt nhiều năm bươn chải làm việc, nhưng chị Trần Thị Loan (Nghệ An) vẫn thích lo "chuyện bao đồng", dốc sức giúp đỡ người nghèo.