Không có phép màu xảy ra với trung úy công an điển trai, tận tụy trong công việc

Trung úy Tô Bá Diệu phát hiện mắc ung thư di căn chỉ 3 ngày sau đám cưới. Dù đã được gia đình và các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng vẫn không thể qua khỏi... 

Đỗ Thu Nga
13:56 10/05/2022 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Cách đây 1 tháng, nhìn Tô Bá Diệu (SN 1991, trú xóm 6, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, Nghệ An) không ai nhận ra anh là chiến sĩ công an phòng chống ma túy. Bệnh tật đã dày vò anh từ trung úy điển trai trở thành bệnh nhân chỉ còn da bọc xương, cổ như chiếc bát tô úp, trên người cắm 2 ống xông, vừa hỗ trợ thở, vừa hỗ trợ ăn uống.

Chị Đàm Thị Chinh (vợ anh Diệu) từng chia sẻ: "Ung thư đã di căn xương hàm, chèn thực quản nên anh ấy không tự ăn hay tự thở được".

Khong-co-phep-mau-xay-ra-voi-trung-uy-cong-an-To-Ba-Dieu
Không ai có thể nhận ra một chiến sĩ công an to cao, đẹp trai nữa

Theo Dân trí, 4 năm trước, anh Diệu tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân, được phân công công tác tại Công an huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Khoác ba lô trên vai, Diệu tạm biệt bố mẹ già hăm hở lên đường. Tháng 12/2020, chàng cảnh sát trẻ nên duyên vợ chồng với chị Đàm Thị Chinh khi chị vừa tốt nghiệp một trường dược.

Trước ngày cưới, anh Diệu thấy đau, sưng bên cổ phải. Nghĩ bị viêm chân răng lại bệnh chuẩn bị cưới xin nên cứ nấn ná việc đi kiểm tra. Đám cưới được 3 ngày, vùng cổ ấy sưng to, không nuốt được, khó thở nên hai vợ chồng đưa nhau đi khám. 

Thông qua xét nghiệm, anh Diệu được chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn 3, chỉ định hóa trị cấp cứu. Thời điểm đó, chị Chinh chưa có việc làm, hai vợ chồng dự định phấn đấu lo sự nghiệp trước, 2 năm sau mới sinh em bé. Nhưng mọi dự định đều phải gác lại, bắt đầu hành trình giành giật sự sống cho anh Diệu. 

Khong-co-phep-mau-xay-ra-voi-trung-uy-cong-an-To-Ba-Dieu-0
Bệnh tật đã bào mòn sức khỏe khiến anh Diệu trở thành người gây dơ xương, mọi việc đều cần sự hỗ trợ của người thân trong gia đình (Ảnh: Dân trí)

Sau 2 đợt xạ trị, sức khỏe của anh Diệu tốt hơn. Chàng trai ấy phấn khởi quay về đơn vị, tiếp tục thực hiện các chuyên án phá ma túy. Nhưng niềm vui chẳng kéo dài bao lâu. Sau khi mắc COVID-19, sức khỏe anh suy kiệt nhanh chóng, khối u phát triển mạnh. Anh phải quay về bệnh viện.

Thật không may, lần này, cơ thể anh bắt đầu kháng thuốc. Mỗi lần "vào thuốc" tình trạng chỉ tiến triển được vài ba ngày lại trở nặng. Sau thời gian điều trị không khả quan, theo nguyện vọng của anh Diệu, gia đình xin đưa anh về quê nhà để điều trị và chăm sóc.

Hoàn cảnh gia đình người chiến sĩ công an này cũng rất khó khăn. Bố mẹ làm nông, sống nhờ vườn chanh nên thu nhập bấp bênh. Diệu thi vào ngành công an một phần vì yêu nghề, phần khác do gia đình nghèo, vào trường thì không phải lo học phí, ra không phải xin việc.

Khong-co-phep-mau-xay-ra-voi-trung-uy-cong-an-To-Ba-Dieu-6
Anh Diệu và người mẹ tảo tần (Ảnh: Dân trí)

Khi nhận công tác ở Đồng Nai, dù xa nhà nhưng bố mẹ luôn động viên con cố gắng, ở đâu cũng là quê hương, cứ yên tâm công tác, phấn đấu. 

Bố Diệu bị viêm khớp, không làm được việc nặng. Căn nhà cũ kỹ xây dựng từ những năm 90 của thế kỷ trước đã bao nhiêu lần đắn đo sửa chữa mà chưa làm được. Diệu động viên bố mẹ chịu khó một thời gian, khi ổn định công tác hai vợ chồng sẽ hỗ trợ sửa sang nhà cửa để yên tâm trước những ngày mưa bão. Nhưng lời hứa đó vẫn chưa thể thực hiện được thì Diệu ngã bệnh.

Khong-co-phep-mau-xay-ra-voi-trung-uy-cong-an-To-Ba-Dieu-5
Đoàn thanh niên Công an tỉnh Nghệ An trao số tiền quyên góp ủng hộ tới Trung úy Tô Bá Diệu (Ảnh: Dân trí)

Khi báo Dân trí đưa tin về Diệu cách đây 1 tháng thì bệnh đã di căn phần xương hàn. Anh phải nhờ đến những liều giảm đau mới có thể ngủ được vài tiếng đồng hồ mỗi đêm. Hôm nào thời tiết đẹp, sức khỏe tốt hơn, Diệu vẫn cố gắng đi loanh quanh trong sân, cố giữ tinh thần lạc quan.

Đến ngày 8/5, ông Tô Bá Thắng - Chủ tịch UBND xã Khánh Sơn (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) cho biết: Trung úy Tô Bá Diệu đã từ trần vào rạng sáng cùng ngày, sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư hạch cổ.

Khong-co-phep-mau-xay-ra-voi-trung-uy-cong-an-To-Ba-Dieu-4
Công an tỉnh Đồng Nai trao số tiền hơn 1,8 tỷ đồng từ nguồn đóng góp của cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh tới Trung úy Tô Bá Diệu (Ảnh: Công an Đồng Nai)

Phép màu đã không xảy ra khi khối u của anh Diệu bị vỡ, phải nhập viện cấp cứu. Sau gần 10 ngày điều trị, được các bác sĩ tận tình cứu chữa, người thân cùng anh em đồng đội động viên nhưng 3h30 ngày 8/5, Trung úy Tô Bá Diệu trút hơi thở cuối cùng khi bao ước mơ và hạnh phúc lứa đôi còn dang dở...

(Theo Dân trí)

Xem thêm: Đau xé lòng cảnh bé trai cô độc héo mòn vì suy thận mãn tính: Nương nhờ bà nội, bố mẹ bỏ đi tìm hạnh phúc riêng

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận