Bố mẹ tuyệt vọng khi cả hai con nhỏ đều mắc bệnh hiểm nghèo

Cùng lúc, cả hai người con trai đều phát hiện mắc bệnh suy giảm hệ miễn dịch bẩm sinh, tính mạng bị đe dọa từng ngày khiến gia đình anh Sô rơi vào vực thẳm khi không đủ tiền chữa trị cho con.

Diệu Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Túc trực bên ngoài phòng bệnh, anh Sồng Lao Sô (SN 1991, bản Co Mon, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) không giấu được vẻ mệt mỏi, kiệt sức. Cùng lúc, hai con trai của anh là Sồng Anh Tuấn (SN 2017) và Sồng Minh Duy (SN 2019) đều được chuẩn đoán mắc căn bệnh suy giảm miễn dịch bẩm sinh, tính mạng bị đe dọa từng ngày.

Trước đó, vợ chồng anh Sô từng có một bé trai đầu lòng tên Sồng Hải Đăng (NS 2015), lúc 4 tháng tuổi em được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi, cơ thể cứ yếu ớt dần đến khi không qua khỏi.

Nhớ lại những ngày tháng đau buồn ấy, anh Sô bùi ngùi: “Tôi tưởng con chỉ bị sốt bình thường thôi. Nào ngờ cơn sốt kéo dài mãi không dứt rồi con bị chẩn đoán viêm phổi, vợ chồng tôi đưa con vào viện truyền kháng sinh nhưng cũng không cứu được”.

2 năm sau ngày con mất, vợ chồng anh Sô mới lại đón tin vui trở lại. Ngày cậu con trai Anh Tuấn chào đời, gia đình ai nấy đều vui mừng, nghĩ đến tương lai tốt đẹp. Nào ngờ, lúc gần 1 tuổi, bé lại viêm tai, chảy dịch kèm theo cơn sốt cao kéo dài. Lần này, vợ chồng anh Sô lo lắng nên đưa con đến viện tuyến Trung ương để thăm khám thì được bác sĩ thông báo là con mắc bệnh suy giảm miễn dịch bẩm sinh.

bo-me-tuyet-vong-khi-ca-hai-con-nho-deu-mac-benh-hiem-ngheo
Hai đứa trẻ đau đớn, yếu ớt do căn bệnh hành hạ

Trong quá trình chăm sóc Tuấn, vợ chồng anh Sô tiếp tục sinh cậu con trai út tên Minh Duy. Và thật không may khi em cũng mắc căn bệnh hiểm nghèo giống như hai người anh của mình.

Bởi vì căn bệnh này chưa có thuốc đặc trị, nên hai đứa trẻ phải sử dụng các loại thuốc kháng sinh cùng nhiều loại thuốc khác nằm ngoài danh mục bảo hiểm chi trả để kéo dài sự sống. Hằng tháng, hai vợ chồng anh Sô phải tìm đủ mọi cách để xoay sở 10 triệu đồng để trả tiền thuốc men cho con. Tính đến nay, số tiền gia đình bỏ ra đã lên tới cả trăm triệu, toàn bộ đều là do vay mượn người thân, bạn bè có được. Tài sản trong nhà có gì bán được anh chị cũng đều đem bán cả, đến nay gia đình đã trắng tay mà các con vẫn còn đang yếu ớt đợi thuốc từng ngày.

“Bác sĩ nói giải pháp lâu dài là ghép tủy, nhưng chi phí cực cao. Đặc biệt sau ca phẫu thuật các con phải tiếp tục dùng thêm các loại thuốc khác để tủy thích nghi với cơ thể. Đây là hy vọng duy nhất của chúng tôi, nhưng rất khó để thực hiện được”, anh Sô đau buồn nói.

bo-me-tuyet-vong-khi-ca-hai-con-nho-deu-mac-benh-hiem-ngheo (1)

Gia đình anh Sô thuộc diện khó khăn, cuộc sống mưu sinh chỉ dựa vào ít ruộng nương, thu nhập bấp bênh vô cùng. Thời gian qua hai vợ chồng lại thay phiên nhau chăm sóc con trên viện nên không còn ai làm ra kinh tế cả.

Chứng kiến các con lên cơn sốt, đau đớn, vật vã, gương mặt người cha nghèo co rúm lại, nước mắt ứa ra: “Chúng tôi sợ một lần nữa lại mất con”.

Ông Vì Văn Khoa, Phó chủ tịch xã Phiêng Khoài xác nhận: Hai cháu Sồng Anh Tuấn và Sồng Minh Duy, con của vợ chồng anh Sồng Văn Sô đều mắc bệnh hiểm nghèo, thường xuyên đến bệnh viện điều trị. Gia đình anh Sô làm công việc thuần nông, kinh tế khó khăn, đến nay họ đã kiệt quệ kinh tế để chạy chữa cho con. Rất mong hoàn cảnh của họ nhận được sự giúp đỡ từ phía cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Gửi trực tiếp: Anh Sồng A Sô, ở Bản Co Mon, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. SĐT: 0982857190.

Xem thêm: Bán sạch tài sản nhưng người mẹ vẫn không đủ tiền cứu con trai 15 tuổi khỏi bệnh ung thư

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Nhiều năm qua, cô giáo Trần Mai Vy luôn dành nhiều tâm huyết cho việc từ thiện, giúp thay đổi cuộc đời của nhiều trẻ em nghèo vùng cao.

Chuyện cô giáo dốc sức làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo vùng cao
0 Bình luận

Nhìn ánh mắt long lanh của hắn, tôi bất chợt nhận ra một điều, trong một góc tâm hồn của “thằng khùng” rất lương thiện và biết ơn người đã giúp đỡ hắn.

Biết ơn người giúp đỡ - Câu chuyện nhân văn cảm động
0 Bình luận

Nhiều năm qua, cô gái người Tày Đoàn Thị Yến luôn miệt mài làm việc tử tế, với tâm niệm "giúp được ai đó cũng như giúp đỡ chính cuộc đời mình".

Cô gái người Tày dốc sức trẻ làm việc tử tế: 'Giúp ai đó cũng như giúp đỡ chính mình'
0 Bình luận

Tin liên quan

Trong nhà có gì, chị Sinh cũng đem bán sạch, đem con trai nhỏ từ Lào Cai xuống Hà Nội chỉ mong cứu con khỏi căn bệnh ung thư trung thất đang dày vò.

Bán sạch tài sản nhưng người mẹ vẫn không đủ tiền cứu con trai 15 tuổi khỏi bệnh ung thư
0 Bình luận

Nghe con trai 9 tuổi nằng nặc đòi về, dừng chữa bệnh ung thư, người mẹ khóc òa, không ngừng động viên con cố gắng, chiến thắng bệnh tật.

Thương bố mẹ cực khổ con trai 9 tuổi xin dừng chữa bệnh ung thư
0 Bình luận

Roy R. Neuberger khiến giới đầu tư nể phục vì sự nghiệp huy hoàng của mình. Suốt 68 năm trong sự nghiệp đầu tư, ông chưa từng thua lỗ. Vậy, bí quyết là gì?

Bậc thầy đầu tư, 68 năm chưa từng thua lỗ dù thị trường đầy biến động: Bí quyết nằm ở 8 điều xương máu
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Chàng trai mồ cô gặp nạn, tính mạng nguy kịch nhưng không có tiền phẫu thuật, cô ruột xót xa cầu cứu

Mồ côi cha từ lúc nhỏ, Tài được ông nội cưu mang, nhà nghèo nên phải bươn chải mưu sinh từ sớm. Vụ tai nạn kinh hoàng ập đến khiến tính mạng Tài “ngàn cân treo sợi tóc”.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Con trai tai nạn, chồng đột quỵ, người vợ nghèo “cắm” cả nhà vẫn không đủ tiền cứu chữa, bất lực cầu cứu

Chỉ trong vòng một tháng, chồng đột quỵ, con trai bị tai nạn nguy kịch. Không có tiền người phụ nữ nghèo đành phải thế chấp căn nhà là tài sản có giá trị duy nhất để lấy tiền chữa bệnh cho chồng con. Nhưng số tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu…

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Rơi vào cơn cùng quẫn, người mẹ khóc cạn nước mắt nhìn con bị ung thư nguy kịch không tiền cứu chữa

Cùng một lúc, cả chồng và con đều mắc bệnh nan y khiến chị Tình bất lực, cùng quẫn khi không xoay xở được tiền chữa bệnh cho chồng và cứu con khỏi căn bệnh ung thư quái ác.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/05
Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 08/05
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 06/05
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 05/05
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 03/05
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

PC Right 1 GIF
Đề xuất