Không có tiền chữa trị, người mẹ nghèo bất lực nhìn con bị ung thư "ăn mòn"

Gánh nặng kinh tế khiến gia đình cháu Tùng Anh lâm vào cảnh bế tắc. Cũng vì thế mà quá trình chữa trị bệnh bị đứt đoạn, sức khỏe ngày càng suy yếu.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Vũ Thị Thu Hằng (SN 1973, trú tại Bản Mường Khoa, xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) cho biết: Con trai Mai Tùng Anh (2010) đang trải qua những ngày vô cùng đau đớn. Cháu phải đang vật lộn với các cơn đau khi truyền hóa chất. Tóc của Tùng Anh đã rụng dần, cơ thể nhợt nhạt, xanh xao. Không ít lần cậu bé đòi mẹ cho về nhà sau những cơn đau dồn dập kéo đến.

Nhìn con héo mèo từng ngày vì bệnh ung thư mà chị Hằng không cầm lòng được. Ngồi chăm sóc con trai, nước mắt chị chảy ra không ngừng. Chị Hằng lo cho bệnh tình của con trai một thì lại lo kinh tế mười. Bởi tới đây không biết lấy tiền đâu để điều trị cho con trai giành giật sự sống với tử thần.

Theo báo Gia đình & Xã hội, Tùng Anh mắc bệnh ung thư phần mềm. Ban đầu vợ chồng chị Hằng chỉ nghĩ con trai bị viêm amidan nên mới xuất hiện triệu chứng khó thở, sụt cân. 

Nhưng dần dần các triệu chứng chuyển nặng, ở vùng cổ xuất hiện hạch nên gia đình quyết định đưa xuống Bệnh viện Nhi Trung ương thăm khám và điều trị thì phát hiện bị ung thư phần mềm (Sacom cơ vân thể hốc).

Kể từ tháng 5/2019 đến nay, Tùng Anh đã được phẫu thuật 3 lần. Trong đó có 2 lần mổ sinh thiết cắt bỏ một phần khối u để xét nghiệm và một lần mổ bóc tách khối u. Sau những lần phẫu thuật, Tùng Anh đều phải truyền hóa chất, trị xạ việc này khiến tóc của cậu bé rụng dần.

nguoi-me-ngheo-bat-luc-nhin-con-bi-benh-tat-an-mon-suc-khoe
Tùng Anh đang trải qua những ngày vô cùng đau đớn do truyền hóa chất

Sau khi sức khỏe ổn định hơn, bác sĩ cho về nhà, định kỳ đi khám 3 tháng/lần. Thế nhưng trong đợt kiểm tra định kỳ lần thứ 2, bác sĩ phát hiện bệnh của cậu bé tái phát và chuyển cháu lên Khoa ngoại A (Bệnh viện K3 Tân Triều) để phẫu thuật.

Qua thăm khám, chụp chiếu, bác sĩ phát hiện Tụng Anh không đủ sức để mổ nên lại chuyển về Khoa Nhi để tiếp tục truyền hóa chất. Từ đó, số lần Tùng Anh ở viện nhiều gấp vài lần ở nhà.

Đáng nói, kinh tế gia đình chị Hằng không mấy khá giả. Khi con bị bệnh, anh Mai Xuân Phong (bố Tùng Anh) đã phải xin nghỉ việc để theo con xuống bệnh viện. Ở nhà, chị Hằng trở thành lao động chính, vừa làm vừa trả tiền ngân hàng vừa lo tiền điều trị cho con.

Với thu nhập giáo viên mầm non, số tiền có được chẳng thấm vào đâu so với khoản chi ra. Nhưng khao khát cứu chữa cho con luôn cháy bỏng nên vợ chồng chị Hằng đã thế chấp căn nhà và vay tiền bên ngoài để lo cho con. Trong 2 năm điều trị, Tùng Anh toàn truyền hóa chất ngoài và mua thuốc tiêm bạch cầu.

Theo chị Hằng, bố mẹ hai bên cũng khó khăn nên khi cháu Tùng Anh bị bệnh, hai vợ chồng phải tự lo liệu. Ông ngoại Tùng Anh bị tai biến nhẹ, còn bà ngoại mắc bệnh tiểu đường nhiều năm biến chứng mờ mắt. Bà nội Tùng Anh thì bị tai biến nằm liệt giường 4 năm nay. 

Ngoài tiền điều trị cho Tùng Anh, vợ chồng chị Hằng cũng phải lo cho ông bà đôi bên. Chính vì thế, kinh tế gia đình ngày càng eo hẹp. Đến hôm nay đã rơi vào cảnh gần như khánh kiệt. 

"Nhà neo người, những lần cháu truyền đều rất yếu, một mình chồng em không thể xoay được. Bởi vậy mà em cũng phải nghỉ việc để đi phụ chăm con cùng chồng. Thu nhập vì vậy mà cũng ảnh hưởng", chị Hằng kể.

Dù kinh tế vô cùng khó khăn nhưng vợ chồng chị Hằng chưa bao giờ từ bỏ hy vọng chữa khỏi bệnh cho con.  Hai vợ chồng vẫn động viên nhau cố gắng người chăm con, người làm việc để kiếm tiền.

Tuy nhiên, cho đến hôm nay, sức khỏe của cháu Tùng Anh ngày càng suy yếu, trong khi đó nợ nần chưa có "cửa" nào để trả. Thỉnh thoảng mọi người đến thăm cho đồng quà tấm bánh cũng thêm vào chữa bệnh cho con. Chị Hằng ở viện chăm con chẳng dám chi tiêu gì vì sợ tiêu hết tiền con mất đi cơ hội điều trị. 

Cái nghèo bủa vây, thương con ốm yếu, vợ chồng chị Hằng giờ chỉ biết cúi xin tình thương của các mạnh thường quân. Hy vọng những tấm lòng hảo tâm sẽ giúp gia đình bước ra khỏi cơn bĩ cực này và giúp cháu Tùng Anh có hy vọng sống.

Mọi sự giúp đỡ cháu Tùng Anh xin gửi về địa chỉ:

Chị Vũ Thị Thu Hằng ở bản Mường Khoa, xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Hoàn cảnh thương tâm của 3 đứa trẻ thơ tá túc trong căn nhà bỏ hoang cũ nát, không được đến trường học

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Hoàn cảnh anh Tuấn hiện nay hết sức bi đát vì không có tiền chữa bệnh và trong tình cảnh “gà trống nuôi con”.

Toả sáng tinh thần tương trợ: Giúp đỡ người cha ngồi xe lăn nuôi con nhỏ
0 Bình luận

Mắt của Dia ngày càng lồi to, nước mắt chảy dòng dòng và đứng trước nguy cơ mù lòa. Thế nhưng gia cảnh khó khăn không đủ tiền đưa con đi bệnh viện khám và điều trị

Cậu bé H'Mông đứng trước nguy cơ bị mù mắt vì gia cảnh khó khăn, không có tiền đi khám bệnh
0 Bình luận

Thương hai cháu bị người mẹ nhẫn tâm bỏ rơi, bà Hải gánh trách nhiệm vừa làm mẹ vừa làm cha rồi ngày ngày "cõng" gánh bún đi bán kiếm tiền nuôi cháu.

Thương cảnh 3 bà cháu sống trong căn nhà bỏ hoang: Bà nằm một chỗ, các cháu đi 7 nhà mới xin được 1 chén cơm
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Chàng trai mồ cô gặp nạn, tính mạng nguy kịch nhưng không có tiền phẫu thuật, cô ruột xót xa cầu cứu

Mồ côi cha từ lúc nhỏ, Tài được ông nội cưu mang, nhà nghèo nên phải bươn chải mưu sinh từ sớm. Vụ tai nạn kinh hoàng ập đến khiến tính mạng Tài “ngàn cân treo sợi tóc”.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Con trai tai nạn, chồng đột quỵ, người vợ nghèo “cắm” cả nhà vẫn không đủ tiền cứu chữa, bất lực cầu cứu

Chỉ trong vòng một tháng, chồng đột quỵ, con trai bị tai nạn nguy kịch. Không có tiền người phụ nữ nghèo đành phải thế chấp căn nhà là tài sản có giá trị duy nhất để lấy tiền chữa bệnh cho chồng con. Nhưng số tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu…

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Rơi vào cơn cùng quẫn, người mẹ khóc cạn nước mắt nhìn con bị ung thư nguy kịch không tiền cứu chữa

Cùng một lúc, cả chồng và con đều mắc bệnh nan y khiến chị Tình bất lực, cùng quẫn khi không xoay xở được tiền chữa bệnh cho chồng và cứu con khỏi căn bệnh ung thư quái ác.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/05
Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 08/05
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 06/05
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 05/05
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 03/05
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

PC Right 1 GIF
Đề xuất