Ước mơ vào đại học dễ bị bỏ dở vì không có tiền của nữ sinh mồ côi đạt 27,25 điểm

Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa rồi, Mai đạt 27,25 điểm (Toán 8,6; Văn 9,25; Tiếng Anh 9,4). Thế nhưng, ước mơ vào đại học của em dễ bị bỏ dở vì không lo nổi học phí.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Từ hôm biết điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 đến nay, Mai vui lắm, vì điểm số của em khá tốt. Căn nhà cấp 4 lụp xụp của gia đình ở khu Thương Quý (thị trấn Hà Trung, Thanh Hóa) cũng tấp nập người gia vào chúc mừng, động viên 2 bà cháu. 

Nghe những lời chúc tốt đẹp, bà Đoàn Thị Nguyệt (72 tuổi) luôn miệng nói cười sung sướng. Thế nhưng, hằn sâu trong đôi mắt bà vẫn là nỗi buồn và sự lo lắng, bởi sắp tới đây, bà không biết lấy đâu ra tiền cho cháu đi học đại học.

uoc-mo-vao-dai-hoc-de-bi-bo-do-vi-khong-co-tien-0
Cô học trò nghèo ước mơ được học ngành kinh tế

Ngồi bên hiên nhà, bà Nguyệt nhìn xa xăm rồi chậm rãi tâm sự: Bố của Mai qua đời do đột quỵ khi em mới tròn 3 tháng tuổi. Cuộc sống khó khăn khiến 3 mẹ con bà cháu phải vào miền Nam làm thuê làm mướn. Khi Mai 5 tuổi, 2 bài cháu khăn gói về quê sinh sống, cũng để tiện cho việc học tập của Mai. Còn chị Ngô Thị Hà (mẹ của Mai) vẫn ở lại làm việc. 

Thế nhưng buồn thay, một thời gian sau, chị Hà biệt vô âm tín. Mai số dự vào tình yêu thương của bà Nguyệt. 

Giờ đây bà Nguyệt đã cao tuổi, lại thêm đau xương khớp nên không làm được việc nặng. Hai bà cháu nương tựa vào nhau, sống nhờ luống rau trước nhà.

Tôi trồng rau, hàng ngày mang ra chợ bán cũng kiếm được vài chục nghìn. Mỗi năm trồng thêm luống ngô bán cũng thêm vài trăm nghìn đồng, đắp đổi qua ngày”, bà Nguyệt chia sẻ.

uoc-mo-vao-dai-hoc-de-bi-bo-do-vi-khong-co-tien-9
Đây là nơi bà cháu Mai sinh sống

Suốt 12 năm đi học, các thầy cô giáo trong trường đều biết hoàn cảnh của Mai nên hỗ trợ tối đa cho em, các khoản học phí cũng đỡ đi phần nào. 

Hôm cháu biết điểm thi, bà Nguyệt vui đến chảy nước mắt. "Để cháu được đi học tôi sẵn sàng làm mọi việc kiếm tiền", bà nói. Ngoài bán rau, ai thuê gì bà cũng cố làm, bà còn nhận trông trẻ cho một gia đình trong làng để kiếm thêm thu nhập.

“Đêm nào nó cũng tâm sự với tôi. Nó bảo lo cho sức khỏe của bà nên sẽ bảo lưu kết quả rồi học tiếng, đi xuất khẩu lao động, sau này có điều kiện về học lại. Nhưng tôi nhất định không cho. Tôi bảo sẽ cầm cố trích lục đất, lấy tiền cho cháu học, ít nhất cũng được một năm đầu", bà Nguyệt sụt sùi. Cứ mỗi lần tâm sự, hai bà cháu lại ôm nhau khóc.

Mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Mai luôn phấn đấu trong học tập, mang tấm lòng lương thiện. Em còn mở lớp học tại nhà để kèm cặp miễn phí cho các em nhỏ trong làng vào chủ nhật hàng tuần. Cô trò nhỏ hồn nhiên: "Em muốn truyền lại kiến thức của mình, mong các em ấy có thể học tốt hơn".

Suốt 12 năm học, Mai luôn là học sinh giỏi, gương mẫu. Trong đợt thi vừa rồi, em cũng đạt điểm số khá ấn tượng. Mai luôn ấp ủ ước mơ theo học ngành kinh tế.

uoc-mo-vao-dai-hoc-de-bi-bo-do-vi-khong-co-tien-8
Ngoài giờ học, Mai thường xuyên phụ giúp bà

"Nếu nhà em không nghèo, chắc chắn em sẽ theo học kinh tế. Nhưng tình cảnh hiện tại, có lẽ em sẽ chuyển hướng sang ngành sư phạm để được hỗ trợ. Có như vậy em mới có cơ hội bước chân vào giảng đường", Mai rơm rớm nước mắt. Cũng rất có thể, em sẽ phải bảo lưu kết quả để đi lao động xuất khẩu vì không muốn mang lại gánh nặng cho bà.

Bà Phạm Thị Hải Yến (giáo viên chủ nhiệm của Mai) cho biết, Mai là một học sinh mạnh mẽ, luôn nỗ lực vượt khó, vươn lên trong cuộc sống và học tập.

“Những năm vừa qua, nhà trường luôn tạo mọi điều kiện cả về vật chất lẫn tinh thần giúp Mai, gần như em không phải đóng bất cứ một khoản gì. Bạn bè và thầy cô cũng thường xuyên động viên, hỗ trợ. Thời gian tới vào đại học sẽ là thách thức đối với hai bà cháu. Tôi rất hy vọng qua báo đài, các nhà hảo tâm biết đến, giúp em thực hiện được ước mơ", bà Yến nói.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Em Lê Thu Mai, tiểu khu Thương Quý, thị trấn Hà Trung, Thanh Hóa. 

SĐT 0972425650

(Theo VietNamNet)

Xem thêm: Tình cảnh bi đát của bà nội muốn đứa cháu mồ côi xuất viện vì không có tiền

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Cô học trò nghèo Lê Mai Anh (HS lớp 12 trường THPT Thiệu Hóa, tiểu khu 5, thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa) đã vượt nghịch cảnh trở thành thủ khoa khối D01 của Thanh Hóa và thí sinh có đỗ điểm cao thứ 4 cả nước.

Hoàn cảnh khó khăn của nữ sinh nghèo là thủ khoa khối D01 của Thanh Hóa
0 Bình luận

Chồng bị tai nạn liệt giường, vợ cám cảnh bỏ đi để lại 2 đứa con nhỏ cho ông bà ốm đau cưu mang...

Thương 2 đứa trẻ bơ vơ nương tựa ông bà gốm đau vì bố liệt giường, mẹ bỏ đi
0 Bình luận

Chị Thúy điếng người, đau xót khi gia đình nhỏ từng rất hạnh phúc rơi vào tình cảnh đầy trớ trêu: Con 5 tuổi bị ung thư, chồng bị tai biến, kinh tế kiệt quệ.

Thương người phụ nữ nghèo kiệt quệ vì con 5 tuổi ung thư, chồng tai biến
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Chàng trai mồ cô gặp nạn, tính mạng nguy kịch nhưng không có tiền phẫu thuật, cô ruột xót xa cầu cứu

Mồ côi cha từ lúc nhỏ, Tài được ông nội cưu mang, nhà nghèo nên phải bươn chải mưu sinh từ sớm. Vụ tai nạn kinh hoàng ập đến khiến tính mạng Tài “ngàn cân treo sợi tóc”.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Con trai tai nạn, chồng đột quỵ, người vợ nghèo “cắm” cả nhà vẫn không đủ tiền cứu chữa, bất lực cầu cứu

Chỉ trong vòng một tháng, chồng đột quỵ, con trai bị tai nạn nguy kịch. Không có tiền người phụ nữ nghèo đành phải thế chấp căn nhà là tài sản có giá trị duy nhất để lấy tiền chữa bệnh cho chồng con. Nhưng số tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu…

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Rơi vào cơn cùng quẫn, người mẹ khóc cạn nước mắt nhìn con bị ung thư nguy kịch không tiền cứu chữa

Cùng một lúc, cả chồng và con đều mắc bệnh nan y khiến chị Tình bất lực, cùng quẫn khi không xoay xở được tiền chữa bệnh cho chồng và cứu con khỏi căn bệnh ung thư quái ác.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/05
Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 08/05
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 06/05
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 05/05
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 03/05
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

PC Right 1 GIF
Đề xuất