Vợ chồng dân tộc Dao gạt nước mắt ôm con gái từ Hà Nội về bản về hết tiền chữa bệnh

Sau 2 tháng điều trị, sức khỏe của cô bé 8 tuổi mắc Viêm não Nhật Bản có cải thiện tích cực... Nhưng đó cũng là lúc bố mẹ cô bé lâm vào đường cùng, gạt nước mắt ôm con từ Hà Nội về bản.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Vay "nóng" khắp bản đưa con về Hà Nội chữa bệnh

Tại Khoa Điều trị và Chăm sóc trẻ Bại não ở Bệnh viện Châm cứu Trung ương có một cặp vợ chồng người dân tộc Dao mà ai nhìn cũng thấy thương cảm. Hai tháng qua họ sống lăn lắt ở dưới này bằng những hộp cơm thiện nguyện. Đó là vợ chồng chị Tích!

Theo báo Dân trí, phóng viên có mặt tại Khoa Điều trị và Chăm sóc trẻ Bại não đúng giờ cơm trưa, ấn hộp cơm từ thiện vào tay chồng, chị Tích tâm sự: "Cả đêm qua chồng em thức trắng trông con nên phần anh suất cơm ăn cho lại sức...". Đã 2 tháng kể từ khi con nhập viện điều trị, vợ chồng chị Triệu Thị Tích (quê ở Na Hang, Tuyên Quang) vẫn thường chia nhau suất cơm từ thiện như vậy.

Ở bên trong giường bệnh là bé Chúc Minh Hằng (8 tuổi), cơ thể gầy gò, đang nằm thiêm thiếp, mắt nhắm nghiền, tay phải vẫn cắm kim truyền, tay trái buông thõng cảm giác chẳng có mấy sức sống. 

cap-vo-chong-gat-nuoc-mat-om-con-ve-ban-vi-het-tien-chua-benh-9
Minh Hằng mệt lả sau 1 đêm sốt cao

Ngồi bên cạnh con gái, chị Tích nghẹn ngào: "Đêm qua Hằng sốt cao nên giờ con bé kiệt sức mất rồi". Vừa bóp tay bóp chân cho con, nước mắt chị Tích vừa ừng ực tuôn ra thấm ướt hết cả khẩu trang y tế.

Gạt nước mắt, người mẹ khắc khổ kể: Minh Hằng chào đời vốn khỏe mạnh, ít ốm đau. Nhưng vào đầu tháng 8/2021, Hằng bỗng sốt cao. Nghĩ con đau ốm vặt nên chị Tích ra trạm xá xin thuốc hạ sống cho con uống rồi để con gái lớn 11 tuổi trông em. Vợ chồng chị Tích lại tiếp tục lên nương thu hoạch ngô cho kịp vụ.

Đến tối mịt về nhà thì thấy Minh Hằng vẫn sốt cao, nằm li bì, gọi mãi không thấy con phản ứng. Lúc này, hai vợ chồng hốt hoảng ôm con đến bệnh viện thăm khác. Bác sĩ bệnh viện tuyến hiện nhận thấy Minh Hằng có biểu hiện bệnh nặng nên vội vàng chuyển lên bệnh viện tỉnh. Trước tình trạng nguy hiểm của bệnh nhi, bệnh viện tỉnh nhanh chóng làm thủ tục chuyển xuống Bệnh viện Nhi trung ương ngay trong đêm.

Ở Bệnh viện Nhi trung ương, sau khi hoàn tất các xét nghiệm, bác sĩ kết luận: Minh Hằng mắc viêm não Nhật Bản do virus. Căn bệnh này khiến cô bé 8 tuổi gần như mất hết nhận thức, tay chân không thể cử động được.

Sau 10 ngày nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Minh Hằng được chuyển sang Bệnh viện Châm cứu Trung ương. Tại đây, Hằng được các bác sĩ quan tâm, điều trị tích cực nên có chuyển biến tốt hơn.

cap-vo-chong-gat-nuoc-mat-om-con-ve-ban-vi-het-tien-chua-benh-3
Anh Bình vay "nóng" dân bản 13 triệu đồng đưa con đi cấp cứu, nay các khoản nợ đã hơn 50 triệu đồng

Con nằm viện, vợ chồng chị Tích vừa lo cho sức khỏe của con lại vừa lo lắng chuyện tiền viện phí, thuốc thang. Bởi hoàn cảnh gia đình chị vô cùng khó khăn. Ở quê ruộng đất ít lại cằn cỗi, có người rủ vợ chồng chị Tích vào Nam làm thuê nhưng do phải chăm bố mẹ già yếu  lại bị khuyết tật và các con nhỏ nên không thể đi được.

6 miệng ăn trong nhà chỉ trông chờ vào mấy sào ngô, nhiều năm nay, vợ chồng chị Tích cứ quẩn quanh với cái sổ hộ nghèo. Chị kể, mấy năm nay, năm nào nhà cũng được xếp ở diện hộ nghèo. Vợ chồng dậy sớm đi nương đi rẫy mãi mới lên được "hộ cận nghèo". Nhưng rồi sau đó lại trở về hộ nghèo. Không biết bao giờ gia đình mới thoát cảnh nghèo khó.

Ở thời điểm giáp hạt có khi cả nhà phải ăn mèn mén (loại thức ăn làm từ ngô của người dân tộc) và cơm độn thêm khoai sẵn để sống qua ngày. Gia đình lúc nào cũng trong tình trạng thiếu trước hụt sau. Nếu không có sự hỗ trợ của chính quyền địa phương thì có lẽ các con cũng không được đi học.

"Lúc đưa con đi cấp cứu, em chỉ kịp vay "nóng" mấy anh em trong bản được 13 triệu đồng, khi xuống Hà Nội anh em lại vay mượn gửi xuống tiếp, đến giờ số tiền nợ đã lên đến 50 triệu đồng. Hiện tại không biết vay ai được tiền nữa, vợ chồng em phải đưa con bé về thôi…", chị Tích nói rồi đưa tay ôm mặt òa lên khóc như một đứa trẻ.

Sức khỏe của con tốt lên cũng là lúc bố mẹ lâm đường cùng

Chia sẻ về tình hình sức khỏe của cháu Minh Hằng, bác sĩ Vũ Thị Vui - Trưởng khoa Điều trị và Chăm sóc trẻ Bại não - Bệnh viện Châm cứu Trung ương cho biết: Bé Minh Hằng được xác định mắc viêm não và chuyển từ Bệnh viện Nhi TƯ sang. Khi tiếp nhận, cháu bé nằm liệt một chỗ, chân tay không cử động, không nói, không nhận biết được và phải ăn qua xông.

"Sau gần 2 tháng điều trị, hiện tại cháu đã có thể tự ngồi dậy, nhai nuốt được thức ăn. Đây thực sự là sự hồi phục rất đáng mừng. Căn bệnh của cháu phải tiếp tục điều trị lâu dài nữa, với tiến triển hiện tại, chúng tôi rất hy vọng cháu có thể bình phục và trở về với cuộc sống trước kia", bác sĩ Vui nói.

cap-vo-chong-gat-nuoc-mat-om-con-ve-ban-vi-het-tien-chua-benh
Sức khỏe của Hằng tiến triển tốt hơn một chút cũng là lúc bố mẹ rơi vào đường cùng

Chị Trần Thị Lan - Cán bộ Phòng Công tác xã hội của bệnh viện cho biết: Do không còn kinh phí nên bố mẹ đã xin đưa cháu về nhà. Phòng Công tác xã hội phải dùng Quỹ hỗ trợ khẩn cấp của Bệnh viện để giúp đỡ cháu có thêm 1 đợt điều trị. Song việc điều trị của cháu phải liên tục và kéo dài, ngoài viện phí cháu cần phải sử dụng thêm thuốc và các chế phẩm dinh dưỡng khá tốn kém.

"Minh Hằng hồi phục được như này thực sự là điều kỳ diệu. Nhưng nếu chỉ vì thiếu kinh phí mà em buộc phải dừng việc chữa trị lại thì mọi công sức trước kia đổ sông đổ bể hết. Nên rất mong muốn bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình cháu, giúp cháu có cơ hội được thêm một lần tái sinh lại cuộc đời", chị Lan nói.

Đúng vào thời điểm sức khỏe của Minh Hằng có tiến triển tốt hơn thì vợ chồng chị Tích lại lâm vào đường cùng. Giờ đây không chỉ không có tiền điều trị cho con mà hai vợ chồng đang phải gánh khoản nợ mà với gia cảnh của họ thì đây là "khoản nợ khổng lồ". Chị Tích thương con chỉ biết ôm mặt khóc, chắp tay cầu khấn trời phật cho con bình an và mong cầu sự cứu giúp từ các nhà hảo tâm trong cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi trực tiếp về:

Anh Chúc Văn Bình

Địa chỉ: Thôn Lũng Khiêng, xã Sinh Long, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

ĐT: 0337796037

Hiện bé Hạ đang điều trị tại Khoa Điều trị chăm sóc trẻ bại não, Bệnh viện Châm cứu Trung ương.

Điện thoại: 0339511784. (Chị Lan, cán bộ Phòng Công tác Xã hội).

Xem thêm: Nam sinh nghèo đúng trước lằn răn sinh tử, khóc nghẹn khẩn cầu sự giúp đỡ

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Vợ chồng bà Nguyễn Diệu Hiền thất học, sinh được 2 người con cũng thất học. Nay chồng bà ngoài 50 tuổi thì bị tai biến, con gái ung thư, cháu ngoại thất học.

Cám cảnh gia đình 5 người mà 3 người bệnh, 1 đứa trẻ thất học: Người còn lại đi làm thuê không đủ nuôi cả nhà
0 Bình luận

Trong 3 năm liền, vợ chồng chị Liên mù quáng tin con bị "trúng tà", nghe đâu có "thầy cúng" chạy chữa được cho con là lại đi vay tiền lo dẫn đến các khoản nợ chất thành "núi". Khi kiệt quệ đành bán nhà trả nợ, dựng chòi tạm tá túc qua ngày.

Vay tiền nhờ 'thầy cúng' chữa bệnh cho con, cha mẹ kiệt quệ, bán nhà trả nợ, dựng chòi tá túc qua ngày
0 Bình luận

Cô học trò Nguyễn Thị Thanh Loan (lớp 6 ở TP Bắc Ninh) chăm chỉ cùng mẹ đi quét rác thuê với mong ước sẽ có được thiết bị học online trước khi năm học mới bắt đầu. Nhưng điều đó quá xa vời vì thu nhập quét rác của hai mẹ con quá thấp....

Cô bé mồ côi cha cùng mẹ quét rác mưu sinh, ngày đêm mơ về chiếc máy tính để học online
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Chàng trai mồ cô gặp nạn, tính mạng nguy kịch nhưng không có tiền phẫu thuật, cô ruột xót xa cầu cứu

Mồ côi cha từ lúc nhỏ, Tài được ông nội cưu mang, nhà nghèo nên phải bươn chải mưu sinh từ sớm. Vụ tai nạn kinh hoàng ập đến khiến tính mạng Tài “ngàn cân treo sợi tóc”.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Con trai tai nạn, chồng đột quỵ, người vợ nghèo “cắm” cả nhà vẫn không đủ tiền cứu chữa, bất lực cầu cứu

Chỉ trong vòng một tháng, chồng đột quỵ, con trai bị tai nạn nguy kịch. Không có tiền người phụ nữ nghèo đành phải thế chấp căn nhà là tài sản có giá trị duy nhất để lấy tiền chữa bệnh cho chồng con. Nhưng số tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu…

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Rơi vào cơn cùng quẫn, người mẹ khóc cạn nước mắt nhìn con bị ung thư nguy kịch không tiền cứu chữa

Cùng một lúc, cả chồng và con đều mắc bệnh nan y khiến chị Tình bất lực, cùng quẫn khi không xoay xở được tiền chữa bệnh cho chồng và cứu con khỏi căn bệnh ung thư quái ác.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/05
Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 08/05
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 06/05
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 05/05
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 03/05
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

PC Right 1 GIF
Đề xuất